Hơn 500 nhân chứng lịch sử Điện Biên Phủ gặp mặt tại Hà Nội
Đây là buổi gặp gỡ ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân những người có công và nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay gìn giữ độc lập dân tộc, toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội và nhiều đại diện bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.
![]() |
Những nhân chứng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ (ảnh: Hồng Chuyên) |
Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Soái nhắc lại: “Sau thành công Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhân dân Hà Nội và cả nước không có mong muốn gì hơn là được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, nhưng với dã tâm xâm lược thực dân Pháp tìm cách gây hấn hòng cướp nước ta một lần nữa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, cả dân tộc Việt Nam đoàn kết nhất tề đứng lên tham gia cuộc kháng chiến vĩ đại”.
Tham gia giao lưu có các nhân chứng lịch sử là Anh hùng lực lượng vũ trang: GS, TSKH, Thiếu tướng Bùi Đại, nguyên Giám đốc Viện quân Y 108; Đại tá, Nguyễn Hữu Tài, nguyên Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn 209, đại đoàn 312, nguyên Cục phó cục quân huấn BQP; Đại tá, Trương Vĩnh Thăng, nguyên chiến sỹ đại đoàn 351 pháo binh, nguyên Hiệu trưởng trường lái xe Bộ Quốc phòng và ông Đặng Văn Nguyên, nguyên tổ trưởng tổ mũi nhọn, đại đội 8, mặt trận HN.
![]() |
Những nhân vật tham gia giao lưu (ảnh: Hồng Chuyên) |
Tại cuộc giao lưu, ông Đặng Văn Nguyên đã kể lại trận đấu chia lửa của Hà Nội với Điện Biên Phủ. Đó là trận đánh vào sân bay Gia Lâm để tiêu hao sinh lực địch. Đây là trận đánh mà quân dân Hà Nội đã góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Ngoài ra, những câu chuyện về kéo pháo, về tải thương cũng được nhân chứng kể lại chi tiết rành rọt.
Sau 60 năm, những nhân chứng lịch sử người còn người mất, nhưng được trở lại gặp gỡ tại buổi giao lưu nhiều người không giấu được cảm xúc tự hào.

