Hôn nhân rạn nứt, chồng mới tiết lộ vợ bị triệt sản

Khi hôn nhân rạn nứt, chị Phạm Thị Thảo ở Quảng Ninh mới được chồng “tiết lộ” chị đã bị triệt sản 3 năm trước theo yêu cầu của người chồng trong lúc chị sinh mổ.
Hôn nhân rạn nứt, chồng mới tiết lộ vợ bị triệt sản - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Theo đơn khiếu nại mới đây gửi đến Sở Y tế Quảng Ninh và các cơ quan có thẩm quyền của chị Phạm Thị Thảo (33 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh), chiều 16-11-2011, chị đến Bệnh viện Bãi Cháy khám thai và được chỉ định mổ sinh vì ngôi ngược.

Sau khi lấy thai nhi, kíp mổ do bác sĩ Lê Thị Phương, Trưởng khoa Sản, làm trưởng kíp mổ đã triệt sản luôn.

Đến năm 2014, cuộc hôn nhân của vợ chồng chị Thảo rạn nứt, có nguy cơ tan vỡ, người chồng mới tiết lộ cho chị Thảo biết chị đã bị triệt sản trong ca mổ sinh con từ 3 năm trước. Chị Thảo sau đó đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của kíp mổ và những người có liên quan.

Đến cuối tháng 1-2015, Sở Y tế Quảng Ninh đã có văn bản trả lời chị Thảo, khẳng định: “Việc kết hợp triệt sản cho bà của kíp mổ nói chung và cá nhân bác sĩ Phương - Trưởng kíp mổ nói riêng, là phù hợp với hoàn cảnh thực tế của bà, nhằm bảo đảm sức khỏe cho bà về lâu dài sau này. Và người chồng đại diện cho vợ đã viết giấy cam đoan phẫu thuật, xin triệt sản cho vợ”.

Sáng 3-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Giang Quốc Duy, Phó Giám đốc bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), cho biết theo quy định của Bộ Y tế, những gì can thiệp vào người bệnh phải được người bệnh đồng ý; còn trường hợp người bệnh không đủ hành vi và năng lực thì người nhà quyết định.

Theo bác sĩ Duy, khi xem xét lại hồ sơ thì thấy có sai sót trong phần thủ tục làm cam kết triệt sản. "Trong bản cam kết, quả thật không có chữ ký của chị Thảo nhưng người chồng là anh Nguyễn Văn Kiên lại ký theo kiểu mập mờ là tôi và vợ tôi đồng ý cho triệt sản” - bác sĩ Duy nói.

Lãnh đạo bệnh viện Bãi Cháy khẳng định, trong vụ việc này kíp mổ chỉ vì trách nhiệm mà làm chứ không hề có mục đích, tư lợi gì. Đó không phải là lần đầu tiên chị Thảo mổ đẻ. Hai lần sinh trước, chị Thảo cũng phải mổ ổ bụng.

Bệnh viện Bãi Cháy cũng đã tiến hành kiểm điểm và có hình thức xử lý thích hợp với các cá nhân liên quan sai sót trong thực hiện quy trình tư vấn triệt sản. Cụ thể, kíp y bác sĩ mổ đẻ đã triệt sản sản phụ Phạm Thị Thảo phải nhận hình thức khiển trách, xử lý vi phạm hành chính bằng cách trừ lương. Phía bệnh viện cho biết kíp mổ này đã phải trực tiếp đến gặp chị Thảo xin lỗi và khắc phục hậu quả nhưng đến nơi thì bị chị Thảo đuổi không gặp.

Lãnh đạo Bệnh viện khẳng định tới đây sẽ mời chị Thảo lên làm việc và xin lỗi công khai.

Theo TRỌNG ĐỨC (Người Lao Động)

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !