Mâm cơm nhà em chỉ có rau, nhưng bình rượu của bố rất được chăm chút
Những câu chuyện kèm theo mỗi bức ảnh trưng bày trong triển lãm “Bố ơi, con muốn...” do Trung tâm CSAGA tổ chức diễn ra từ ngày 3/12 -7/12/2014 có nội dung thật giản dị, có khi chỉ là khát khao bữa cơm có bố, khát khao bố có thể chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với các thành viên khác, đó là việc bố có thể tham gia vào công việc với các thành viên khác cùng với gia đình mà không lười biếng...
Báo điện tử Infonet xin trích đăng một số câu chuyện điển hình gửi đến quý vị độc giả để một lần nữa chúng ta cùng ngồi lại, cùng suy nghĩ và lắng nghe những điều mà trẻ em muốn ở các ông bố trong xã hội ngày nay.
![]() |
Bức ảnh được tác giả chụp về khăn đỏ |
Nếu chúng con sai ở chỗ nào thì bố mẹ chỉ ra cho con biết chứ không nên đánh mắng con cái
Hồi đó, do mải chơi nên em bỏ học. Khi về nhà, bố biết chuyện nên em bị bố đánh đòn. Bố túm lấy chiếc khăn đỏ và dúi đầu em vào tường, ngay cạnh một chiếc bàn, làm chiếc bàn đổ ra, trượt vào tay em trầy da.
Khi bị bố đánh, em chỉ biết chắp tay van xin: “Con xin bố, con lậy bố”. Rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Bố đánh xong còn trói em vào cột bằng cái khăn đỏ. Lúc đó, cả trái đất như muốn sập xuống, em định dùng khăn đỏ thắt cổ tự tử nhưng lại sợ...
Bố em tính tình rất hiền lành nhưng khi bực lên thì rất nóng. Khi đánh em, bố như một con thú dữ, khác hoàn toàn người bố bình thường của em. En rất bực tức, chỉ muốn vùng lên đánh lại. Nhưng rồi nghĩ mình là phận con cái, không được làm những chuyện như vậy.
Bố em làm việc ở xã, là người mẫu mực, làm việc rất nghiêm túc nên ở xã ai cũng quý. Còn mẹ em làm nghề may vá. Nói chung, gia đình em cũng được xếp vào gia đinh văn hóa, ông bà đều được mọi người quý mến. Chính vì thế bố không muốn mang tai tiếng là con cái hư hỏng. Bản thân em lại mải chơi, nhiều lúc không kiềm chế được.
Nhưng những lúc bố nóng tính hay chửi mắng con cái. Em góp ý với bố nên dạy bảo từ từ chứ đừng dùng roi vọt vì nó không thiết thực. Ví dụ, khi con cái đi chơi về muộn, bố nên dùng hình phạt nhẹ nhàng hơn để con cái biết và sửa chữa. Nhưng bố em lại không làm như thế mà giải pháp bố chọn là đánh con cái.
Qua bức ảnh này em muốn gửi đến tất cả những người bố rằng: “Nếu con cái có làm sai điều gì thì cũng không nên đánh đập, thậm chí đuổi ra khỏi nhà hay có biện pháp mạnh hơn. Chúng con chỉ muốn rằng nếu chúng con sai ở chỗ nào thì bố mẹ chỉ ra cho con biết, không nên đánh mắng con cái mà dẫn đến thâm thù bố mẹ. Những mâu thuẫn nhỏ nhưng có thể dẫn đến những xích mích lớn sau này”.
![]() |
Mâm cơm nhà em rất giản dị chỉ có cơm và rau trong khi bình rượu của bố thì rất được chăm chút |
Bữa cơm chỉ có rau còn bình rượu lúc nào cũng được bố chăm chút
Gia đình em có 4 người, bố mẹ, em và một người em trai năm nay 6 tuổi. Sáng nào cũng vậy, khi ngủ dậy sau khi rửa mặt đánh răng xong, bố em ăn sáng rồi ngồi ở nhà, ai gọi đi chở ga thì bố đi.
Về phần mẹ em, hễ cứ chậm chân, chậm tay một chút là bố chửi, đánh. Bố em hay dùng ống dây gas để trói mẹ sau đó rồi vụt, đánh. Có những hôm mẹ mải xem tivi nên không nghe thấy lời bố nhắc cất dọn mâm cơm sau khi cả nhà đã ăn xong. Thế là bố chửi mắng mẹ, sau đó cả mâm cơm bay ra vườn.
Những bức ảnh em chụp về những vật dụng bố dùng để đánh mẹ, mâm cơm gia đình và về những chai rượu của bố.
![]() |
Các bức ảnh trưng bày trong triển lãmlà tiếng nói mạnh mẽ đưa người xem đến những cảm xúc khác nhau của các em nhỏ bị tổn thương vì thiếu hụt sự chăm sóc và yêu thương của người cha và những ám ảnh đau thương từ bạo lực. |
Mâm cơm nhà em rất giản dị chỉ có cơm và rau trong khi bình rượu của bố thì rất được chăm chút. Bố lúc nào cũng quan tâm đến nó chứ không quan tâm đến gia đình.
Thông qua bức ảnh này em mong muốn bố quan tâm hơn đến gia đình mình và không đánh mẹ nữa. Mai sau em muốn trở thành những người bố hiền lành và quan tâm đến gia đình hơn.
Em thich bố khi về nhà không uống rượu, không chửi bới
Bố của em thường xuyên vắng nhà, một tuần bố chỉ ăn cơm ở nhà cùng gia đình một lần. Bố hay uống rượu rồi chửi mẹ con em. Em thích bố em mỗi khi về nhà không uống rượu say và không chửi bới nữa.
Triển lãm ảnh có tựa đề "Bố ơi, con ước..." do Trung tâm CSAGA tổ chức dưới sự tài trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), tổ chức phi Chính phủ Atlantic Philanthropy và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Triển lãm mở cửa từ 9h-19h từ ngày 3/12 -7/12/2014.


