Một người dội xăng lên người tự đốt ở Hải Phòng

Khoa ngồi uống hết 4 cốc nước chè rồi đột nhiên trùm áo kín mặt, chỉ để hở hai mắt, tiến gần xe máy của mình, lấy can xăng dội lên đầu và bật lửa tự thiêu.

Chiều 29/1, nguồn tin từ công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, đã xác định được danh tính nạn nhân tự thiêu tại đường tàu thuộc khu vực đường Cát Cụt – An Biên – Lê Chân – Hải Phòng. Theo đó, nạn nhân là Nguyễn Xuân Khoa (SN 1971, ở 140 đường mới Thượng Lý – Hồng Bàng, Hải Phòng).

Một người dội xăng lên người tự đốt ở Hải Phòng - ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tự thiêu bằng xăng.

Khoảng gần 9h sáng nay (29/1), Khoa mang theo can nhỏ, trong đựng xăng, đến khu vực đường tàu thì đột nhiên dừng lại, đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu. Theo một nguồn tin từ phía công an, Khoa là một đối tượng nghiện hút. Nguyên nhân tự thiêu khả năng do nợ nần chồng chất.

Một người bán hàng nước gần hiện trường cho biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, Khoa vào quán ngồi uống hết 4 cốc nước chè, có gọi điện cho ai đó. Một lát sau, Khoa trùm áo kín mặt chỉ để hở mắt, sau đó tiến đến chiếc xe máy dựng gần đó và lấy can xăng dội lên đầu và bật lửa tự thiêu.

Chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, nhân viên gác đường ngang tại Trạm chắn Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) cho biết khi chị đang ngồi trong trạm gác thì thấy một người đàn ông đang bị ngọn lửa bùng cháy dữ dội ngay trước cửa trạm chắn đường tàu. Quá hoảng sợ, chị không biết phản ứng ra sao, vài giây sau thì người đàn ông này ngã xuống đường.

Người dân quanh đó cũng bất ngờ và hoảng hốt về sự việc trên. Một chủ cửa hàng bán báo gần đó đã dùng bình cứu hỏa ra dập lửa nhưng cũng không kịp vì toàn thân người đàn ông này đã bị cháy đen, chân tay co quắp, chỉ còn thoi thóp thở.

Ít phút sau, nhân viên y tế đã đến sơ cứu và cùng với người thân của Khoa ở gần đó đưa nạn nhân đi cấp ở Hà Nội, trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến ghi nhận hiện trường, tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thùy Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !