GS Vũ Khiêu trải lòng nhân dịp 60 năm giải phóng thủ đô
![]() |
Hà Nội tổ chức hội thảo nhân sự kiện 60 năm giải phóng thủ đô (Ảnh ND) |
GS Vũ Khiêu, người nhiều năm gắn bó với thủ đô Hà Nội chia sẻ và nhắn nhủ với lãnh đạo TP Hà Nội tại cuộc hội thảo quy mô cấp nhà nước diễn ra sáng 3/10 trong khuôn khổ các sự kiện lớn, kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô.
Tại buổi hội thảo “60 năm giải phóng thủ đô – thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển”, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Đây là dịp để Hà Nội nhìn lại 60 năm xây dựng phát triển, những bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng phát triển của thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Theo người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội, trong 60 năm qua quân và dân thủ đô đã lập nên những chiến công vang dội, được UNESSCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình", được công nhận là Thủ đô Anh hùng…
Tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Hồ Quang Lợi cũng cho biết, sau giải phóng thủ đô, Hà Nội đã bước vào thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Chỉ sau 10 năm, Hà Nội tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển trở thành trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc.
Thời kỳ này, Hà Nội là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng đã đi vào lịch sử. Từ sau khi mở rộng, Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các mặt. Vai trò, vị thế và uy tín của thủ đô và đất nước trong cộng động quốc tế không ngừng được nâng cao…
![]() |
GS Vũ Khiêu đến tham dự hội thảo sáng 3/10 (Ảnh ND) |
Dù đã bước sang tuổi 100, song GS Vũ Khiêu - Anh hùng Lao động, công dân ưu tú đầu tiên của Hà Nội cũng đến tham dự hội thảo cấp nhà nước này.
Nhìn lại 60 năm qua, GS Vũ Khiêu đã trải lòng về mối quan hệ và tình cảm gắn bó khăng khít của cá nhân ông với thủ đô Hà Nội. Giai đoạn đầu, GS Vũ khiêu được giao nhiệm vụ làm Phó ban tuyên huấn, mở nhiều lớp học về triết học, ra nhiều cuốn sách quý báu viết về Thăng Long Hà Nội…Dù đã tuổi cao sức yếu, song GS Vũ Khiếu vẫn ngày đêm lao động, và chuẩn bị cho ra đời cuốn sách dày 2.400 trang viết về Hà Nội.
“Tuy tuổi cao sức yếu, chân chậm mắt mờ nhưng ngày nào còn gắn bó với Hà Nội ngày đó tôi còn cống hiến, đóng góp sức mình cho thủ đô thân yêu” – GS Vũ Khiêu bộc bạch.

