“Giữ được văn hóa Việt chúng ta sẽ không bao giờ lạc lõng”
Với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, chị Lê Thị Hoa hiện đang sinh sống tại San francisco (Mỹ) cho biết chị đã sang Mỹ được hơn 20 năm, trở lại TP.HCM lần này chị rất vui khi chứng kiến sự đổi thay của thành phố, từ các khu trung tâm thương mại đến những con đường, dòng sông “tất cả dường như đều mang một diện mạo mới”.
Tuy xa Việt Nam từ khi còn trẻ, nhưng hiện tại chị vẫn giữ giọng, và cách nói như một người Sài Gòn thực thụ. Chị cho biết, ngay từ khi sang Mỹ mẹ chị đã dạy “con phải giữ được văn hóa Việt Nam”. Kể từ đó, và cho đến tận bây giờ, những ngày lễ, Tết gia đình chị vẫn giữ nguyên những nét sinh hoạt của người Việt, từ cách ứng xử, đi đứng, cho đến các món ăn, hương vị vẫn “chánh hiệu”.
![]() |
| Chị Lê Thị Hoa |
Hiện tại chị đang mở một nhà hàng Việt tại San Francisco, vừa là để kinh doanh, vừa để “giới thiệu về ẩm thực Việt Nam”. Kết thúc câu chuyện, chị luôn miệng mời mọi người ghé qua nếu có dịp sang Mỹ với thái độ rất “thiệt tình” và sẵn sàng mời mọi người ăn nghỉ tại nhà, và coi đó chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ”.
Chia sẻ quan điểm này, chị Vũ Kim Hương – một Việt kiều Pháp nói: “Nếu chúng ta gìn giữ được văn hóa Việt chúng ta sẽ không bao giờ lạc lõng”. Tuy nhiên theo chị, Việt kiều cũng cần tôn trọng văn hóa của đất nước mình đang ở. Làm được điều này chúng sẽ làm phong phú thêm vốn văn hóa quý báu của dân tộc.
Với những đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài cần phải dạy văn hóa Việt Nam ngay từ khi còn nhỏ. Bản thân chị vẫn thường đưa các con về Việt Nam du lịch. Và chị tin rằng, với những kiến thức tiếp thu được tại những nước phát triển, cộng với việc được giáo dục về một nền văn hóa truyền thống: “Nếu có cơ hội được trở về và sử dụng tại Việt Nam, đó sẽ là một nguồn chất xám rất lớn”.
Khẳng định về việc cần thiết phải bảo tồn nền văn hóa dân tộc, nhưng giáo sư Vũ Đức Vượng – một người đã sinh sống tại Mỹ hơn 40 năm nêu nên quan điểm mới, khi đặt câu hỏi “Giữ văn hóa quan trọng hơn hay giữ tiếng Việt quan trọng hơn?”.
Theo ý kiến giáo sư Vượng, việc các thế hệ sau này bị “pha loãng tới 1/4 hay 1/6, thậm chí nhiều hơn đó là một thực tế”. Chính vì thế chúng ta cần uyển chuyển hơn trong cách gìn giữ văn hóa. Ông cũng cho rằng với điều kiện về di chuyển hiện nay, chúng ta cần đưa “những đứa trẻ này” về Việt Nam để chúng thực sự trải nghiệm cuộc sống tại đây.
![]() |
| Giáo sư Vũ Đức Vượng |
Với kinh nghiệm nhiều năm làm giám đốc chương trình Niên học ở nước ngoài tại Việt Nam ông cho biết “có có đến 9/10 học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam đều mong muốn sẽ quay lại”.
Nhấn mạnh đến một đất nước với dân số trẻ, bà Anoa Dussol Perran – một doanh nhân thành đạt, người sở hữu nhiều khách sạn, resort, hiện đang sống tại Pháp mong rằng “chúng ta cần phải đào tạo một đội ngũ lao động trí tuệ có chất lượng. Bà cũng cho biết “mọi người (tại Pháp - PV) đều thích văn hóa Việt Nam, đặc biệt là tà áo dài”, và chúng ta cần phải thực hiện nhiều hơn nữa những sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam.
Thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những khó khăn, vướng mắc khi kinh doanh tại Việt Nam, ông Ken Thái – Việt kiều tại New Zealand góp ý: “Dù nhà nước khuyến khích nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn”. Bản thân ông hiện nay đang muốn mở siêu thị tại Việt Nam nhưng thủ tục, giấy tờ với ông vẫn còn là một vấn đề lớn.
Trong khi đó nữ họa sĩ Văn Dương Thành – người nổi danh với 65 triển lãm tranh quốc tế, một Việt kiều đang sống tại Thụy Điển chia sẻ: Đây là lần thứ 2 chị tham gia hội nghị. Với chị, được gặp nhau để trực tiếp trao đổi, ủng hộ các chương trình của nhau là một điều tuyệt vời”.

