'Hung thần' tái xuất trên phố Hà Nội

Thực tế cho thấy, những vi phạm có liên quan tới việc vận chuyển vật liệu xây dựng không đúng quy định đang có nguy cơ tái diễn trở lại trên đường phố Hà Nội.
Theo thống kê của phòng CSGT Hà Nội, hằng ngày đơn vị này xử lý hàng chục trường hợp liên quan đến xe tải. Trong đó các lỗi vi phạm hầu hết là chở vật liệu rơi vãi và quá khổ quá tải. Đơn cử như ngày 10/7, có 52 trường hợp bị xử lý, ngày 9/7 là 49 trường hợp....
'Hung thần' tái xuất trên phố Hà Nội - ảnh 1
Xe tải chở vật liệu xây dựng che chắn chưa kỹ lưu thông trên Đường Phạm Văn Đồng( được chụp vào lúc 10h45’ ngày 3/7)

Ghi nhận trên một số tuyến đường thuộc khu vực nội thành, dễ nhận ra, những vi phạm thường thấy liên quan đến "hung thần" xe tải, xe bồn như: chở quá khổ, làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, phóng nhanh vượt ẩu, gắn hệ thống đèn chiếu sáng phía sau xe sai quy định. Do đó, nguy cơ va chạm TNGT hay gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn luôn tiềm ẩn.

Nỗi sợ "hung thần"...

Đang trên đường đón con học thêm về trên đoạn Tô Hiệu, Hà Đông thì anh Tuấn bị bất ngờ bởi tiếng xe tải lao ầm ầm, kèm theo đó là tiếng còi ing ỏi từ đằng sau vượt tới. Chưa kịp định thần, cả anh cùng cậu con trai bị đất cát từ chiếc xe bắn vào người.

Anh Tuấn kể: "Đây là đoạn đường có mật độ các công trình xây dựng đang thi công khá cao. Việc xuất hiện các xe trọng tải lớn, các xe chở vật liệu xây dựng khá nhiều. Tuy nhiên, những loại xe này luôn phóng nhanh, vượt ẩu, mang theo vô số bụi bẩn, đất cát làm che khuất tầm nhìn dễ gây ra tai nạn".
'Hung thần' tái xuất trên phố Hà Nội - ảnh 2
Nhiều xe tải chạy nối đuôi nhau khiến bụi bay mù mịt sễ gây tai nạn cho người đi đượng trên đoạn Lê Văn Lương kéo dài (ảnh chụp vào 7h ngày 5/7).

Tương tự, đường Phạm Văn Đồng được coi là đoạn đường có mật độ các phương tiện tham gia giao thông khá cao. Đặc biệt lượng xe tải, xe chở vật liệu xây dựng ở đây khá lớn. Không chỉ chuyên chở vật liệu quá tải, các “hung thần” còn bất chấp phương tiện qua lại đông đúc, chạy bạt mạng. Vì vậy, hễ thấy xe tải là người dân vội dạt vào lề đường, có lẽ vì vậy mà nhiều người gọi những chiếc xe tải trên đoạn đường này là “xe vua”.

"Khổ lắm, ngày thì bụi mù mịt, đến cửa không dám mở, cả ngày đóng, lau chùi suốt mà vẫn không sạch được. Đêm thì khổ vì tiếng xe chạy rầm rầm, tôi ngủ trên tầng 3 mà mỗi khi xe chạy qua còn thấy rung rinh" - Bác Loan ở khu vực huyện Từ Liêm bức xúc.

Trên nhiều tuyến phố khác như: Lê Trọng Tấn, Mỹ Đình, gầm cầu Thăng Long, đường vành đai 3, đường Tam Trinh... tình trạng xe chở cát, đất, đá quá trọng tải làm rơi vãi xuống đường diễn ra khá phổ biến. Công nhân vệ sinh quét dọn trên những con đường này không biết làm gì hơn, chỉ lắc đầu ngao ngán mỗi khi xe phóng qua. Cặm cụi quét đất cát để rồi chỉ chưa đầy 5 phút sau, một xe khác đi qua thì toàn bộ công lao lại “đổ xuống biển”.

Chị Nguyễn Thị Mùi - công nhân Công ty Môi trường làm nhiệm vụ ở khu vực Mỹ Đình bức xúc: "Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đến tối khuya, xe chạy liên tục, không rửa, không đảm bảo yêu cầu, đất, cát vương vãi khắp đường đi.

Một ngày tôi phải quét đến chục lần nhưng vẫn không sạch được. Thậm chí, cát vương thành từng đống ra đường". Vừa nói chị vừa chỉ tay về phía mấy đống cát khá to nằm gần ngay đó như để chứng minh cho lời nói của mình.

Rồi chị kể thêm: "Không chỉ vậy, các xe tải còn chạy như điên, nhiều lúc tôi phải chạy vội lên vỉa hè để tránh, nhất là về tối thì họ chạy không còn biết đến ai nữa".

Phớt lờ quy định…

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số QĐ 02/2005 quy định về nguyên tắc, yêu cầu bắt buộc cho những xe chở vật liệu rời khi lưu thông trên địa bàn Hà Nội: Thùng xe phải kín khít và có nắp đậy, cửa sau thùng với thân xe cũng phải kín, khít. Các xe phải rửa sạch bên ngoài (lốp xe, thùng xe) trước khi ra khỏi các địa điểm khai thác. Không được xếp, đổ cao quá thành, thành xe phải đảm bảo vật liệu không rơi vãi, gây bụi bẩn ra đường phố. Song tất cả những quy định đó chỉ là trên giấy tờ, thực tế hoàn toàn ngược lại.
'Hung thần' tái xuất trên phố Hà Nội - ảnh 3
Xe tải chở đất không che chắn, lưu thông trên đoạn Minh Khai gần cầu Vĩnh Tuy vào buổi sáng sớm.

Phòng CSGT cũng đã tăng cường phối hợp với các đội thanh tra giao thông, trật tự đô thị tiến hành kiểm tra xử lý các xe tải vi phạm, tuy nhiên cứ vắng bóng lực lượng chức năng là các “hung thần” lại hoành hành.

Gần như ai cũng hiểu, việc lái xe và chủ các công ty xây dựng muốn tăng ca, tăng chuyến, tăng trọng tải của xe để chuyên chở được nhiều vật liệu, nhằm tăng tốc độ thi công. Tuy nhiên vì điều này mà phớt lờ quy định của chính quyền, xem nhẹ tính mạng và an toàn của người tham gia giao thông thì đó là một “tội ác”.

Nguồn VNN

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !