Huế: Xã đấu giá tài sản trái thẩm quyền, người mua lớp mầm non “khóc ròng”

Từ khi trúng đấu giá lớp mầm non Xuân Lập do UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tổ chức trái thẩm quyền, người mua vẫn chưa được cấp sổ đỏ và đang phải kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế xem xét giải quyết.

Liên quan đến việc UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tự ý bán đấu giá lớp mầm non Xuân Lập trái thẩm quyền vào năm 2011. Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Phước (58 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) người mua lớp mầm non Xuân Lập cho hay, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã mời đến trụ sở để trao đổi.

Ông Trần Văn Phước trúng đấu giá lớp mầm non Xuân Lập nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ như UBND xã đã hứa.

Ông Trần Văn Phước buồn bã kể, từ khi mua đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa cấp sổ đỏ nên ông đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để giải quyết dứt điểm, vì mua đất do UBND xã thông qua đấu giá đã cả gần chục năm nay.

“Do chính quyền họ đứng ra tổ chức đấu giá và hứa sẽ làm sổ đỏ giúp cho người trúng nên tôi quyết định mua khi chưa có sổ đỏ”, ông Phước nói.

"Trước đây, UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có mời ông đến làm việc và mong muốn thỏa thuận, thương lượng để đổi mảnh đất khác hoặc hoàn tiền. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn phía UBND xã lại không trao đổi và thỏa thuận nữa cho đến nay" – ông Trần Văn Phước thông tin thêm.

Thông tin với PV, ông Trần Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, mặc dù UBND xã bán tài sản sai thẩm quyền nhưng lại sử dụng nguồn tài chính từ bán lớp mầm non Xuân Lập không sai.

Như Infonet đã đưa tin, vào năm 2011, được sự thống nhất của Đảng ủy xã Phong Xuân và thường trực Hội đồng nhân dân xã Phong Xuân cho chủ trương bán thanh lý tài sản lớp mầm non Xuân Lập. Đến ngày 12/11/2011, UBND xã Phong Xuân do ông Trần Văn Cân là Chủ tịch đã tổ chức bán đấu giá cơ sở mầm non Xuân Lập cho ông Trần Văn Phước với số tiền là 108,5 triệu đồng.

Theo ông Trần Văn Cân, đến năm 2013, UBND xã Phong Xuân biết được việc bán đấu giá tài sản lớp mầm non Xuân Lập là trái thẩm quyền nên đã nhiều lần gặp gỡ gia đình ông Trần Văn Phước để xin lỗi và mong muốn được bồi hoàn số tiền đã thu cũng như hủy kết quả bán đấu giá tài sản nhưng không được chấp nhận.

"Tài sản lớp mần non Xuân Lập thuộc thẩm quyền định giá của Hội đồng nhân dân huyện và UBND xã không có thẩm quyền nhưng do chúng tôi kiểm tra không kỹ nên để xảy ra vụ việc", ông Cân nói thêm.

Hiện vụ việc đang được Đoàn thanh tra của huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) vào cuộc làm rõ.

Hà Oai
Từ khóa: Bán đấu giá tài sản Trái thẩm quyền Thừa Thiên Huế Lớp mầm non Xuân Lập.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !