Hàng trăm hộ dân thủ đô "trực chiến" thâu đêm chờ bơm nước

Mất nước kéo dài, hàng trăm hộ dân đã phải thức trắng đêm để chờ bơm nước. Nhưng rồi, nước cũng không đủ dùng, đã làm đảo lộn cuộc sống người dân nơi đây.

Đã 10 ngày qua, cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống tại xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều (Hà Đông) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi sự cố vỡ ống nước sông Đà xảy ra liên tục.

Con đường bê tông nhỏ dẫn vào xóm Chùa chằng chịt ống nước, ống được mắc nối từ nhà này sang nhà kia, trông chẳng khác nào tổ nhện. Bên trong các ngôi nhà, máy bơm được đặt cạnh bể nước ngầm chạy vo vo 24/24.

Hàng trăm hộ dân thủ đô

Các đường ống được mắc nối loằng ngoằng từ nhà này sang nhà khác

Anh Bùi Mạnh Hải (32 tuổi) cho biết: “Ở đây mất nước khoảng 10 ngày nay rồi, cuộc sống của người dân đang bị xáo trộn nghiêm trọng. Nhà có bồn nước sơn hà 2m3, sử dụng nấu ăn và đi vệ sinh hết sức dè dặt cũng chỉ được vài hôm. Tắm rửa thì phải sang bên nhà ngoại tắm. Do nhà tôi có con nhỏ nên cả gia đình phải gom áo quần 2-3 hôm ra tiệm giặt 1 lần, cứ mỗi lần giặt mất khoảng 40-50.000 đồng”.

Hàng trăm hộ dân thủ đô

Phải vất vả mấy hôm, anh Hải mới xin được 1 thùng nước để về dùng

“Mấy đêm nay không chỉ tôi mà hàng trăm người dân xóm Chùa đều phải thức trắng đêm để chờ bơm nước, thi thoảng lại cắm để xem có nước không, không có nước thì lại tắt, nhưng rồi nước cũng không đủ dùng. Mấy ngày qua, người dân đổ xô đi mua bình nước 20 lít về cầm cự sinh hoạt, nhiều lúc cũng không có hàng để bán. Đỉnh điểm nhất có ngày bán được 40-50 bình nước lọc loại 20 lít. Khổ hơn là lúc vỡ đường ống sông Đà lần thứ 13, lúc đó cả làng mất nước đằng đẵng hơn 1 tháng trời”, anh Hải cho biết thêm.

Hàng trăm hộ dân thủ đô
Hàng trăm hộ dân thủ đô

Máy bơm nước hoạt động liên tục, nhưng người dân vẫn không có nước để sinh hoạt

Vừa ngồi xem phim vừa trông trực chiếc máy bơm giữa gian nhà, bác Nguyễn Thị Vượng (62 tuổi), chia sẻ: “10 đêm nay rồi, cả gia đình tôi phải thay phiên nhau thức thâu đêm để chờ bơm nước, nhiều lúc không bơm được thì phải đi mua nước về dùng tạm. Mới đây, tôi phải đi mua 200m ống nước hơn 1 triệu đồng để về đấu nối từ nhà hàng xóm về. Không chịu nổi cảnh tối thức thâu đêm, ngày đi xin nước, con dâu và cháu đã phải tạm thời sơ tán bên nhà ngoại. Không có nước nên được tí nào là phải dùng tiết kiệm, mỗi khi rửa rau, nước đầu bẩn thì để dội bồn cầu, còn nước thứ hai giành để rửa bát, đũa”.

Hàng trăm hộ dân thủ đô

10 ngày nay, hàng trăm người dân xóm Chùa đã phải thức trắng đêm để chờ bơm nước

Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Tuất (58 tuổi), cũng dùng chung đường ống nước sông Đà, nhưng không hiểu sao, nhà chỉ cách nhau khoảng 5m, mà hộ gia đình đối diện thì có nước, còn gia đình ông Tuất thì chỉ biết ngậm ngùi nhìn bể nước cạn khô đáy. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tuất cho hay: “Do nhà không có nước nên phải mua của nhà đối diện với giá 22.000 đồng/1m3 nước, cứ mỗi lần mua khoảng độ 10m3”.

Cũng như hàng trăm hộ gia đình xóm Chùa, gia đình chị Nguyễn Thị Vân (31 tuổi) cũng đành ngậm đắng vì mất nước nhiều ngày qua. Chị Vân cho biết: “Nhà tôi sử dụng một bể nước ngầm để nấu ăn và tắm rửa, còn giếng khoan thì để đi vệ sinh. Nhiều hôm hết nước cũng phải bỏ tiền đi mua 2-3 bình nước lọc về dùng, có hôm chen lấn nhau còn không mua nổi. Mấy ngày nay tôi thức suốt cả đêm, hết sức mệt mỏi nên công việc cũng không làm được gì”.

Hàng trăm hộ dân thủ đô

Chị Vân bên bể nước ngầm cạn khô đáy

Trao đổi với PV báo Infonet, ông Nguyễn Huy Thắng, trưởng thôn Triều Khúc cho biết: "Tình trạng trục trặc nước đã kéo dài 3-4 tháng nay rồi, nhưng nặng nhất là khoảng 10 ngày hôm nay. Thôn Triều Khúc có 4 xóm, trong đó xóm Đình mất nước 1/3 xóm, còn riêng với xóm Chùa thì khổ nhất. Buổi đêm mọi người phải thức suốt đêm để bơm nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và làm đảo lộn cuộc sống của người dân".
Du Nghĩa

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !