Ngập tràn cảm xúc tri ân cha mẹ trong đêm nhạc “Ơn đức sinh thành”

Hàng loạt nghệ sĩ quy tụ trong đêm nhạc “Ơn đức sinh thành” với sự đồng hành của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh. Họ cất vang những giai điệu xúc động, bày tỏ lòng tri ân, cám ơn cha mẹ và hướng về sự sum họp, đoàn viên.

Đêm nhạc “Ơn đức sinh thành” đã đem lại cho khán giả ngập tràn cảm xúc. Mỗi lời hát, hình ảnh, lời tâm sự như thấm vào tâm hồn người xem trong không khí thiêng liêng của tình cảm gia đình.

{keywords}
Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật “Ơn đức sinh thành”.

Tiết mục "Ba ngọn nến lung linh" mở màn chương trình, đem đến không khí đầy ấm áp giữa tiết trời lạnh giá cho người xem.

{keywords}
Ca khúc "Huyền thoại mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhóm Thăng Long cất vang với tất cả nhiệt huyết.

Tiếp nối đó là các ca khúc vô cùng quen thuộc viết về mẹ với những thanh âm gần gũi, ca từ giản dị, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc như "Mẹ yêu con", "Huyền thoại mẹ" hay "Bao la lòng mẹ".

{keywords}

   "Bao la lòng mẹ" - ca khúc dân ca Nghệ Tĩnh được biểu diễn bởi ca sĩ Thanh Phong.

{keywords}

Quán quân “The Voice Kids 2016” Nhật Minh khiến người xem xúc động với nhạc phẩm "Ba kể con nghe". Ca khúc là những tâm tình, tự sự của người cha gửi đến đứa con của mình, mong con khôn lớn, hạnh phúc từng ngày.

Trong khi đó, "Tình mẹ sưởi ấm lòng con" nói về công cha nghĩa mẹ cao hơn trời, rộng hơn biển đã khiến người nghe như lặng đi. Đặc biệt, Tiến Đoàn là một nghệ sĩ có thị lực kém nhưng luôn yêu lời ca, nghệ thuật. Ca khúc "Tình mẹ sưởi ấm lòng con" cũng chính là tác phẩm mà Tiến đoàn gửi tới tham dự cuộc thi sáng tác các tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề “Công cha nghĩa mẹ năm 2020”.

{keywords}
Nghệ sĩ Tiến Đoàn trải lòng về ca khúc "Tình mẹ sưởi ấm lòng con" sau phần biểu diễn.

Bên cạnh các tiết mục trình diễn là phần giao lưu với doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chia sẻ về gia đình, nữ doanh nhân cho biết: “Tôi nhớ mãi câu nói của ba tôi chia sẻ với tôi và gia đình là ba muốn không phải là con tự hào về ba mà là ba tự hào về một người con như con. Đó là một câu kim chỉ nam mà tôi luôn ghi nhớ để mỗi lần gặp khó khăn, thách thức, tôi luôn nghĩ phải làm sao để các đấng sinh thành có thể tự hào về mình”.

{keywords}
Bà Trần Uyên Phương giao lưu chia sẻ tại chương trình.

Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, theo bà Trần Uyên Phương, cuối năm là dịp để chúng ta tri ân và dành những lời cảm ơn tới cha mẹ, anh em. Bà cũng không quên gửi lời cám ơn đặc biệt tới những người trong đại gia đình Tân Hiệp Phát đã cùng đi qua những thăng trầm, thách thức suốt bao năm qua để xây dựng nên Tân Hiệp Phát.

Nữ doanh nhân gửi lời tâm tình tới các bạn trẻ, trong những ngày cuối năm nên dành những lời tri ân sâu sắc, lời cám ơn, lời thân yêu tới bố mẹ, những người quan trọng nhất trong đời mỗi con người nhưng khi ở bên họ, theo thói quen, chúng ta luôn rất khó nói những lời yêu thương ngọt ngào với cha mẹ.

{keywords}
 Ca khúc "Món quà tặng cha" được đoàn nghệ thuật Unesco biểu diễn trong chương trình.

Tại chương trình, nữ doanh nhân này đã trao tặng một món quà rất đặc biệt đến hàng triệu người xem truyền hình là nhạc phẩm "Món quà tặng cha". Bà cho biết đây là món quà mà bà và nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tri ân đến người tiêu dùng cả nước bằng một ca khúc thật ý nghĩa và gửi gắm thông điệp trao tặng đến mọi gia đình, mọi đấng sinh thành món quà sức khỏe trong ngày Tết để hướng tới một năm mới mạnh khỏe và nhiều may mắn hơn.

Đêm nhạc “Ơn đức sinh thành” đã tạo ra một không gian nghệ thuật đầy sâu lắng, xúc động với nỗi niềm tri ân cha mẹ, hướng về gia đình và gửi gắm những lời chúc, những món quà sức khỏe cho gia đình để cùng chào đón một năm mới tươi vui, hạnh phúc và may mắn hơn.

Đông Hường

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !