Mẹ bé trai bị cổ thụ đè tử vong phải nằm trên băng-ca về nhìn mặt con lần cuối

Trưa 26/5, thi thể bé K. (học sinh Trường THCS Bạch Đằng, bị cổ thụ trong sân trường ngã đè tử vong) đã được Bệnh viện An Sinh đưa về nhà.

Nhà bé K. nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu, quận 3, TPHCM. Bà con hàng xóm ai cũng đau buồn và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của bé.

Một chị hàng xóm cho biết, bé K. rất dễ thương, ngoan, hiền, lễ phép, không ngờ xảy ra tai nạn bất ngờ như vậy.

Mẹ học sinh bị cây đổ đè tử vong nhìn mặt con lần cuối
Mẹ bé K. vừa sinh con 3 ngày, được bệnh viện đưa về trên băng-ca nhìn mặt con lần cuối

Trong nhà, ba của bé K. ngồi thất thần trước thi thể của con. Trong khi đó, mẹ của K. chỉ mới sinh em bé được 3 ngày. Nghe tin con mất, vì sức khỏe yếu, bà được bệnh viện đưa về nhà trên băng-ca để nhìn mặt con lần cuối. Bác sĩ, y tá phải đi theo để chăm sóc sức khỏe cho bà. Nhìn cảnh sức khỏe bà yếu ớt nằm trên băng-ca nhìn mặt con mà khóc không nên lời, không ai cầm được nước mắt. 

chinh quyền hỗ trợ gia đình vụ cây đổ đè 13 học sinh tại trường
Chính quyền địa phương đang có mặt để hỗ trợ gia đình bé

Kể lại câu chuyện sáng nay, Võ Thanh Huy (bạn cùng lớp 6/8 của K.), cũng bị cây đè, cho biết: "Có khoảng 20 bạn đang ăn sáng. Lúc cây ngã, nhiều bạn may mắn chạy thoát. Khoảng 20 phút sau em mới thoát ra được. Lúc đó em rất sợ".

Tiến sĩ Phạm Đăng Khoa - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 cho biết: “Sau khi thi thể bé K. đưa về nhà ông đã có mặt tại nhà để động viên, hỗ trợ gia đình. Đối với các bé bị thương, hiện phòng giáo dục, nhà trường đang có mặt tại các bệnh viện để nắm tình hình, hỗ trợ học sinh. Phòng giáo dục cũng đang xác minh số liệu chính xác học sinh bị thương trong vụ việc”.

Hiện, các cơ quan chức năng của quận, phường cũng đang có mặt để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Dự kiến khoảng 2g chiều 26/5, thi thể bé sẽ được khâm liệm.

Phượng đổ trong sân trường, một học sinh lớp 6 tử vong, nhiều em bị thương nặng

Phượng đổ trong sân trường, một học sinh lớp 6 tử vong, nhiều em bị thương nặng

Sáng sớm nay, một cây phượng cao gần 10m bất ngờ bật gốc, đổ xuống sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) đè trúng nhiều học sinh làm 1 em tử vong và hàng chục em bị thương. Công an quận 3 đang điều tra nguyên nhân.

Theo Tiêu Hà/PNO

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Đang cập nhật dữ liệu !