Lén vợ đi ăn vụng, "mua nhầm tiếp viên nhí", dắt nhau vào tù

Do hám lợi nên chủ quán và chủ nhà trọ ở phường Đông Thuận (TX Bình Minh) đã cấu kết biến nơi kinh doanh thành điểm môi giới, chứa mại dâm.
Lén vợ đi ăn vụng,

Ảnh minh họa: Internet

Khi sự việc bị phát hiện, cả chủ chứa, người môi giới và khách mua dâm đều bị truy tố ra tòa.

Khoảng 20 giờ ngày 16/5/2013, Đội kiểm tra liên ngành TX Bình Minh kiểm tra nhà trọ 054 do Võ Thị Ngọc Sương (SN 1964- trú khóm Đông Bình, phường Đông Thuận) làm chủ, bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 3. Qua làm việc, Công an TX Bình Minh chứng minh được cô gái bán dâm tên B.T.T.T. chưa đủ 18 tuổi, là tiếp viên của quán giải khát Nhịp sống trẻ ở khóm Đông Thuận.

Mở rộng điều tra, Công an TX Bình Minh có đủ cơ sở xác định: Khoảng tháng 5/2012, Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1980) cùng chồng là Nguyễn Tấn Bình (SN 1977- trú phường Thành Phước) đến khóm Đông Thuận thuê mặt bằng mở quán giải khát lấy tên Nhịp sống trẻ và thuê B.T.T.T., N.T.H.V. (đều chưa đủ 18 tuổi), B.T.K.O. làm tiếp viên.

Do quán mới mở, ít khách nên Bé Năm bàn với chồng kêu 3 tiếp viên câu khách bán dâm để kiếm thêm thu nhập và dùng quán giải khát của mình làm điểm môi giới.

Lén vợ đi ăn vụng,

Bị cáo Sương trước vành móng ngựa và vợ chồng bị cáo Bé Năm (ngồi ghế) tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi thỏa thuận giá, Bé Năm câu kết với chủ nhà trọ 054 (cách quán khoảng 500m) cho tiếp viên đến bán dâm. Giá mỗi lần bán dâm từ 300.000- 400.000đ, tiếp viên chia cho Bé Năm 50.000đ; ngủ qua đêm giá từ 700.000-1.000.000đ, vợ chồng Bé Năm được chia 100.000đ.

Mỗi lần có khách mua dâm, Bé Năm trực tiếp thỏa thuận giá rồi chở tiếp viên đến nhà trọ và lấy thêm tiền xe từ 10.000- 20.000đ. Ngoài ra, khi lấy tiền phòng do khách mua dâm trả (40.000 đ/lần và 60.000 đ/đêm), chủ nhà trọ phải đưa cho vợ chồng Bé Năm 10.000 đ/lần.

Do có “em út” phục vụ nên từ tháng 2/2013, quán Nhịp sống trẻ của vợ chồng Bé Năm ngày càng đông khách. Tính đến ngày bị bắt, 3 tiếp viên của quán Nhịp sống trẻ được vợ chồng Bé Năm thay phiên nhau chở đến nhà trọ 054 bán dâm khoảng 190 lần. Vợ chồng Bé Năm được chia 7,5 triệu đồng; chủ nhà trọ lấy tiền chứa 7,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, 3 tiếp viên T.,V. và O. thừa nhận đã đến nhà trọ 054 của bà Sương bán dâm nhiều lần. Trong số những vị khách mua dâm, cơ quan điều tra đã chứng minh được tên họ, địa chỉ của 3 người từng “vui vẻ” với B.T.T.T. và N.T.H.V. là Lê Thanh P. (SN 1990- trú ấp Thuận Phú A, xã Thuận An), Nguyễn Thanh B. (SN 1975- trú ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành), Phạm Văn P. (SN 1987- trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa).

Do thời điểm mua bán dâm, T. và V. chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan điều tra đã khởi tố P., B., P. tội “Mua dâm người chưa thành niên”; khởi tố chủ nhà trọ 054 tội “Chứa mại dâm”, Bé Năm và Bình tội “Môi giới mại dâm”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bé Năm và chồng thừa nhận do muốn có thu nhập cao nên gợi ý cho tiếp viên bán dâm và bắt mối với khách mua dâm để thu lợi. Bị cáo Sương thì biện hộ “nghĩ chứa mại dâm chỉ bị phạt hành chính chứ không ở tù nên khi Bé Năm nói chở tiếp viên đến nhà trọ bán dâm, bị cáo đồng ý để thu được tiền phòng, kiếm thêm thu nhập”.

“Dở khóc, dở cười” là 3 bị cáo P., B., P. cùng bạn bè trốn nhà, lén vợ đi “ăn vụng” nhưng không may gặp phải trẻ vị thành niên nên bị truy tố ra tòa. Bị cáo B. khai: Tối 5/5/2013, sau khi đi nhậu ở TP Cần Thơ về, B. ghé quán Nhịp sống trẻ hỏi mua dâm và đưa cho Bé Năm 400.000đ. Bé Năm kêu B. đến nhà trọ 054 trước rồi chở T. đến sau. B. và T. thực hiện việc mua bán dâm xong thì ở lại ngủ qua đêm. Đến sáng, B. đưa thêm cho T. 600.000đ, trả tiền phòng rồi ra về, “không biết T. còn ở tuổi vị thành niên”.

Bị cáo P. cũng thừa nhận “biết quán Nhịp sống trẻ có tiếp viên bán dâm nên khoảng 21 giờ ngày 9/5/2013, bị cáo đến quán uống nước và hỏi chủ quán “T. có đi chơi không?” Bé Năm trả lời “có” và nói 400.000 đ/lần, qua đêm thì 800.000đ. Bị cáo đưa tiền cho chủ quán rồi đến nhà trọ 054 quan hệ với T. xong thì về. Lúc công an mời đến làm việc và cho biết đã phạm tội “Mua dâm người chưa thành niên”, bị cáo mới biết T. dưới 18 tuổi”.

Trường hợp của P. cũng vậy. Tối 16/5/2013, P. cùng bạn đến quán Nhịp sống trẻ tìm gái mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, bạn P. và tiếp viên O. vào một phòng, còn P. và T. được chủ nhà trọ sắp xếp vào phòng số 3. Đang “vui vẻ” thì P. bị bắt và bị truy tố ra tòa, còn người bạn đi cùng may mắn thoát tội vì cô gái bán dâm O. đã trên 18 tuổi.

Được biết, ngoài nhà trọ 054, vợ chồng Bé Năm còn đưa 3 tiếp viên nói trên đến nhà trọ Đông Thuận để bán dâm nhiều lần nhưng chủ nhà trọ không biết nên cơ quan điều tra không có cơ sở khởi tố chủ nhà trọ này.

Theo HĐXX, bị cáo Sương tuy có thỏa thuận cho bị cáo Bé Năm chở tiếp viên đến nhà trọ bán dâm, nhưng không hình thành đường dây chuyên cung cấp người bán dâm cho khách trọ tại nhà trọ, việc chứa mại dâm chỉ xảy ra sau khi tiếp viên và khách mua dâm đã thỏa thuận xong tại quán Nhịp sống trẻ. Do vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo độc lập với nhau, không mang tính có tổ chức.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhà trọ thuộc quyền quản lý của mình để chứa mại dâm nhiều lần, trong số các tiếp viên bán dâm có 2 người chưa đủ 18 tuổi nên hành vi của bị cáo Sương phạm vào 2 tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần và đối với người chưa thành niên.

Bị cáo Bé Năm sử dụng quán nước của mình làm nơi môi giới cho các tiếp viên bán dâm nhiều lần, trong đó có T. và V. là người chưa thành niên, chứng tỏ việc kinh doanh quán giải khát chỉ là bình phong để bị cáo môi giới mại dâm và lấy đó làm nguồn thu nhập chính. Bị cáo Bình là chồng nhưng không khuyên ngăn vợ lại tiếp tay môi giới, chở tiếp viên đến nhà trọ bán dâm.

Vì vậy, cả 2 bị cáo không chỉ phạm tội với các tình tiết định khung là phạm tội đối với người chưa thành niên, nhiều lần, mà còn có tính chất chuyên nghiệp và phạm tội đối với nhiều người.

Riêng P., B., P. mua dâm người chưa thành niên là xâm hại đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của các bị hại nên cần dành cho các bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh sáng 15/7/2014 đã tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Sương 2 năm tù giam và 5 triệu đồng tội “Chứa mại dâm”; phạt bị cáo Bé Năm 4 năm tù giam và 5 triệu đồng, bị cáo Bình 3 năm tù giam và 5 triệu đồng tội “Môi giới mại dâm”; phạt P., B., P. mỗi bị cáo 6 tháng tù giam tội “Mua dâm người chưa thành niên”.

Theo Phượng Ngân/Báo Vĩnh Long

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !