Khi hai tiếng Thủ đô khơi dậy niềm kiêu hãnh
![]() |
Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hà Nội sáng 10/10 (Ảnh: Xuân Phú) |
Đại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sáng 10/10 thu hút tới 3.500 đại biểu đến dự. Từ các bậc lão thành cách mạng đến thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước đều có mặt chung vui trong ngày lễ.
Đã 85 tuổi đời, song Đại tá Nguyễn Hữu Tài, một nhân chứng lịch sử vẫn rắn rỏi tinh thông. Nhớ lại những ngày lịch sử trọng đại, ông Tài xúc động khi nhớ tới Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài, nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên giáp “người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam” cùng hành vạn đồng chí, đồng đội.
“Trong ngày ra đi đó, cả thành phố nghi ngút cháy sau lưng. Trong những đêm dài hành quân chiến đấu, những người lính quần áo tả tơi vẫn mơ về một Hà Nội dáng kiều thơm” – ông Tài hồi tưởng.
Chiến đấu gian khổ, ác liệt, lúc đói, lúc no, lúc đau đớn khi nhìn đồng đội ngã xuống nhưng ông Tài và đồng đội rất vui sướng khi tiêu diệt được đồn địch, giải phóng đồng bào để mỗi thôn, xã thoát khỏi ách nô lệ.
Rồi niềm vui sướng tăng lên gấp bội khi quân dân tiêu diệt được hàng loạt cứ điểm địch, giải phóng cả một vùng, một huyện. Cảm xúc vui sướng dâng lên tột đỉnh khi được tiến về Hà Nội trong niềm vụ chiến thắng và những cái ôm chặt từ người thân.
“Ngày trở về quân đi như sóng giữa cờ hoa rợp khắp phố phường, người người rạng rỡ. Từ các cụ già, em bé, bác lao công đến các trí thức, nhà kinh doanh, thiếu nữ thủ đô với áo dài thướt tha đón mừng Bộ đội Cụ Hồ như đón con em trở về. 60 năm đã qua, những cảm xúc thăng hoa trong ngày giải phóng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi” – Đại tá Tài chia sẻ.
Trong giai đoạn hòa bình, phát triển, thủ đô đã thay da đổi thịt với những thành tích rất đáng tự hào, đời sống nhân dân được cải thiện. Sự chuyển mình ấy, có thể thấy rõ nhất từ những xóm nghèo, khu ổ chuột đã được thay thế bằng khu đô thị mới khang trang, các khu công nghiệp mới hiện đại.
“Thủ đô đang phát triển vượt bậc nhưng lối sống của một bộ phận người dân còn chưa theo kịp. Những người lính già như chúng tôi luôn mong muốn thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâmchính trị, kinh tế, văn hóa, giao dịch quốc tế lớn của cả nước, dù làm được điều đó không phải dễ dàng” – Đại tá Tài mong muốn.
![]() |
Các đại biểu tham dự lễ lỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (Ảnh: Xuân Phú) |
Cùng có mặt tại buổi lễ kỷ niệm, cựu chiến binh Đặng Thị Kim Thúy cũng không giấu nổi xúc động: “Trong tâm thế của người chiến thắng, từ phía Tây chúng tôi tiến về thủ đô Hà Nội. Đường phố đông đúc người với cờ hoa, vẫy gọi chào đoàn quân chiến thắng trở về”.
Vinh dự được đại diện cho thế hệ trẻ thủ đô tham gia sự kiện này, sinh viên Nguyễn Thị Việt Linh và lớp trẻ hôm nay chỉ được biết về lịch sử qua những bài học và tư liệu trên sách báo nhưng họ hiểu rằng biết bao người con ưu tú của thủ đô và cả nước đã phải hi sinh xương máu để có được ngày hôm nay.
Chính truyền thống dân tộc ấy đã tiếp lửa, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần độc lập, phát huy ở mỗi thanh niên ý thức tự cường, đóng góp sức lực để xây dựng, bảo vệ thủ đô và đất nước.
“Lịch sử hào hùng của dân tộc, của thủ đô đã cho chúng cháu niềm kiêu hãnh, tự hào được học tập, sinh sống trên mảnh đất thủ đô. Với phương châm ba sẵn sàng, chúng cháu nguyện ra sức học tập, không ngừng rèn luyện để xứng đáng là những chủ nhân của đất nước trong tương lai” – Linh chia sẻ.

