Huế: Cá lồng sông Bồ chết trắng, người dân xót ruột bán giá "rẻ bèo"

Nhiều lồng cá nuôi dọc sông Bồ ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bỗng nhiên bị chết hàng loạt khiến cho nhiều người dân vô cùng lo lắng.

Cá lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo người dân nuôi cá lồng ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế), sáng nay (10/7) khi người dân cho cá ăn thì phát hiện nhiều cá chết nổi trắng, một số cá khác trong tình trạng lờ đờ.

Người dân cho rằng nguyên nhân cá chết là do thủy điện ngưng xả nước nên nước sông thiếu ôxy.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân đã tập trung 2 bên bờ sông Bồ để theo dõi diễn biến cá chết. Số cá chết nổi lên hoặc lờ đờ được người dân vớt lên đem đi bán. Dưới sông hàng trăm máy bơm nước mini chạy hết công suất.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú TDP 13, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) nuôi 2 lồng cá cho biết, sáng nay chị ra cho cá ăn thì phát hiện cá chết không rõ nguyên nhân. Sau đó chị dùng máy bơm để tăng ô xy trong nước thì tình trạng cá chết giảm đi. Gia đình chị Hà cũng đã vớt cá nổi đem đi bán để cứu vãn thiệt hại.

Người dân vớt cá nổi đem bán.

Anh Dương Đức Huân (trú TDP 14, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) cũng bị thiệt hại do cá chết hàng tạ cho rằng: “Nguyên nhân dẫn đến cá chết là do thủy điện không xả nước trong mấy ngày qua khiến cho cá thiếu ôxy và chết”.

Dọc theo sông Bồ (xã Quảng Thọ) cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, do cá chết nhiều nên thương lái không mua và người dân phải vớt lên đưa đi các chợ bán.

Ông Huỳnh Hưng Lớn (trú thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) cho hay, do cá chết nhiều từ đêm qua nên đến giờ khó bán, trước đây giá cá khoảng 70.000 đồng/kg nhưng nay chỉ bán 10.000 đồng/kg cũng không có ai mua.

Máy bơm chạy hết công suất.

Nhận được thông tin trên, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại sông Bồ để điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Trao đổi với PV báo Infonet tại hiện trường, ông Ngô Quang Thảo – Chủ tịch UBND phường Hương Xuân cho hay: Tại khu vực này có nuôi khoảng 350 lồng cá, theo thống kê ban đầu tại địa bàn hiện nay có trên 3,5 tấn cá khoảng 3 – 7kg chết và không phải dịch bệnh.

“Theo kinh nghiệm của người dân nuôi cá cho biết, nguyên nhân dẫn đến cá chết là do thiếu oxy nên ngột chết. Hiện nay, phía địa phương chưa nắm cụ thể sự vận hành của nhà máy thủy điện trong ngày hôm nay nhưng mà có thể có nhiều nguyên nhân.

Một là vận hành nhà máy thủy điện có thể giảm đi. Hai là khả năng có mưa dưới hạ lưu nhiều cho nên nước dưới kết hợp với thủy triều lên xuống ảnh hưởng đến dòng chảy ở khu vực nuôi cá lồng” – ông Ngô Quang Thảo cho biết thêm.

Còn ông Trần Văn Hải – Cán bộ phòng Kinh tế thị xã Hương Trà khẳng định, nguyên nhân ban đầu cá chết là do thiếu oxy.

Hà Oai

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !