Mẹ kế nhốt con trai riêng của chồng trong vali 7 tiếng gây tử vong: Từng là người mẹ hòa nhã

Vì để lại ấn tượng đẹp với thầy cô giáo của con chồng nên người phụ nữ khiến tất cả ngỡ ngàng khi gây ra tội ác tày trời.

Những ngày gần đây, dư luận Hàn Quốc đã không khỏi bức xúc trước cái chết của một bé trai (gọi là A, 9 tuổi) bị mẹ kế (gọi là B, 43 tuổi) nhốt vào trong vali suốt 7 tiếng đồng hồ khiến em rơi vào trạng thái mất ý thức và qua đời vào tối ngày 3/6.

Mẹ kế nhốt con trai riêng của chồng trong vali 7 tiếng gây tử vong: Từng là người mẹ hòa nhã đánh lừa luôn cả giáo viên nạn nhân - Ảnh 1.

Mới đây, tờ Herald tiếp tục đưa tin độc quyền về vụ án giết người này thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Theo đó, từ tháng 3 vừa qua vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhà trường đã thường xuyên liên lạc với mẹ kế để kiểm tra tình hình sức khỏe của A nhưng đều chỉ nhận về những lời nói dối rằng cậu bé vẫn khỏe. Theo lời thầy cô giáo của A thì mẹ kế của cậu bé là một người tốt bụng và hòa nhã nên sau khi hay tin ả giết con trai riêng thì tất cả đều bị sốc. Hầu hết giáo viên và B đều trao đổi với nhau thông qua tin nhắn.

Được biết, A đã về sống cùng bố ruột, mẹ kế và con trai của ả từ tháng 1 năm ngoái. Từ đó, em theo học tại ngôi trường hiện tại. Sở Giáo dục Chungcheongnamdo cho biết nhà trường không hề nhận ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy A bị mẹ kế bạo hành và B luôn trả lời giáo viên một cách rất lịch sự. Nơi đây cũng cho biết vào năm ngoái, tỉ lệ đến trường của A là 100% nhưng năm nay, do dịch Covid-19 nên trường đã cho học online ở nhà từ ngày 20/4.

Vào ngày 5/5, ngày Thiếu nhi ở Hàn Quốc, A cũng từng phải nhập viện và tại đây, các bác sĩ nghi ngờ em bị bạo hành nên lập tức báo cáo lên cảnh sát nhưng cơ quan chức năng vẫn không hề có động thái gì để bảo vệ đứa trẻ mà chỉ cử nhân viên theo dõi tình hình của em. Kết quả là đến đầu tháng 6, A đã qua đời vì bị mẹ kế nhốt trong vali 7 tiếng.

Mẹ kế nhốt con trai riêng của chồng trong vali 7 tiếng gây tử vong: Từng là người mẹ hòa nhã đánh lừa luôn cả giáo viên nạn nhân - Ảnh 2.

Trong đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, người mẹ kế này vẫn trưng ra gương mặt bình thản khi nạn nhân chết dưới tay mình được đưa đi cấp cứu. Hiện tại, B đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo phunuvietnam

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !