Kinh hoàng đêm giải cứu nạn nhân vụ cháy cao ốc
Kinh hoàng đêm giải cứu nạn nhân vụ cháy cao ốc
Hà Nội: Cháy dữ dội tháp 33 tầng, giải cứu hàng chục người mắc kẹt
Có mặt tại hiện trường, phóng viên báo điện tử Infonet ghi lại những hình ảnh kinh hoàng xảy ra trong đêm kinh hoàng này.
Khói đen mù mịt xung quanh tòa tháp đôi. Ảnh LD |
Khoảng 16h30 phút ngày 15/12, sau một vài tiếng nổ, tầng hầm tòa nhà 33 tầng sắp hoàn thiện và đưa vào sử dụng trên phố Cửa Bắc, Hà Nội bốc cháy. Vài phút sau, đám khói đen đặc đã phủ kín tòa tháp đôi 29 và 33 tầng. Thấy vậy, người dân sống trong khu vực hoảng hồn chạy toán loạn.
Chẳng ai biết được chính xác khi vụ cháy xảy ra có bao nhiêu công nhân đang ở trong tòa nhà. Tầng hầm cháy lớn khiến công nhân đang làm việc trong đó không thể thoát ra ngoài được. Cách thoát thân duy nhất của họ lúc này là leo lên tầng càng cao càng tốt để tránh bị ngạt.
Ban đầu, người dân xung quanh tòa nhà còn nghe thấy cả tiếng la hét cầu cứu của nhiều công nhân, rồi sau đó cứ lịm dần đi, thay vào đó là tiếng còi cứu hỏa hú vang khắp mọi con đường.
Lực lượng cứu hỏa trang bị dụng cụ chuẩn bị xuống tầm hầm dập lửa. Ảnh LD |
Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng chục xe cứu hỏa, cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Không chỉ có lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu mà lực lượng quân đội cũng được huy động, tay ôm khư khư một số vật dụng cần thiết như chậu, xô, chăn bông… sẵn sàng ứu cứu.
Mục tiêu đầu tiên là phải dập tắt được đám cháy ở dưới ba tầng hầm. Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, bởi tầng hầm rất tối, lại có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng không còn cách nào khác, dù trời lạnh cóng, hàng chục lực lượng cứu hỏa vẫn dội nước lạnh lên người, lao xuống tầng hầm dập tắt lửa.
Điều khó khăn hơn cả của lực lượng cứu hộ lúc này là công cuộc giải cứu nạn nhân trong tòa nhà. Khói đen mù mịt khiến việc xác định nạn nhân ở đâu là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, tòa nhà cao hàng trăm mét, việc giải cứu lúc này lại chỉ được tiến hành thủ công bằng một chiếc tời kéo, nên khó khăn càng thêm chồng chất.
Nạn nhân được giải cứu bằng chiếc tời từ bên ngoài tòa nhà. Ảnh LD |
Sau khoảng một giờ tìm kiếm từ ngoài tòa nhà, lực lượng cứu hỏa đã giải thoát được hai nạn nhân đầu tiên, nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Dưới bầu trời tối đen như mực, hàng nghìn người dân có mặt tại hiện trường, hồi hộp, lo lắng dõi theo cuộc giải cứu nạn nhân. Mỗi một công nhân được giải thoát khỏi tòa nhà, khuôn mặt từng người như dãn ra phần nào. Vài sư thầy cũng có mặt tại hiện trường để cầu chúc cho nạn nhân sớm tai qua nạn khỏi.
22h cùng ngày, khoảng 40 nạn nhân đã được giải cứu ra khỏi tòa nhà. Có những nạn nhân bị ngạt nặng, ngất đi, nhưng cũng có nhiều người vẫn đi lại được bình thường. Điều kỳ diệu là không nạn nhân nào bị tử vong khi được giải thoát.
Bánh mỳ là lương thực chính trong đêm cứu nạn. Ảnh LD |
Việc tìm kiếm và giải thoát nạn nhân chắc hẳn sẽ phải diễn ra dài dài. Lực lượng làm nhiệm vụ tranh thủ ăn vội tấm bánh mỳ, uống thêm vài ngụm nước lọc cho hồi lại sức. Sau đó lại nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm.
Đám cháy trong tầng hầm lúc này cơ bản được dập tắt, khói đen trên bầu trời đã tan dần. Tại mỗi tầng của tòa nhà, lực lượng cứu hộ phải soi đèn thật kỹ để đảm bảo không còn nạn nhân nào bị mắc kẹt.
Rất đông người có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh LD |
Khoảng 22h30, từ trên tầng 29 của tòa nhà, một nạn nhân vung tay ra hiệu cầu cứu. Và công cuộc giải cứu vẫn tiếp tục được tiến hành… Đối với những công nhân thoát khỏi lưỡi hái của thần hoả trong gang tấc, đây là một dêm kinh hoàng không thể quên.
Nguyễn Dũng