Lần thứ 3 học sinh Nam Sách – Hải Dương đạt giải Nhất viết thư UPU

Viết về người hùng của mình là tầng Ozon, Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường THPT Nam Sách, Hải Dương đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 huyện Nam Sách có học sinh giành giải Quán quân cuộc thi này tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng: "Việt Nam đã trở thành một trong số ít những quốc gia có thành tích cao nhất tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU".

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”. (Tiếng Anh: Write a letter about your hero).

Đây là cuộc thi lần thứ 31 được tổ chức ở Việt Nam, do Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết: “Mỗi năm, UPU sẽ lựa chọn một chủ đề cho cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Các chủ đề đều mang ý nghĩa nhân văn, thời đại, mang tính giáo dục sâu sắc, gắn với các hoạt động nổi bật trong năm của Liên Hợp Quốc”.

Toàn cảnh Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng 10/5 tại trụ sở Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ở Hà Nội.

Mục tiêu sâu xa mà việc tổ chức Cuộc thi viết thư mong muốn hướng tới là giúp cho các em học sinh tăng cường khả năng diễn đạt ngôn ngữ, cảm thụ văn học và bảy tỏ nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc của mình theo các đề tài hàng năm”.

“Cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia hưởng ứng tích cực của các nhà trường và các em học sinh trong cả nước. Trong chặng đường này, các em học sinh Việt Nam đã và đang cùng đua tài cùng thiếu nhi thế giới, đạt được nhiều thành tích thứ hạng cao.

Đây là những thành tích rất đáng tự hào, chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần nhân văn quốc tế của các em học sinh Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một trong số ít những quốc gia có thành tích cao nhất tại cuộc thi này”, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 có chủ đề: “Viết một bức thư về người hùng của em”. Đây là một đề tài mở tạo điều kiện cho các em cất lên tiếng nói của mình, bày tỏ những suy nghĩ về các vấn đề của cuộc sống cũng như tâm tư, khát vọng của cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao giải Nhất cho em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường THPT Nam Sách, Hải Dương.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh từ 2.456 trường học trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia.

Các bức thư tham gia cuộc thi viết thư UPU năm nay có đề tài đậm hơi thở cuộc sống, cập nhật những xu hướng xã hội mới nhất, nóng bỏng nhất. Đó là những vấn đề thời đại như bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, vai trò của tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người với con người trong thời đại số… Các vấn đề xã hội Việt Nam đương đại được các em đề cập nhiều nhất là các vấn đề gia đình, nhà trường. Có thể nói, cuộc thi cũng giống như một chiếc nhiệt kế, đo chính xác độ quan tâm, suy nghĩ, tình cảm của các em học sinh về thế giới xung quanh mình.

Đối tượng nhận thư, tức là người hùng của các em, rất đa dạng, phong phú. Có đến 60 % các bức thư viết về người hùng là ông bà, bố mẹ, anh chị…, những người gần gũi và thân yêu với các em nhất.

Những người hùng là các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, các nhân vật trong sách, phim ảnh và mạng xã hội, các ngôi sao âm nhạc, bóng đá (đặc biệt là HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U22 Việt Nam), các chính trị gia, Hoa hậu H’hen Niê… cũng được các em dành nhiều tình cảm yêu mến...

Đặc biệt, những người hùng bình thường có sức ảnh hưởng xã hội rộng lớn như bé Hải An, thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, nữ nhân viên Park Ji Jung cứu các em học sinh trong vụ chìm phà ở đảo Jeju… cũng đã được nhiều em học sinh đưa vào bài dự thi của mình.

Mỗi bức thư là một câu chuyện đẹp, một ước mơ được các em chia sẻ thật chân thành, thật đáng yêu và cũng rất sâu sắc. Trong đó, những bức thư có cách tiếp cận và thể hiện vấn đề một cách sáng tạo, độc đáo, ngôn từ đẹp, giàu cảm xúc là những bức thư được Ban Giám khảo đánh giá cao. 

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Kết quả có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng cùng 6 giải Đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất và học sinh khiếm thị, khuyết tật.

Những bài đoạt giải là những bức thư hay, cách hành văn trong sáng, lôi cuốn, trình bày công phu, nét chữ đẹp.

Bức thư giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 - năm 2019.

Giải Nhất Quốc gia thuộc về em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường THPT Nam Sách, Hải Dương, với bức thư gây bất ngờ cho người đọc khi em viết về người hùng của mình là tầng Ozon: Ozon khổng lồ và mạnh mẽ, Ozon bao bọc và bảo vệ con người trong vòng tay đầy khoan dung, trong khi con người không ngừng làm tổn thương người hùng sự sống của mình. Người hùng ấy đang bị ốm, đang cần được con người chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn.

Bức thư của em Nguyễn Thị Mai đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi dự thi quốc tế.

Bình Minh

'Hình phạt của cô giáo thay đổi cả cuộc đời tôi'

Thay vì đình chỉ học tạm thời hay yêu cầu những học sinh phạm lỗi viết bản kiểm điểm, cô giáo đã phạt bằng cách yêu cầu tôi tưới cây mỗi ngày.

Cô giáo Nguyệt 'Chúng ta của 8 năm sau' ngày càng đẹp và sexy

Quỳnh Kool - cô giáo Nguyệt 'Chúng ta của 8 năm sau' được khen ngày càng xinh đẹp, vóc dáng chuẩn và eo thon hơn trước.

Bi hài cho con học năng khiếu ngày hè: 2 năm chơi được 'nhõn' 2 bản nhạc

Kỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.

Cuộc đua khốc liệt vào lớp 10: Con ôn thi, cả nhà phải ‘đi nhẹ, nói khẽ’

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nữ sinh Nghệ An hỏi cách nói giọng Bắc, MC Khánh Vy xử trí bất ngờ

Một nữ sinh người dân tộc ở Nghệ An đã hỏi MC Khánh Vy cách làm sao để có thể nói giọng Bắc hay, qua đó giúp bản thân tự tin hơn tại ngày hội sinh viên các dân tộc do trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức mới đây.

'Nói không' với trung tâm, mẹ dạy từ số 0 đến thuyết trình tiếng Anh trôi chảy

Vì tính chất công việc bận rộn, chị Huyền từng có ý định gửi gắm con vào các trung tâm tiếng Anh. Nhưng tham khảo nhiều nơi, không có lộ trình nào khiến chị cảm thấy phù hợp. Cuối cùng, bà mẹ này quyết định tự đồng hành cùng con tại nhà.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Đang cập nhật dữ liệu !