Liên Hiệp Quốc: Bất công với phụ nữ sẽ gây thiệt hại về kinh tế

Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon cho biết, phân biệt đối xử đối với phụ nữ sẽ cản trở cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn thế giới và khiến các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Liên Hiệp Quốc: Bất công với phụ nữ sẽ gây thiệt hại về kinh tế

Trong cuộc gặp gỡ quốc tế với các nhà lãnh đạo trẻ là nữ giới, ông Ban đã khẳng định: “Phân biệt giới tính đã ngăn cản sự tiến bộ. Bình đẳng sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều bước đột phá hơn”.

Liên Hiệp Quốc: Bất công với phụ nữ sẽ gây thiệt hại về kinh tế

Ông Ban Ki-moon, Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc

Phụ nữ hiện vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số những người tham gia lãnh đạo các công ty lớn nhất trên thế giới; chưa đến 1/10 các nhà lãnh đạo quốc gia và chưa đến 1/5 đại biểu quốc hội là phụ nữ.

Liên Hiệp Quốc: Bất công với phụ nữ sẽ gây thiệt hại về kinh tế

Phụ nữ Trung Quốc làm việc trong một nhà máy dệt may tại Huaibei, phía đông tỉnh An Huy Trung Quốc.

Ông Ban cho biết thêm: "Việc thiếu đại diện của phụ nữ hay trao quyền cho phụ nữ đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ nữ và cản trở sự phát triển của toàn bộ quốc gia”.

Ông dẫn chứng một nghiên cứu gần đây của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng việc phụ nữ bị hạn chế khi tham gia vào lĩnh vực kinh tế đã khiến cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại gần 90 tỷ USD mỗi năm về năng suất lao động. Đối xử bình đẳng với phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc tiến tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo cho đến năm 2015.

Cứ 90 giây lại có một phụ nữ bị chết vì các biến chứng liên quan đến mang thai hoặc sinh con, do vậy ông Ban Ki-moon cho biết đang thực hiện một chiến dịch toàn cầu đế chấm dứt những trường hợp tử vong đáng tiếc này.

Phụ nữ thường phải làm việc nhiều hơn nhưng lại được trả ít hơn so với nam giới; có nhiều bé gái không được cho đi học hơn là các bé trai. Hai phần ba trong số 780 triệu dân trên thế giới không biết đọc là phụ nữ.

Ngài Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc cho biết thêm: "Chúng tôi đang thực hiện những hỗ trợ đế giúp phụ nữ thể hiện được hết tiềm năng của mình, thúc đẩy phát triển và dẫn chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

Phạm Khánh

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !