Hoa khôi Nhân văn 'có lúc tự kỷ chứ không nổi loạn'

Cô sinh viên khoa Tâm lý cho biết, sự phấn khích thì ai cũng có nhưng với cô không hẳn là nổi loạn, có không ít thời điểm, cô nép mình trong vỏ bọc và không muốn ai chạm vào.

Hoa khôi Nhân văn 'có lúc tự kỷ chứ không nổi loạn'

Trong đêm chung kết cuộc thi Nữ sinh tài sắc của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Nguyễn Thanh Ly không chỉ luôn có nụ cười thân thiện trên môi mà còn trả lời ứng xử xuất sắc nhất. Chính vì thế, khán giả đã không ngạc nhiên khi cô trở thành hoa khôi của ngôi trường có tỷ lệ nữ sinh luôn chiếm tới 85% trở lên này.

Thanh Ly hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Tâm lý. Cô đã có những chia sẻ rất cởi mở về cuộc sống cũng như dự định của mình.

Hoa khôi Nhân văn 'có lúc tự kỷ chứ không nổi loạn'
Nguyễn Thanh Ly

Không ai đẩy mình đi, phải biết tìm cơ hội cho mình

- Tâm lý là ngành không có nhiều cơ hội việc làm tốt ở Việt Nam, vậy tại sao em lại lựa chọn ngành học này?

- Trước khi đăng ký trường học và ngành học thì em chưa có kiến thức về ngành tâm lý, và em quyết định dựa trên hai điều. Đầu tiên là em xét điểm số đầu vào thì thấy phù hợp với lực học của mình. Điều thứ 2 là sau khi tìm hiểu thì em cảm thấy thích. Bản thân em là người dễ gặp áp lực, hay suy nghĩ, hay trăn trở, nên em nghĩ là mình học trước hết cho mình đã, rồi sau đó sẽ giúp đỡ những người khác.

Sau đó, em và bố trao đổi với nhau, và bố đã khuyên em rằng có thể bây giờ ngành tâm lý chưa phát triển nhưng 5-10 năm tới thì ngành này sẽ rất thiết thực, nơi nào cũng cần, vì xã hội càng phát triển thì tâm lý con người càng phức tạp. Nhờ vậy mà em trở thành sinh viên tâm lý, với lớp học tới hơn 60 bạn là nữ, 10 bạn là nam.

- Học thiên về lý thuyết, nghiên cứu, có khi nào em muốn thay đổi để theo lĩnh vực thời thượng, năng động như kinh tế, ngoại thương, báo chí, truyền thông…?

- Khoảng năm lớp 10-11 thì em thích làm MC, làm báo chí, biên tập…. nhưng sự lựa chọn tâm lý đã áp đảo bản thân em nhiều hơn. Và đến thời điểm này em chưa bao giờ hối hận, có thể sau này em không trở thành bác sĩ tâm lý, nhưng em đã làm việc để sử dụng tất cả những kiến thức tâm lý để phục vụ công việc của mình.

- Theo em thì sinh viên học chuyên ngành thiên về xã hội như em có nhiều mội trường để thực hành, học hỏi?

- Em nghĩ, việc tìm một công việc để thực hành, để kiếm tiền là do sự năng động trong bản thân mỗi người. Trong cuộc sống, không ai đẩy mình đi cả, phải tự bản thân mình nỗ lực và tìm lấy cơ hội cho mình thôi.

Như em thấy thì đa số sinh viên tâm lý đều có cơ hội. Có thể số tiền không nhiều nhưng công việc có tính đặc thù là không khó tìm, như ở lớp em các em làm tư vấn qua điện thoại, làm cộng tác.

Riêng em thì vào năm ngoái, khi em học môn tâm lý học quản trị kinh doanh, em thấy là hay mình thử làm người bán hàng để trải nghiệm xem nếu ở trong tình huống đó thì mình sẽ xử lý thế nào. Và sau 2 tháng, em đã có một bài tập nhỏ về việc mình đã bán hàng ở đây, mình có yếu tố tâm lý như thế nào, mình tiếp xúc với những khách hàng có tâm trạng ra sao và nếu là ông chủ thì sẽ có cách cư xử thế nào…

Hoa khôi Nhân văn 'có lúc tự kỷ chứ không nổi loạn'

- Có khi nào trong quá trình học hay làm việc, em tiếp xúc với những người tâm lý phức tạp và có sự tác động lớn đến việc lựa chọn công việc của mình sau này?

- Hồi năm thứ 2 chúng em có một môn học là Tâm bệnh học đại cương, nó thiên nghiên cứu về những người bị trầm cảm hoặc rối loạn tâm lý. Bọn em vào khoa tâm thần của một bệnh viện để làm bài khảo sát. Ở đó bọn em giao tiếp với một bạn, cũng bằng tuổi em thôi, nhưng bị hoang tưởng.

Tối hôm đấy về em bị ám ảnh khá nhiều. Tại sao lại có những người phải sống trong trạng thái như vậy, và bản thân họ thì không nhận thức được bệnh của họ, nhưng những người thân của họ thì chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi nhất. Cùng với chuyến đi thực tập tại Sapa sau đó, thì sự ám ảnh đó đã khiến em đã quyết định sẽ theo chuyên ngành tâm lý học xã hội.

- Vậy em đã có hướng đi cho mình sau khi tốt nghiệp đại học?

- Em có hai hướng, dù em chưa chắc về con đường để theo, vì nó phụ thuộc vào cơ hội nữa. Bây giờ em thích làm MC, em muốn trở thành MC dẫn những chương trình tâm lý, tình cảm. Hướng thứ 2 là em muốn làm trong tổ chức phi chính phủ về các hoạt động xã hội. Nếu bản thân mình có vốn tiếng Anh và kinh nghiệm hoạt động xã hội thì mình sẽ có nhiều cơ hội trở thành cộng tác viên hoặc nhân viên chính thức cho các tổ chức này.

Hoa khôi Nhân văn 'có lúc tự kỷ chứ không nổi loạn'

Nhiều lúc trốn vào vỏ bọc và không muốn ai chạm vào

- Giới trẻ hiện nay thường rơi vào trạng thái muốn nổi loạn cho thỏa cái tôi của mình, hoặc co mình lại như một vấn đề mà họ thường nôm na là “tự kỷ”, bản thân em có nhiều lúc như vậy?

- Nói về sư nổi loạn, thì có lẽ tùy thuộc vào góc nhìn, nổi loạn theo nghĩa đen, nó có thể là sự nổi loạn của một số người, có thể là sự việc nghiêm trọng như nữ sinh gây gổ, đánh nhau chẳng hạn. Còn bản thân em nổi loạn trong ngoặc kép, nó mang nghĩa là sự phấn khích hoặc muốn làm cái gì đó khác với ngày thường thì dĩ nhiên là là trong cuộc sống đôi lúc mình cũng có. Mà với khái niệm này thì đúng là em nghĩ nó giống trạng thái “tự kỷ” hơn.

Chẳng hạn như một ngày em không muốn làm gì cả, mà chỉ thích lên phố một mình, đi dạo một vòng và suy nghĩ. Hoặc thời điểm trước khi em thi đại học một tháng, em cảm thấy áp lực quá, nên em qua nhà bạn, em không liên lạc với mọi người, rồi tới tận chơi 9h tối mới về nhà. Em nghĩ, đó là lúc mình không muốn trôi đi cùng dòng chảy cuộc sống, mình chững lại, tạo cho mình một vỏ bọc và không để ai xâm nhập vào. Rồi sau đó tự mình suy nghĩ, nhìn nhận lại để tiếp tục bước đi.

- Vậy trong gia đình, ai là người có sự tác động lớn nhất đối với em?

- Nhiều người hay nói con trai dễ thân với mẹ, con gái thân với cha, em có lẽ cũng vậy. Mẹ và anh chị em là những người cho em những lời khuyên trong cuộc sống hằng ngày, còn bố lại là người giúp em có những quyết định quan trọng, mà đôi khi em không nhận ra được. Bố và em cũng hay tâm sự tỉ tê với nhau. Và thực sự thì em rất kính trọng và ngưỡng mộ bố, không chỉ giỏi công việc, mà các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, làng xóm… bố đều quán xuyến rất tốt.

- Với sự ngưỡng mộ này thì em có nghĩ là sẽ lấy bố là hình mẫu cho người mình yêu?

- Cách đây 2-3 năm em vẫn có suy nghĩ như vậy. Em luôn cho rằng bố là một người rất toàn diện, và bố là một hình mẫu để mình lựa chọn người yêu, người chồng. Nhưng sau này thì có lẽ do cái duyên, và tình cảm thì không có chỗ cho lí trí, cho nên điều đó đã thay đổi.

- Nói vậy chắc bạn trai của em khác với tính cách của bố em khá rõ rệt?

- Em đã có một chỗ dựa, người ấy của em trầm lặng hơn bố rất nhiều. Rất trầm lặng và ít nói.

- Là sinh viên tâm lý, em có "áp dụng" kiến thức mình học được để giữ được sự bền vững trong tình yêu?

- Em học tâm lý nhưng cũng không có nghĩa lúc nào em cũng có thể xử lý mọi việc một cách hoàn hảo, Trong tình yêu lại càng không, vì nó không có nhiều chỗ dành cho lý trí. Có lẽ sự áp dụng này khá hiệu quả khi em giúp tư vấn cho người khác thì đúng hơn, còn những khi vướng mắc trong chuyện tìm cảm, chắc em sẽ tìm đến một nhà tư vấn khác.

Hoa khôi Nhân văn 'có lúc tự kỷ chứ không nổi loạn'

Thủy Nguyên

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !