Giữ chồng…

Phụ nữ khi lấy chồng, ai cũng muốn hưởng niềm hạnh phúc trọn đời với chồng và những đứa con của mình.

Thế nên họ luôn vun vén sao cho gia đình được thuận hòa, đầm ấm. Còn đàn ông, tuy không phải ai cũng có tính trăng hoa nhưng những ai thiếu bản lĩnh thì rất dễ “lung lay” trước một bóng hồng nào đó. Và dù trách nhiệm với gia đình rất nhiều, song nguy cơ đổ vỡ luôn hiện hữu nếu người chồng có tình ý với ai khác. Vì không muốn tan đàn xẻ nghé nên người phụ nữ phải tìm cách giữ chồng.

Giữ chồng… - ảnh 1

Ảnh minh họa

1. Từ khi tán tỉnh, yêu đương cho đến lúc thành vợ chồng, câu nói mà Loan thích nhất từ miệng của Hoàng: “Em là người phụ nữ đẹp nhất, không ai có thể thay thế em trong trái tim anh”. Không thích sao được khi xét về hình thức, Loan tự thấy mình chỉ ở mức trung bình, lại là nhân viên văn phòng với mức thu nhập cũng không được nhiều. Đã thế, Loan lại là người khá vụng về trong ăn nói, cho đến công việc gia đình hàng ngày. Trong khi đó, Hoàng là một luật sư thành danh và cũng khá bảnh trai. Ấy vậy, chẳng biết ma lực gì mà Loan đã khiến Hoàng chết mê chết mệt từ lần gặp đầu tiên.

Hôm đó, Hoàng có việc phải đến phòng “một cửa” của phường - nơi làm việc của Loan - để xác minh một số thông tin phục vụ cho công việc. Tiếp Hoàng là cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đeo cặp kính cận dày cộp. Trước vẻ lịch lãm và có cái gì đó rất uy của vị luật sư, cô cán bộ phường trở nên lúng ta lúng túng, tra cứu sổ sách mà bấn cả lên, trời lạnh mà cô còn vã cả mồ hôi.

Tuy nhiên, chính sự mất bình tĩnh đó lại làm cho Hoàng thấy hay hay, anh cố ý nhìn thẳng vào mắt cô gái một cách đắm đuối, khiến cô đỏ mặt thẹn thùng. Khi đó, Hoàng thấy cô rất đẹp, anh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua tim. À mà không, đó là một tia sét đánh trúng tim anh…

Sau buổi làm việc đầy thú vị đó, Hoàng không thể quên được hình ảnh của cô cán bộ phường thật đáng yêu. Rồi sử dụng “nghiệp vụ điều tra”, chẳng mấy chốc anh đã biết về tên tuổi, nhà ở, số điện thoại và cả một số mối quan hệ xã hội của Loan. Lấy cớ công việc chưa xong, Hoàng thường xuyên đến phường để gặp Loan, có khi còn đóng đô ở đó cả ngày chỉ để… hỏi lại những thông tin đã ghi rành mạch trong sổ. Về phía Loan, cô cũng lờ mờ biết Hoàng đến phường không đơn thuần vì công việc.

Nhất là hằng đêm cô vẫn nhận được những tin nhắn hết sức mùi mẫn của một số máy lạ mà cô tin chắc đấy là của Hoàng. “Ừ thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, để xem anh ta thật lòng như những tin nhắn không?” - Loan nghĩ thế và quyết cho Hoàng cơ hội chứng tỏ tình cảm… Được Loan “bật đèn xanh”, Hoàng đã tấn công rất mạnh bằng sự chân thành với một thứ tình cảm nồng nàn, lãng mạn, nhiều lúc anh còn dùng lý lẽ của “thầy cãi” để “cưa” Loan. Và chỉ vài tháng Loan đã hoàn toàn bị luật sư Hoàng chinh phục…

2. Có được một người chồng như Hoàng, Loan cảm thấy thật may mắn, cô thừa hiểu mình không xinh đẹp, giỏi giang, nhất là sự nghiệp chưa đâu vào đâu, nên để xứng đáng với Hoàng thì phải cố gắng rất nhiều và sự thực cô đã nỗ lực để hoàn thiện mình. Sự thay đổi bản thân của Loan được đồng nghiệp đánh giá cao, cô cũng được đề bạt làm Chánh văn phòng, cô lấy đó làm hãnh diện. Cô nghĩ mình không còn quá chênh lệnh với tài năng và địa vị của chồng nữa. Nhưng dường như số phận lại trêu ngươi, chỉ một thời gian sau, Loan phát hiện chồng gian díu với một phụ nữ khác. Không thể tin đó là sự thật, cô đau đớn và muốn ly hôn ngay lập tức.

Giữ chồng… - ảnh 2
Ảnh minh họa

Muốn là muốn vậy, nhưng sau khi tĩnh tâm, Loan đã tự vấn lại mình. Thực ra, để có thể không tự ti với chồng, cô đã ưu tiên quá nhiều cho công việc xã hội mà sao nhãng vị trí chính của mình là một người vợ dịu dàng, đảm đang, lo cho chồng những bữa cơm ngon, canh ngọt. Nhất là khi có thằng cu Bin thì cô gần như chỉ biết đến con. Chẳng những vậy, trong những lần “giao ban” vợ chồng, Loan ít khi mang lại cảm giác thăng hoa cho Hoàng, mà chủ yếu là sinh hoạt kiểu "thủ tục"… “Có lẽ không tìm thấy hình ảnh cô gái e thẹn đáng yêu ngày xưa, chỉ thấy một người vợ “cứng đờ”, nhạt nhẽo mà chồng sinh ra la cà nhậu nhẹt và ong bướm bên ngoài chăng?” - những dằn vặt cứ vây kín trong đầu. “Mình phải thêm một lần nữa thay đổi để kéo chồng trở lại. Ly hôn là một sự dại dột” - Loan quyết tâm.

Thế là từ hôm đó, Loan rất để tâm chăm chút việc gia đình, quan tâm nhiều hơn đến chồng. Lần nào cũng vậy, trước giờ Hoàng đi làm về, Loan đều chuẩn bị sẵn một cái khăn ngâm vào nước ấm cho chồng lau mặt. Cô cũng không quên pha sẵn một ly cam tươi cho chồng giải khát. Đến bữa cơm, Loan trau chuốt những món sở trường của chồng và sáng  tạo nên những món mới thật đặc sắc, nhìn là không cưỡng nổi. Đặc biệt, Loan còn làm những món nhậu để chồng đãi khách. Trước đây, Hoàng chỉ thích ra quán nhậu, còn giờ anh thường tự hào muốn lôi kéo bạn bè về nhà khoe vợ nấu ăn rất ngon.

Sự thay đổi của Loan làm Hoàng rất xúc động. Anh đã thú thật chuyện lỡ lầm của mình và cầu xin vợ tha thứ, anh hứa từ nay sẽ không nhăng nhít nữa. Nghe chính miệng chồng thú nhận chuyện có bồ, tai Loan như ù lên, nhưng cô đã kìm nén được sự ghen tuông thường có của một người phụ nữ. Cô bảo rằng: “Em đã không làm tròn phận sự của mình khiến anh phải tìm kiếm bên ngoài. Em tin từ nay em sẽ làm anh hài lòng. À mà chiều nay nhà mình sang ngoại chơi đi, lâu rồi thằng Bin không gặp ông".

3. Nhà bố vợ không xa lắm. Ông nhạc được con rể biếu trà ngon thì mừng ra mặt bảo: “Thằng Hoàng chu đáo quá. À mà cơm nước xong, cứ để thằng Bin ngủ với ông, hai vợ chồng đi mà đổi gió”.

Bữa tối, cơm mẹ vợ nấu rất hợp khẩu vị, Hoàng đánh tù tì liền ba bát mà vẫn còn thòm thèm. Cơm nước xong, ngồi chuyện trò, bà Nga nhắc nhở: “Đợt này hai đứa coi mà có bầu đi là vừa, thằng Bin phải có em chứ. Ông bà cũng già rồi, sợ lâu không còn sức bế cháu đâu. Thôi hai vợ chồng thu xếp về sớm đi, khuya trời lạnh lắm”…

Đèo vợ về nhà, dù đi rất chậm nhưng Hoàng vẫn cảm nhận được những cơn gió rất buốt phả vào mặt khiến hai hàm răng va vào nhau lập cập. “Rét quá anh nhỉ, hay vợ chồng mình vào khách sạn đi, em muốn thay đổi không khí một chút”. “Ý kiến hợp lý đó, nhưng mà vợ trả tiền phòng nhé” - Hoàng trêu vợ rồi nhanh chóng chuyển hướng rẽ vào một khách sạn khá sang trọng…

“Anh yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì lỡ trót dại. Anh biết em vì anh mà hy sinh rất nhiều. Thế mà anh chưa giúp em được nhiều lại làm điều không phải. Đợt này em cứ yên tâm đi học thạc sỹ, anh sẽ quán xuyến được việc gia đình”. “Nhưng mà anh phải thề là không được chim chuột nữa nhé. Em không muôn mất anh”. “Tin anh đi, anh chỉ có mình em thôi. Em tuyệt vời thế này, anh còn mơ tưởng tới ai nữa". “Cảm ơn anh, em cũng yêu anh, nhiều lắm".

Trong ánh đèn mờ ảo, hai thân thể quyện vào nhau, hai trái tim ngập tràn hạnh phúc…

Quảng Bình/ANHP

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !