Giám đốc CA Đà Nẵng: "Cưỡng chế theo kiểu đó thì không ai thắng cả!"
Như Infonet đã đưa tin, ngày 7/10 vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2014.
![]() |
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 17 (mở rộng) ngày 7/10 (Ảnh: HC) |
Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã bày tỏ những quan điểm rất đáng suy nghĩ về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tội phạm. Infonet xin thuật lại lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cùng bạn đọc:
Dàn hàng ngang dân một bên, chính quyền một bên thì không ai thắng cả!
Xung quanh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có những việc mà bây giờ chúng ta phải thừa nhận thực tế như thế này: Đơn có nêu đúng hay không đúng thì đều buộc chúng ta phải giải quyết đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật. Chứ còn cho rằng cái đơn đó không đâu vào đâu mà chúng ta đi tắt, giải quyết không đúng thì lập tức sẽ “cái sảy nảy cái ung”. Và chúng ta có nhiều chuyện để chứng minh điều đó!
Ở đây có các anh ở cấp quận, cấp cơ sở, chúng tôi thấy có một quan điểm mà tôi nghĩ là không được chính xác. Đó là anh em đã sai rồi lại buộc các cơ quan chức năng phải làm cái gọi là “bảo vệ uy tín” cho anh em. Để rồi trong khi giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân, chúng ta đôi hồi xem nhẹ.
Thực ra, nếu “bảo vệ uy tín” là bảo vệ cái chuyện khác. Anh phải làm đúng, anh phải nắm vững quy định, chứ không phải dàn hàng ngang ra, giữa một bên là cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng vũ trang, có công an, với một bên là người dân.
Tôi nghĩ, suy cho cùng, nếu cưỡng chế theo kiểu đó thì không có ai thắng cả. Một bên là dân, một bên là chính quyền thì chuyện này cũng phải nên đặt vấn đề. Tôi đề nghị chỉ thực hiện cưỡng chế khi đã tính hết tất cả các “nước” rồi, hoặc bảo đảm các yêu cầu mới thực hiện.
Chúng ta có nhiều việc như vậy. Ngay cả vụ việc ở kiệt 357 Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vừa rồi, chúng tôi cũng xin phép Chủ tịch UBND TP phải tạm hoãn mới không làm phát sinh phức tạp, chứ nếu cứ theo kế hoạch cũ, phương án cũ, đẩy ra hai lực lượng “đối lập” nhau thì chuyện sẽ dở đi rất nhiều.
Đừng để hôm nay mình nhận bằng khen, ngày mai người khác nhận hậu quả!
Nói về tội phạm, chúng ta ai cũng muốn tội phạm giảm chứ tăng thì ai cũng lo lắng. Nhưng trong tình hình hiện nay, tôi xin báo với các đồng chí là cái nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm quá nhiều, không thể muốn mà giảm được. Có những loại tội phạm bây giờ mới có thì làm sao mà giảm được?
Cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng không nên ngại là qua thống kê thấy số vụ việc nó nhiều hơn, thấy tăng thì mình sợ. Tôi nghĩ là chỉ sợ nếu tội phạm nằm đó mà mình không đụng tới để rồi nó trở thành những tổ chức tội phạm lớn. Lúc đó thì trả giá sẽ đáng ngại hơn.
Cho nên âm hay dương, bao nhiêu vụ, bao nhiêu đối tượng không quan trọng bằng cái chính là tình hình yên ổn. Nhiều địa phương cho rằng làm thư thư thôi, chứ còn thống kê vô nhiều quá đâm ra tăng, sẽ mất thành tích này khác thì không được.
Tôi thẳng thắn đề nghị như vậy, vì nếu cái này mà chúng ta không có quan điểm đúng thì hôm nay mình nhận bằng khen, ngày mai người khác phải chịu hậu quả. Như thế thì không tốt chút nào!
Riêng về tội phạm ma túy, ở Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đã phát hiện 107 vụ với 154 đối tượng, nhiều hơn so với cùng kỳ 21 vụ, 38 đối tượng. Về người nghiện đã thống kê và có hồ sơ thì chỉ thiếu 01 đối tượng nữa là chẵn 1.100, gồm nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau, có cả HS-SV, và tới hơn 96% là người không nghề và nghề nghiệp không ổn định.
Trước tình hình này, nếu chúng ta không phát hiện, không kiểm soát một cách chặt chẽ, quyết liệt thì chúng tôi hình dung không phải tương lai mới trả giá mà lập tức sẽ có nhiều vấn đề phức tạp đi liền. Tuy bối cảnh của Đà Nẵng còn khá “thanh bình” so với nhiều nơi khác nhưng chúng tôi thấy đây là vấn đề đã nóng, sẽ nóng và phức tạp hơn nhiều!
