Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng

Chỉ phục vụ quà vặt nhưng quán đẹp, thoáng đãng, giá cả lại chỉ tương đương các tiện vỉa hè, từ 6.000 - 20.000 đồng/món.

Chùa Láng là nơi tọa lạc của 2 trường Đại học danh tiếng: Ngoại thương và Ngoại giao. Bởi vậy khu sinh viên này quy tụ rất nhiều món “cao lương mỹ vị” mà teen yêu thích. Mới đây, con phố sầm uất ấy lại xuất hiện thêm một quán quà vặt khá bắt mắt, hứa hẹn sẽ là điểm offline yêu thích của giới sinh viên mỗi buổi về chiều.

Quán chỉ phục vụ quà vặt nhưng cũng chịu khó đầu tư. Không gian 2 tầng rộng và thoáng đãng, trông khá nghệ thuật với những bức tranh tường sống động, bắt mắt, khiến khách thực sự ấn tượng. Thực đơn ở đây có đủ các món khoái khẩu của teen như: caramen, sữa chua mít, nem chua rán, bánh giò nóng, nem cuốn, cá viên chiên cùng các loại chè… Ưu điểm là tất cả đều trông sạch sẽ, đầy đặn mà giá chỉ tầm tầm các hàng quán vỉa hè khác, từ 6.000 – 20.000 đồng.

Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 1

Nếu nhìn số lượng khách và nghe ngóng thái độ của họ thì có thể đánh giá chất lượng món ăn ở đây khá ổn. Món được ưa chuộng nhất của quán có lẽ là caramen với thực đơn dài nhất. Nào caramen thập cẩm, long nhãn cho đến caramen cà phê cốt dừa, trân châu. Hầu như khách nào tới quán cũng phải quen miệng gọi cho mình một đĩa caramen để "khai vị" hoặc tráng miệng. Có lẽ đây cũng là lí do mà quán treo biển “Caramen World”.

Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 2
Caramen thập cẩm.
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 3
Caramen hoa quả.
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 4
Sữa chua mít.

Kì thực, nếu là một “con ma quà vặt” đích thực, chỉ nhìn tấm biển bạn sẽ nhận ra cái tên ấy rất quen thuộc, thậm chí đã “có số có má” ở Hà Nội. Anh chủ quán chia sẻ, đây là cửa hàng thứ 3 mà anh mở được. Cửa hàng thứ nhất là tiệm chè - caramen nằm trong chợ Nguyễn Công Trứ - được biết đến là địa chỉ đầu tiên mang đến "cơn gió" caramen biến tấu cho người Hà Nội. Tuy không nằm ngoài mặt đường song quán rất đắt hàng, chiều nào cũng đông đúc.

Cửa hàng thứ hai nằm ở cuối phố Thái Thịnh, mở được khoảng 1 năm nay và sớm thành tụ điểm quà vặt của cư dân khu phố này. Có lẽ, “thừa thắng xông lên”, anh mở thêm quán thứ 3 ở địa bàn hoàn toàn mới là phố Chùa Láng. Tuy mới mở, song tác phong làm việc ở đây đã rất chuyên nghiệp, thành thạo.

Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 5
Nem chua rán.
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 6
Bánh giò nóng thập cẩm.
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 7
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 8
Gỏi cuốn tôm thịt và gỏi cuốn nem chua.
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 9
Các loại chè.
Khám phá quán quà vặt xinh xắn khu Chùa Láng - ảnh 10
Chả cá, chả tôm viên chiên.

Không gian đẹp, sạch sẽ, đồ ăn phong phú, giá cả lại rất teen nên chắc hẳn, quán này sẽ rất được lòng các sinh viên cũng như cư dân khu phố này.

Địa chỉ: Caramen World 151 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Hoàng Nhi

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !