Lộ diện cậu bé lớp 1 lái ô tô tải bon bon trên đường ở Quảng Ninh

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa tìm được cháu bé ngồi trên lòng người lớn điều khiển ô tô tải băng băng trên đường gây chấn động cư dân mạng. Bố cháu bé đã bị xử phạt, chiếc ô tô bị tạm giữ.

Ngày 5/9, Trung tá Hoàng Văn Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT Móng Cái, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về đoạn video một bé trai mặc áo trắng ngồi trong lòng người lớn lái chiếc xe ô tô chạy trên đường phố thuộc địa phận TP  Móng Cái vào ngày 3/9, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự cơ động, công an các phường, xã tổ chức truy tìm cháu bé và những người có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 4/9, công an thành phố Móng Cái đã xác minh được danh tính cháu bé và những người ngồi trên chiếc xe. 

Theo đó, cháu bé cầm vô lăng điều khiển chiếc xe ô tô tải mang BKS 14C – 059.18 là Đặng Thế T. hiện đang là học sinh lớp 1. Người để cháu bé ngồi lên đùi và cầm lái  là Đặng Văn Qúy, SN 1993 trú tại Móng Cái là bố của cháu T. Người quay lại đoạn clip và đăng lên mạng  là cháu Đặng Văn Long anh trai của T. Đoạn clip được quay khi anh Đặng Văn Quý đón hai con trai từ trường học về.

Lộ diện cậu bé lớp 1 lái ô tô tải bon bon trên đường ở Quảng Ninh - ảnh 1

Cháu bé lớp 1 lái xe, ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi xác định được danh tính những người điều khiển xe trái quy định, công an TP Móng Cái đã mời 3 bố con anh Quý lên làm việc. Theo đó, anh Đặng Văn Quý đã bị xử phạt hành chính theo điểm D, khoản 5, điều 30, Nghị định 171. Với hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định tại khoản 1, điều 58 , luật Giao thông đường, mức phạt từ 2- 4 triệu đồng. Chiếc xe ô tô tải của anh Quý cũng bị tạm giữ để xử lý theo quy định...

Trước đó, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện một clip quay lại cảnh cháu bé mặc đồng phục học sinh ngồi trong lòng bố điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường phố Móng Cái. Cụ thể là từ chân cầu Hoà Bình rẽ vào đường có bệnh viện Móng Cái, đi qua nhiều phố nhỏ trước khi dừng lại tại khu 5 phường Ka Long, Móng Cái. Tại nhiều đoạn rẽ, cháu bé được sự giúp đỡ của bố để đi vào những đoạn đường nhiều người qua lại...

Minh tâm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !