Giám đốc kêu trời khi mời nhậu thì được dặn "phải cầm thêm 40 triệu đồng đi nhé"

Sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP đi vào cuộc sống với mức phạt khủng về vi phạm nồng độ cồn có thể lên tới 40 triệu đồng và giam bằng 23 tháng khiến nhiều “đệ tử lưu linh” né và không muốn nhậu dù bạn bè và đối tác có... cố mời ra sao.

Quán nhậu lo "sập tiệm" vì vắng khách...

Ngại đi nhậu vì sợ bị phạt nồng độ cồn

Anh Đỗ Quốc Bàn – Giám đốc một doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện tâm sự: "Chưa năm nào tôi nhàn rỗi như năm nay. Mọi năm tới dịp cuối năm, tôi phải mời rất nhiều khách hàng đi tri ân, tặng quà và với nhiều khách hàng thân thiết thì sẽ phải nhậu nhẹt, ăn uống tới bến, thậm chí khách mời ngược lại cũng phải say sưa như thế. Nhưng năm nay, cả tôi và khách đều chẳng mặn mà với những lời mời, thậm chí có người trêu đùa “mời tôi thì mang theo 40 triệu đồng nữa đi nhé”.

Câu nói đùa nhưng thực tế sợ phạt đang ám ảnh không chỉ dân kinh doanh mà với tất cả những người có công việc trước kia phải dùng tới... bia rượu. Anh Bàn kể, trước đây mỗi lần đi nhậu hay tiệc tùng anh đều lái xe đưa vợ con đi cùng và bây giờ thì phải đi taxi nhưng gọi taxi sau khi nhậu cũng không hề dễ dàng. Ví dụ cách đây 1 tuần, anh tổ chức liên hoan cho công ty nhưng khổ nỗi, lúc đi thì trong giờ đường đang cấm taxi hoạt động, khi về thì gọi xe khó hơn lên trời. Trong khi đó, do trời mưa phùn nên gọi Grab thì giá cắt cổ và còn không có đủ xe cho nhân viên lúc ra về.

Hôm ấy, sau khi nhậu xong có người phải bắt xe buýt và tận gần khuya mới về tới nhà khiến các cuộc nhậu giờ nếu muốn tổ chức cũng khó khăn và nếu có mời thì cũng chả ai... muốn tới. "So với năm ngoái, năm nay số cuộc nhậu của tôi đã giảm 60%. Tất niên hôm mời đối tác của công ty, nhiều người chỉ dám uống nước lọc. Nhiều chị em phụ nữ còn "nghênh ngang" cầm chai nước lọc đi mời anh em ra chừng "tửu lượng" cao lắm, khiến cánh mày râu vừa bực vừa buồn cười.

Cùng "nỗi buồn" tương tự, anh Bùi Thái Việt (41 tuổi, Hà Nội) tâm sự: Sinh nhật công ty anh vừa tổ chức và có mời thêm nhiều người tới dự. Kết quả ế nguyên hai bàn tiệc (bàn 10 người) vì nhiều người không tới, những người có mặt thì đều e dè nhấc ly rượu vang lên rồi lại đặt xuống. Thừa cỗ, buổi tiệc tàn nhanh khi cầm ly nước lọc lên lại đặt xuống gọi là nhấp nước để "đưa cơm", mà đi ăn tiệc thì mấy ai ăn mấy, uống là chính. Do đó, tiệc nhạt, tàn nhanh và chẳng ai muốn nói thêm câu gì chỉ có mấy chị em ra chụp vài tấm hình rồi đành... ai về nhà nấy.

Quán nhậu lo sập tiệm

Anh Tâm – chủ quán lẩu Tâm Béo (đường Trường Chinh, Hà Nội) chia sẻ: Hai tuần nay nhà hàng lẩu của anh vắng tanh khách nhậu, trong khi trước kia những ngày cuối năm này đặt bàn còn khó. Buổi tối trước kia các dãy bàn kín khách thì nay lèo tèo 1 hay 2 bàn, thậm chí có tối còn không có bàn khách nào.

"Khách đến ăn đã ít thì chớ, những người đến thì cũng chỉ uống nước lọc, nước ngọt khiến doanh thu không chỉ đồ nhắm giảm mạnh và số lượng bia rượu bán ra ế ẩm đến phát rầu. Nếu tình hình như này kéo dài, tôi sợ khó cầm cự được quán nhậu của mình đến qua Tết", anh Tâm buồn bã.

Thực tế, nhiều nhà hàng, quán nhậu đã phải cố gắng "khác phục" khó khăn bằng cách kết hợp có dịch vụ bố trí xe đưa người nhậu say về, nhưng khách ngại phương tiện để lại quán không an tâm. Ngoài ra, nếu có ham uống chút như ngày trước thì sợ ngày mai còn hơi rượu có khi vẫn bị phạt khiến nhiều khách vẫn không mấy mặn mà với chuyện đi nhậu như xưa.

Cùng nỗi lo phá sản, anh Vũ Ngọc Quý (Chủ quán nhậu ở phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: Trước đây quán của anh lúc nào cũng đông khách, người nhậu buổi tối còn phải ngồi tràn cả ra vỉ hè. Nhưng từ khi có Nghị định 100, chỉ còn lác đác khách đến nhậu và đa phần người đến toàn... đi bộ.

"Doanh thu giảm 50%, nếu kéo dài tình trạng này thì chỉ cần tiền thuê địa điểm tôi cũng không đủ chi trả. Không biết chúng tôi trụ được khoảng bao lâu, nỗi lo ám ảnh phá sản trước Tết là hiển nhiên chứ chưa nói tới việc cầm cự qua Rằm tháng Giêng".

Nỗi lo của anh Quý, anh Tâm đang là nỗi lo chung của nhiều chủ nhà hàng, quán nhậu, nhất là những chủ quán phải thuê mặt bằng với chi phí lớn và có lượng nhân viên đông nay rơi vào cảnh ế ẩm thảm hại.

K. Chi
Từ khóa: Nghị định 100 quán nhậu vắng hoe đi nhậu sợ phạt phạt nồng độ cồn

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !