Hàng quán vỉa hè lo "mất nghiệp"

"Tôi thường mua nguyên liệu tại các chợ đầu mối lớn, chỉ cần tiền trao cháo múc. Trong khi các cơ quan chức năng không quản lý thực phẩm từ gốc mà bắt buộc người kinh doanh vỉa hè phải có giấy tờ về nguồn gốc hàng hóa thì thật oái oăm”.

Nhiều người bán hàng rong cho rằng, Thông tư 30 của Bộ Y tế về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thức ăn đường phố có hiệu lực, họ sẽ rơi vào cảnh “mất việc làm”.

Hàng quán vỉa hè lo
Thức ăn đường phố vẫn là lựa chọn đầu tiên của sinh viên. Ảnh TN

“Oái ăm quá!”

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các tuyến đường của TP.HCM đều kín mít những gánh hàng rong, xe đẩy không đạt theo chuẩn như Thông tư 30 của Bộ Y tế đề ra: người bán thực phẩm đường phố phải khám sức khỏe, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, có đủ nước sạch, bàn cao, hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ nguyên liệu…

Chẳng hạn, tại các trường Đại học Sư phạm TP.HCM (Q.5), Đại học Giao thông Vận tải (Q.Bình Thạnh), Đại học Công nghiệp (Q.Gò Vấp), Bệnh viện Hùng Vương, Chợ Rẫy… hàng rong, bánh mì, bánh bao, hủ tíu, cháo lòng, bắp luộc… được để trên những chiếc xe đạp cũ kĩ, đôi khi chỉ là cái thúng, rồi bốc bằng tay đưa cho khách hàng.

“Mỗi ngày tôi rong ruổi khắp các ngóc ngách Sài Gòn, thu nhập cũng chỉ vài chục nghìn đồng một ngày sau khi đã trừ chi phí ăn ở, đi lại. Tối cũng chỉ dám nghỉ ngơi trong những căn phòng ổ chuột, chật chội và ẩm thẩp, miễn sao được ngả lưng vài tiếng qua đêm rồi lại chuẩn bị cho bán hàng sáng. Giờ cơ quan chức năng mà siết chặt là tôi chết chắc luôn, vì tôi già cả rồi lại có một thân một mình thì sức khỏe làm sao đảm bảo được”, cụ bà Lê Thị Nga, 80 tuổi bán hàng rong tại công viên 23/9 (Q.1) thở dài.

Chủ một tiệm hủ tiếu vỉa hè trên đường Lê Quý Đôn (Q.3) cũng cho hay: “Tôi thường mua nguyên liệu để làm thức ăn tại các chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố. Những chợ này đều không có giấy tờ hàng hóa gì hết mà chỉ cần tiền trao cháo múc. Trong khi các cơ quan chức năng không quản lý thực phẩm từ gốc mà bắt buộc chúng tôi phải có giấy tờ về hàng hóa. Như vậy thật là oái oăm quá!”.

Hàng ngàn người “mất việc”?

Sau 3 ngày kể từ khi Thông tư 30 có hiệu lực (20/1/2013) không chỉ những người kinh doanh thức ăn đường phố vẫn thờ ơ và xem như không có thông tư này mà ngay cả người tiêu dùng cũng vậy. Theo bạn Nguyễn Thị Thi, sinh viên Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, trước cổng trường lúc nào cũng đông nghịt các bà, các chị bán hàng rong và chúng đã trở thành món ăn không thể thiếu của phần lớn sinh viên trong trường. Bởi mọi trang trải của sinh viên đều phụ thuộc vào gia đình nên thường xuyên chọn những món ăn đơn giản, rẻ tiền với phương châm tiết kiệm là trên hết.

Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM, hiện cả thành phố có hơn 28.000 điểm bán thức ăn đường phố trong đó bao gồm người nghèo thành phố, nông dân từ các tỉnh đổ về, già có, trẻ có. Vì vậy, việc quản lý thức ăn đường phố đến nay vẫn rất khó khăn.

Ông Huỳnh Lê Thái Hoà, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM cho biết, cả thành phố đang phải “sống chung” với thức ăn đường phố bởi điều kiện kinh tế khó khăn bắt buộc sinh viên, người lao động nghèo phải sử dụng thức ăn đường phố. Nếu kinh tế phát triển, đời sống nhân dân đi lên thì không ai lại đi chọn thức ăn đường phố đâu.

Ông Hòa cho biết thêm, hàng rong tồn tại đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động phổ thông. Nếu kiểm soát quá chặt sẽ vô tình dẫn đến những hệ quả như đẩy người dân đến chỗ mất việc làm, cuộc sống của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Khi những người nghèo bị đẩy vào đường cùng, tệ nạn xã hội sẽ tăng lên. Vì vậy, UBND TP.HCM mới thông báo sẽ thực hiện miễn phí hoàn toàn chi phí cho các lớp tập huấn bán hàng rong cho người bán hàng rong. Người bán thức ăn đường phố có thể liên hệ với trạm y tế, trung tâm y tế dự phòng phường - xã nơi mình cư ngụ để có thông tin về tập huấn.

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !