Hà Nội: Điều dưỡng trượt chân làm ngã 5 trẻ sơ sinh từ xe đẩy
"Do có sơ suất trong lúc đẩy xe qua đoạn dốc trước cửa phòng số 32, khoa A3 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), điều dưỡng Vân Anh trượt chân làm nghiêng đổ xe đón bé, dẫn đến hậu quả 5 trẻ sơ sinh bị ngã".
Đó là nội dung được ghi trong biên bản làm việc giữa lãnh đạo bệnh viện, đại diện khoa A3 và người nhà của 5 bé.
Theo đó, vào 9h sáng ngày 14.7.2013, điều dưỡng Vân Anh thực hiện công việc đón các cháu bé đi tắm khi đón 5 cháu bé tại hai phòng điều trị 30-32. Do có sơ suất trong lúc đẩy xe qua đoạn dốc trước cửa phòng số 32, khoa A3 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), điều dưỡng Vân Anh trượt chân làm nghiêng đổ xe đón bé, dẫn đến hậu quả 5 trẻ sơ sinh bị ngã.
Sau giây phút kinh hoàng xảy ra với 5 trẻ sơ sinh ấy, người nhà các bé trấn tĩnh, đọc lại biên bản và nhận thấy biên bản làm việc chưa nói hết thực tế sự việc xảy ra khi đó- trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Họ phản ánh sẽ làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo bệnh viện để được sửa đổi lại biên bản đó. Vì khi ký vào biên bản, anh Nguyễn Trường Sơn (bố của bé Nguyễn Quang Phú) cũng nêu rõ: “Biên bản này có giá trị pháp lý trước 13h03’ ngày 14.7.2013 khi chưa có kết quả xét nghiệm chính thức của bác sĩ chuyên khoa kết luận”.
Nằm trên giường bệnh, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết vẫn chưa hết bức xúc. Lúc xảy ra sự việc, con trai chị là bé Nguyễn Khắc Huy mới được hơn 1 ngày tuổi và sau đó được đưa lên khoa Sơ sinh A4 để theo dõi đặc biệt.
Anh Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại sự việc trong sự phẫn nộ của một người bố có con mới 3 ngày tuổi (tại thời điểm bị ngã): “Hôm ấy, điều dưỡng Vân Anh tới cho các cháu đi tắm nhưng thái độ làm việc nặng nề, vùng vằng. Chiếc xe đẩy cao gần 1m chỉ đủ chỗ nằm cho 4 cháu, nhưng lại được “nhồi nhét” tới 5 trẻ sơ sinh mới được vài ngày tuổi.
Tới trước cửa phòng 32, điều dưỡng Vân Anh trượt chân làm nghiêng xe và cả 5 cháu đều ngã từ độ cao của chiếc xe đẩy ấy xuống đất. Một cháu bị văng ra ngoài khoảng 1m. Gia đình hốt hoảng, vội chạy lại bế các cháu. Lúc ấy, điều dưỡng Vân Anh cũng không thấy đâu nữa. Sự việc ấy được rất nhiều người trong khoa chứng kiến”.
Giữ trấn tĩnh, anh Sơn chia sẻ thêm: “Các cháu mới được mấy ngày tuổi, chưa có phản xạ gì, lại bị ngã như thế rồi lại phải chụp chiếu… Các sản phụ mới sinh nhưng vì thương, vì nhớ con mà khóc suốt. Nhưng khi làm biên bản, bệnh viện chỉ viết chung chung mà chưa nói cụ thể các cháu rơi từ độ cao bao nhiêu, mức độ ảnh hưởng như thế nào…”.
Cũng theo gia đình cho biết, sau khi chuyển các cháu đi theo dõi, bác sĩ Vũ Hoàng Yến - Phó khoa A3 - đã gặp gia đình và thông báo tình trạng các bé: Lúc đó, bị nặng nhất là bé Nguyễn Hà My, bị động não và phải nằm lại Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi (hiện tại cũng đã được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), 4 cháu còn lại chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng và được chuyển lên khoa Sơ sinh A4 để theo dõi đặc biệt.
“Tuy nhiên, chúng tôi rất lo cho sức khỏe sau này của các cháu. Nếu các cháu lành lặn thì là may mắn của gia đình. Không may các cháu có biến chứng gì, chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương thì cũng chưa biết sẽ như thế nào nếu cứ phải ngày một, ngày hai lại phải đưa các cháu vào viện. Tội cho các cháu lắm”- anh Sơn cho biết thêm.
Ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Khắc Cường (Cẩm Khê, Phú Thọ) - chồng của sản phụ Nguyễn Thị Tuyết - cũng đồng tình với những chia sẻ của anh Sơn.
Cũng theo biên bản làm việc ngày hôm đó có ghi rõ: “Riêng đối với điều dưỡng Vân Anh, chúng tôi đã xử lý tạm dừng công việc trong tua trực và viết bản tường trình”.
Nguồn: Trí thức trẻ
![]() |
| Chiếc xe đẩy thường được đưa đón các bé đi tắm (Ảnh do người nhà các bé cung cấp). |
Theo đó, vào 9h sáng ngày 14.7.2013, điều dưỡng Vân Anh thực hiện công việc đón các cháu bé đi tắm khi đón 5 cháu bé tại hai phòng điều trị 30-32. Do có sơ suất trong lúc đẩy xe qua đoạn dốc trước cửa phòng số 32, khoa A3 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), điều dưỡng Vân Anh trượt chân làm nghiêng đổ xe đón bé, dẫn đến hậu quả 5 trẻ sơ sinh bị ngã.
Sau giây phút kinh hoàng xảy ra với 5 trẻ sơ sinh ấy, người nhà các bé trấn tĩnh, đọc lại biên bản và nhận thấy biên bản làm việc chưa nói hết thực tế sự việc xảy ra khi đó- trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Họ phản ánh sẽ làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo bệnh viện để được sửa đổi lại biên bản đó. Vì khi ký vào biên bản, anh Nguyễn Trường Sơn (bố của bé Nguyễn Quang Phú) cũng nêu rõ: “Biên bản này có giá trị pháp lý trước 13h03’ ngày 14.7.2013 khi chưa có kết quả xét nghiệm chính thức của bác sĩ chuyên khoa kết luận”.
Nằm trên giường bệnh, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết vẫn chưa hết bức xúc. Lúc xảy ra sự việc, con trai chị là bé Nguyễn Khắc Huy mới được hơn 1 ngày tuổi và sau đó được đưa lên khoa Sơ sinh A4 để theo dõi đặc biệt.
Anh Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại sự việc trong sự phẫn nộ của một người bố có con mới 3 ngày tuổi (tại thời điểm bị ngã): “Hôm ấy, điều dưỡng Vân Anh tới cho các cháu đi tắm nhưng thái độ làm việc nặng nề, vùng vằng. Chiếc xe đẩy cao gần 1m chỉ đủ chỗ nằm cho 4 cháu, nhưng lại được “nhồi nhét” tới 5 trẻ sơ sinh mới được vài ngày tuổi.
Tới trước cửa phòng 32, điều dưỡng Vân Anh trượt chân làm nghiêng xe và cả 5 cháu đều ngã từ độ cao của chiếc xe đẩy ấy xuống đất. Một cháu bị văng ra ngoài khoảng 1m. Gia đình hốt hoảng, vội chạy lại bế các cháu. Lúc ấy, điều dưỡng Vân Anh cũng không thấy đâu nữa. Sự việc ấy được rất nhiều người trong khoa chứng kiến”.
![]() |
| Biên bản làm việc giữa đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và đại diện 5 gia đình các bé bị ngã. |
Giữ trấn tĩnh, anh Sơn chia sẻ thêm: “Các cháu mới được mấy ngày tuổi, chưa có phản xạ gì, lại bị ngã như thế rồi lại phải chụp chiếu… Các sản phụ mới sinh nhưng vì thương, vì nhớ con mà khóc suốt. Nhưng khi làm biên bản, bệnh viện chỉ viết chung chung mà chưa nói cụ thể các cháu rơi từ độ cao bao nhiêu, mức độ ảnh hưởng như thế nào…”.
Cũng theo gia đình cho biết, sau khi chuyển các cháu đi theo dõi, bác sĩ Vũ Hoàng Yến - Phó khoa A3 - đã gặp gia đình và thông báo tình trạng các bé: Lúc đó, bị nặng nhất là bé Nguyễn Hà My, bị động não và phải nằm lại Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi (hiện tại cũng đã được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), 4 cháu còn lại chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng và được chuyển lên khoa Sơ sinh A4 để theo dõi đặc biệt.
“Tuy nhiên, chúng tôi rất lo cho sức khỏe sau này của các cháu. Nếu các cháu lành lặn thì là may mắn của gia đình. Không may các cháu có biến chứng gì, chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương thì cũng chưa biết sẽ như thế nào nếu cứ phải ngày một, ngày hai lại phải đưa các cháu vào viện. Tội cho các cháu lắm”- anh Sơn cho biết thêm.
Ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Khắc Cường (Cẩm Khê, Phú Thọ) - chồng của sản phụ Nguyễn Thị Tuyết - cũng đồng tình với những chia sẻ của anh Sơn.
Cũng theo biên bản làm việc ngày hôm đó có ghi rõ: “Riêng đối với điều dưỡng Vân Anh, chúng tôi đã xử lý tạm dừng công việc trong tua trực và viết bản tường trình”.
Nguồn: Trí thức trẻ
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

