Hai bệnh nhân u bướu dị dạng đã có "diện mạo" mới

Cả hai bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung và Thạch Thị Saly đã hồi tỉnh chỉ sau hai giờ khi chấm dứt hoàn toàn ca mổ, PGS TS Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) cho biết ngày 9/1.

Hai bệnh nhân u bướu dị dạng đã có "diện mạo" mới

> Phẫu thuật khối u khổng lồ: 50% thành công
> Phẫu thuật khối u khổng lồ: 8 tiếng tách được 1/3
>Phẫu thuật khối u khổng lồ đã thành công
> Tách khối u khổng lồ: Các chỉ số sinh tồn ổn định
> Bác sĩ tách khối u khổng lồ "tái sinh" cho hai phụ nữ dị dạng

Sức khỏe ổn định

Với bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung, khối u được bóc tách cân nặng gần 2 kg, đã được thực hiện tỉ mỉ nhằm bảo tồn tối đa chức năng của mắt, mũi, miệng, tai và các thần kinh ở mặt. Hiện sức khỏe chị Dung đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại khu hậu phẫu, vết mổ đã khô, giảm sưng, khi hỏi thăm bệnh nhân đã giao tiếp được và được cho uống sữa qua đường miệng. Tuy nhiên, do mất máu nhiều trong khi mổ (đã dùng 6 đơn vị máu), nên chị Dung vừa được tiếp thêm 2 đơn vị máu.

Hai bệnh nhân u bướu dị dạng đã có `diện mạo` mới

Kim Dung sau khi phẫu thuật.

Đặc biệt, hiện mắt của chị Dung đã mở bình thường, thể hiện tốt, tất cả u bướu trên gương mặt đã được cắt bỏ, nhờ đó không còn biến dạng nặng. Nếu hồi phục tốt, trong 10 ngày nữa, mọi người có thể thấy được gương mặt thật của bệnh nhân. Ngoài ra, lỗ tai phải của chị Dung sẽ tiếp tục được tạo hình đẹp hơn nữa, TS BS Lê Hành, Trưởng khoa thẩm mỹ tạo hình BVCR nói.

Với Thạch Thị Saly, hiện sức khỏe người phụ nữ có hàng ngàn cục u thịt đã ổn định và được tiếp tục theo dõi trong khu hậu phẫu. Riêng các vết mổ vẫn còn rịn nước, nhưng không có dấu hiệu nhiễm trùng.

TS Trần Quyết Tiến cho biết, 100% các cục u lớn (cỡ trái cam) đã được cắt bỏ, các vết mổ tạo hình ở mắt, mí mắt, trán, hai bên thái dương, cằm, mũi đều được ghép da tự thân, trong vòng 6 ngày nữa sẽ mở băng để xem kết quả việc ghép da.

TS Lê Hành cho biết thêm, chắc chắn không có gì bất thường ở các phần da ghép do các BS thẩm mỹ đã làm kỹ khi tận dụng phần da nơi hai vùng trong của đùi bệnh nhân nơi chưa mọc cục u.

Tuy huyết áp, tim mạch, chức năng thận và hô hấp của cả hai bệnh nhân đều hoàn toàn tốt, nhưng cả hai bệnh nhân sẽ được giữ lại vài ngày trong khu vực vô trùng để các bác sĩ chăm sóc thường trực và có nhân viên bệnh viện phục vụ về tất cả những nhu cầu 24/24.

Vẫn còn nhiều điều đáng lo

Việc có thể tái phát các khối u là nổi lo chung của các BS trong đó có trường hợp của hai bệnh nhân Mỹ Dung và SaLy. Sau khi hai bệnh nhân hồi phục, các BS sẽ tiến hành việc chống tái phát nơi các khối u

Theo TS Lê Hành, cả hai ca này đều có tính di truyền, nếu cả cha và mẹ đều bị u, thì ¼ người con sẽ bị di truyền. Riêng trường hợp Saly là cực hiếm với tỷ lệ 1/10.000 ca, ngay cả BS McKinnon đã phẫu thuật nhiều cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy bệnh nhân.

Hai bệnh nhân u bướu dị dạng đã có `diện mạo` mới

Bệnh nhân Saly cần phải mổ lần 2

Theo TS Lê Hành, Saly là trường hợp phải “trường chinh” đối với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Một thời gian sau ổn định và trở lại sống cùng gia đình, Bệnh viện sẽ phải tiến hành vài lần phẫu thuật nữa và cố gắng hết sức điều trị cho trường hợp của Saly.

Riêng trường hợp của chị Dung thì khá nhiều, hiện có những người vẫn đang sống với những khối u trên người mà không cần phải mổ. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 10 trường hợp như chị Dung và cần phải mổ.

Được biết, cả hai bệnh nhân đặc biệt này đều được điều trị miễn phí từ Quỹ Y xã hội của Bệnh viện cùng sự tài trợ của các nhà hảo tâm.

NGỌC THANH

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Mất tất cả vì răm rắp nghe lời vợ, vay mượn khắp nơi mua chung cư

Dốc toàn bộ tài sản, vay mượn để mua một căn hộ chung cư nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt.

Đi xuất khẩu lao động về, chồng bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm của vợ

Ngay đêm chồng về, tôi đã đưa cho anh cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn thấy số tiền trong đó, chồng nghẹn ngào, xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !