Giải cứu bé gái bị mẹ xây 'lô cốt' giam cầm giữa Hà Nội

Khi cô bé học lớp 2, chị M. có đến trường trình bày với cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng về việc H. 'thường xuyên bị bố và bác hãm hiếp, lén lút tuồn ma túy, ép cô bé phải sử dụng'.

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên, nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, ngày 27/3, ông Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng công an quận Long Biên đã xuống phường Phúc Đồng, chỉ đạo công an phường "giải cứu" cháu bé. Chị M. sau đó đã được đưa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần, còn bé H. được giao cho bố và bà nội nuôi dưỡng.

Đau xót nhìn bé gái bị hành hạ

Cô giáo chủ nhiệm của H. cho biết, bé là học sinh ngoan, sức học tốt, nhưng cô bé khép kín và trầm lặng so với các bạn cùng lớp. Khi cô bé học lớp 2, chị M. có đến trường trình bày với cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng về việc H. 'thường xuyên bị bố và bác hãm hiếp, lén lút tuồn ma túy, ép cô bé phải sử dụng'.

Hàng ngày, sau khi đưa con đến lớp, chị M. không chịu bỏ đi, cứ đứng ngoài cửa lớp chờ cho đến khi con tan học. Nhà trường không biết thực hư câu chuyện của chị ta nhưng đã tạo điều kiện cho người mẹ được giám sát con gái mình cả trong giờ học.

Vậy nhưng đến hết năm học vừa rồi, chị M. đến trường xin nghỉ cho con. Sau đó, bé H. không được đi học và bị mẹ nhốt trong "lô cốt".

, lời anh C.Tìm đến nhà anh C., bố của cháu H., anh cho biết, dù biết con gái bị mẹ hành hạ nhưng anh bất lực, bởi mỗi lần tìm đến gặp con, chị M. ở trong nhà khóa chặt cửa, chửi bới om xòm và vu vạ đủ điều cho anh.

Giải cứu bé gái bị mẹ xây 'lô cốt' giam cầm giữa Hà Nội - ảnh 1

Bé H. sau khi được "giải cứu".

"Tôi biết vợ mình có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng, rất thương và muốn đem con về nuôi, nhưng không biết phải làm cách nào"

Việc con gái bị vợ nhốt vào "lô cốt" anh C. không hay biết bởi đã vài tháng nay anh không thể thuyết phục được vợ cho mình thăm con.

Bà Nguyễn Thị Vân, Tổ trưởng dân phố số 9, phường Phúc Đồng cho hay: M. dọn tới đây ở khoảng nửa năm trước. Cô ta có biểu hiện không bình thường khi thường xuyên chửi bới lung tung, nói anh ruột vứt thuốc, bố bé H. thường lạm dụng tình dục con gái...

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên, nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, ngày 27/3, ông Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng công an quận Long Biên đã xuống phường Phúc Đồng, chỉ đạo công an phường "giải cứu" cháu bé.

Chị M. sau đó đã được đưa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần, còn bé H. được giao cho bố và bà nội nuôi dưỡng.

Tận mắt chứng kiến nơi bé gái bị mẹ mình giam cầm, ông Chức cho biết: Việc chị M. nhiều lần làm đơn gửi đi khắp nơi tố cáo, khiếu nại rằng cháu H. bị bố và bác ruột liên tục cho dùng ma túy rồi hãm hiếp đã được Công an quận Long Biên tiếp nhận và xác minh là không đúng sự thật từ hơn một năm trước.

Tuy nhiên, ông không nhận được thông tin nào về việc chị M. ngược đãi, đánh đập, giam cầm con gái và nửa năm nay cô bé không được giao tiếp với thế giới bên ngoài, không được gặp người thân…

Ảnh hưởng tiêu cực từ người mẹ

Ông Chức hỏi chuyện cô bé sau khi H. được "giải cứu":

- Con ở trong phòng đó bao lâu rồi?

- Con ở đó được một tháng rồi ạ.

- Có lúc nào con được ra ngoài không?

- Không ạ. Con ở đó luôn, không được ra ngoài ạ.

- Hôm nay con được ra ngoài con có thích không?

- Dạ, con thích ạ.

- Con có thích quay lại gian phòng đó để ở không?

- Dạ con không thích ạ. Con thích được ra ngoài như thế này hơn ạ.

- Thế việc vệ sinh cá nhân hằng ngày của con ở đâu?

- Mẹ để cho con cái bô trong phòng, con đi luôn vào cái bô đó ạ.

- Ban đêm ai ngủ với con?

- Con ngủ một mình ạ.

- Thế con phải ngủ một mình trong căn phòng đó con có sợ không?

- Con có sợ ạ.

- Con có biết tại sao con bị khóa ở đó không ?

- Có ạ.

- Vì sao ?

- Vì con ăn ma túy, dạng bột, viên hình tam giác ạ.

- Ai cho con?

- Bố với bác ạ.

- Bố với bác cho con ăn hằng ngày à?

- Vâng ạ. Nhưng khi mẹ con xây “lô cốt”, cho con vào trong đó ở thì con không còn bị ăn viên nào nữa ạ.

- Trong thời gian con ở trong phòng, không ra ngoài nghĩa là con không được đi học à?

- Vâng, con ở nhà, không đến trường.

Qua đoạn đối thoại trên, có thể nhận thấy cô bé đã bị người mẹ hoang tưởng của mình nhồi nhét vào đầu óc thơ dại những điều tệ hại.

Một bác sỹ Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết: chị M. có dấu hiệu bị rối loạn hoang tưởng. Người phụ nữ có những hành vi bất thường như nhốt con, nghi ngờ không cơ sở, không phù hợp với người bình thường.

Đối với cháu bé, do đã bị đối xử, giam giữ một cách bất bình thường và điều này chính là một strees trường diễn cho cháu bé, nên chắc chắn cháu có bị ảnh hưởng, bị chấn thương tâm lý, cần phải được khám tại các cơ sở khám chữa về tâm lý tâm thần, thể chất để được đánh giá, kết luận về mức độ tổn thương tâm lý tâm thần rối loạn cần chữa trị.

Cô bé còn bị cách ly do suy nghĩ bất bình thường của mẹ chính là hoang tưởng. Vì bé sống trong thông tin ảo nên những thông tin này dần thấm vào suy nghĩ. Nó như một tập nhiễm lâu ngày của những thông tin ảo, theo thời gian đã tạo ra cho cháu bé một nhận thức không bình thường.

Theo các bác sĩ, cháu bé cần được đưa đi khám để đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ mức độ tổn thương tâm lý, tâm thần, thể chất để có biện pháp chữa trị kịp thời theo nguyên tác phát hiện càng sớm càng tốt.

Cần tạo cơ hội cho cháu bé được tái hòa nhập tại gia đình, cộng đồng, trường học càng sớm càng tốt. Nếu can thiệp sớm, chữa trị sớm bằng thuốc, tâm lý, môi trường, sẽ tránh được việc cô bé bị các rối loạn sang trấn sau stress.

Theo VNN

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Mất tất cả vì răm rắp nghe lời vợ, vay mượn khắp nơi mua chung cư

Dốc toàn bộ tài sản, vay mượn để mua một căn hộ chung cư nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt.

Đi xuất khẩu lao động về, chồng bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm của vợ

Ngay đêm chồng về, tôi đã đưa cho anh cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn thấy số tiền trong đó, chồng nghẹn ngào, xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !