Khiêng bàn tiệc cưới về mỗi nhà - chuyện hi hữu mùa dịch

Tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong đám cưới ở Đắk Lắk, khi tình hình dịch COVID-19 căng thẳng...

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một đám cưới được cho là diễn ra ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin chia sẻ, do lệnh cách ly xã hội quá gấp nên gia đình không kịp báo dời lịch cưới.

Chính quyền sở tại và gia đình đã dùng giải pháp để mỗi nhà hàng xóm khiêng một bàn tiệc về nhà và tiếp khách giúp gia chủ để tránh tụ tập đông người. Sự việc trên đã thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng.

Câu chuyện về tình huống hi hữu trong đám cưới mùa Covid được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh từ Facebook
Câu chuyện về tình huống hi hữu trong đám cưới mùa COVID-19 được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh từ Facebook

Phần lớn mọi người cảm thấy vừa thương vừa buồn cười trước tình huống hi hữu xảy ra trong đám cưới này. Có người thốt lên: “Cái gì cũng có thể xảy ra, đúng là đám cưới thời COVID-19. Người lạc quan bảo: “Thôi gắng đi, do dịch nên mỗi người có ý thức một chút, cô dâu chú rể lại có kỷ niệm về ngày cưới”.

Một số người chưa rõ sự tình thắc mắc sao gia đình không hoãn đám cưới lại, cưới chi mà khổ quá. Đa số các ý kiến động viên, cách giải quyết tình thế như vậy là hợp lý vì đang dịch bệnh nên không ai trách gia đình. Đây là điều bất đắc dĩ chứ không ai muốn cả, cần phải đảm bảo an toàn là trên hết.

Chính quyền vận động gia đình thực hiện lệnh giãn cách xã hội trong đám cưới. Ảnh từ Facebook
Chính quyền vận động gia đình thực hiện lệnh giãn cách xã hội trong đám cưới. Ảnh từ Facebook

Có người hiến kế chia thức ăn ra túi rồi phát cho khách mang về tiện sẽ tiện hơn. Nhiều bạn trẻ khác vừa tổ chức đám cưới xong thì thở phào nhẹ nhõm vì kịp cưới trước khi dịch COVID-19 bùng phát

Mỗi nhà hàng xóm
Mỗi nhà hàng xóm khiêng một bàn tiệc về, tổ chức ăn mừng, chia sẻ niềm vui cùng gia chủ. Ảnh từ Facebook

Những ngày qua, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành đã có chỉ thị giãn cách xã hội tránh tụ tập đông người để phòng dịch. Do đó kế hoạch tổ chức đám cưới của nhiều cặp đôi bị ảnh hưởng.

Hình ảnh đám cưới khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười. Ảnh từ Facebook
Hình ảnh đám cưới khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười. Ảnh từ Facebook

Phần lớn các cặp đôi đều chọn cách hoãn đám cưới lại để đảm bảo an toàn. Những trường hợp quá gấp, tổ chức sát giờ có lệch giãn cách thì chính quyền tuyên truyền, tìm giải pháp trợ giúp gia đình.

Còn nhớ, trong đợt dịch bùng phát mạnh vào hồi tháng 2, nhiều đám cưới cũng rơi vào tình huống tương tự. Một số cặp đôi thay vì hoãn cưới đã chọn phương án tổ chức tối giản như phần nghi lễ làm gọn trong gia đình, chỉ báo hỉ cho bạn bè, quan khách để đảm bảo an toàn phòng dịch .

Ở Trung Quốc và Singapore, cách thức tổ chức đám cưới chưa từng có đã diễn ra như cưới bằng “livestream” qua Internet. Thậm chí, ở Hồng Kông, nhiều gia đình chọn dịch vụ gói thức ăn để khách mang về thay vì đãi khách tại các bàn tiệc trong nhà hàng. Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường, nhưng các khách mời sẽ không được phục vụ thức ăn, đồ uống và được yêu cầu đeo khẩu trang suốt buổi lễ.

Thông báo hoãn đám cưới của một gia đình ở Cam Lộ, Quảng Trị. Ảnh từ Facebook
Thông báo hoãn đám cưới của một gia đình ở Cam Lộ, Quảng Trị. Ảnh từ Facebook

Ngày cưới là ngày trọng đại của đời người, nhưng trong lúc dịch bệnh COVID-19 khó kiểm soát , nên chăng mọi người cần tính toán cẩn thận khâu tổ chức để tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười như trên. 

Duy An

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !