Hàn Quốc giải tán Lực lượng Cảnh sát biển vì vụ chìm phà Sewol
Theo hãng tin Reuters, phát biểu trên truyền hình, bà Park cho biết sẽ thành lập một cơ quan cấp cứu khẩn cấp quốc gia để đảm nhận nhiệm vụ cứu hộ của cảnh sát biển; còn chức năng điều tra của cảnh sát biển sẽ được chuyển cho lực lượng cảnh sát quốc gia.
Quanh cảnh cứu nạn bên chiếc phàn Sewol bị chìm hồi tháng Tư vừa qua. |
Bà Park cho rằng cảnh sát biển không chỉ thất bại trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn mà với hình thức hoạt động như hiện nay, lực lượng này cũng không có khả năng ngăn chặn một thảm họa quy mô lớn khác.
Bà cũng một lần nữa gửi lời xin lỗi tới người dân Hàn Quốc: "Với tư cách là tổng thống, người phải chịu trách nhiệm về sự an toàn và cuộc sống của người dân, tôi xin lỗi cả nước vì những đau đớn và đau khổ mà tất cả mọi người đã phải gánh chịu".
Trước đó, mặc dù bà Park đã lên tiếng xin lỗi gia đình các nạn nhân nhưng chính quyền của bà vẫn liên tục gặp sự chỉ trích và tức giận trong công chúng vì họ cho rằng hoạt động cứu trợ đã diễn ra quá chậm chạp, nếu phản ứng nhanh hơn thì đã có thể cứu sống được rất nhiều người.
Tuần trước, 15 thành viên trong thủy thủ đoàn đã bị truy tố. Thuyền trưởng và 3 thành viên cấp cao bị truy tố về tội giết người; 14 thành viên còn lại bị kết tội cẩu thả, thiếu trách nhiệm.
Cho đến nay, trong số 476 hành khách của chiếc phà Sewol xấu số, đã có ít nhất 286 người thiệt mạng và 18 người hiện vẫn đang mất tích. Đây là thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong 20 năm qua của Hàn Quốc.