Cha mẹ cho con ăn nho sai cách có thể phải ân hận cả đời

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cha mẹ nên bổ quả nho làm hai, lý tưởng nhất là bổ làm bốn trước khi đưa cho trẻ.

{keywords}

Những trái cây quả nhỏ dễ khiến trẻ bị hóc nếu cha mẹ không cẩn thận trông nom trẻ khi ăn. Vậy làm như thế nào để tránh được tình trạng này?

Trẻ hóc quả nhỏ, thức ăn, đồ chơi là nỗi ám ảnh của nhiều bậc phụ huynh. Có rất nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra vì sự bất cẩn của cha mẹ khi cho con ăn, nhất là trong thời điểm bắt đầu ăn dặm.

Năm 2019, câu chuyện cậu bé 5 tuổi người Australia suýt mất mạng vì bị hóc quả nho khiến cư dân mạng xôn xao. Cậu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, người lịm dần. Bé đã ăn quả nho nhưng không nhai mà cố nuốt luôn xuống cổ. Quả nho rơi xuống vị trí sâu, khiến các bác sĩ phải gây mê toàn thân và phẫu thuật gắp dị vật ra khỏi họng bé.

{keywords}
Ảnh chụp X-quang bé bị hóc khi ăn nho

Bác sĩ Hansa Bhagrava, người điều trị cho bé vào thời điểm đó cho biết trẻ dưới 5 tuổi có đường thở rất hẹp, nhiều em quen nuốt thức ăn mà không nhai, nên nguy cơ nghẹt thở cao.

Theo tờ Daily Star, quả nho, quả cà chua bi, quả có hạt to như nhãn, vải là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ hóc nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Cơ quan phòng ngừa tai nạn trẻ nhỏ của Anh quốc đã thực hiện thống kê cho thấy thực phẩm là nguyên nhân gây ra một nửa số vụ tai nạn nghẹt thở dẫn đến tử vong. Trong nhóm này, nho là thủ phạm gây tử vong phổ biến thứ ba trong các sự cố liên quan đến đồ ăn.

Tháng trước, bé trai 1 tuổi của gia đình Conall O Mairtin, sinh sống ở Ulster, Anh quốc suýt mất mạng vì hóc quả nho.

{keywords}
Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên cắt nho làm đôi, tốt nhất là làm bốn trước khi cho bé ăn.

Nho có vỏ trơn mịn, hình dáng tròn nhỏ nên trẻ rất dễ bị hóc khi ăn nho nguyên quả, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ chưa có răng, đang trong quá trình học nhai, phản xạ nuốt chưa phát triển.

Để ngăn chặn vấn đề này, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cha mẹ nên bổ quả nho làm đôi, lý tưởng nhất là chia làm bốn phần.

Nếu chỉ cắt quả nho làm đôi, bạn phải đảm bảo mỗi phần không có dạng hơi dài hoặc không cong tròn.

Đến tuổi nào, cha mẹ không cần cắt nho thành miếng nhỏ cho trẻ?

Theo Học viện nhi khoa Mỹ, cha mẹ nên theo sát trẻ khi ăn quả nhỏ như nho, cắt quả thành từng phần cho đến khi 4 tuổi.

Trong khi đó, các bác sĩ ở bệnh viện Eastern Ontario khuyên cha mẹ nên cắt hoa quả nói chung, nho nói riêng thành miếng nhỏ đến khi trẻ đạt ít nhất 5 tuổi.

Lupé Garcia, chuyên gia trị liệu với nhiều năm kinh nghiệm làm việc chữa trị cho trẻ đưa ra lời khuyên rằng cha mẹ hạn chế đưa nguyên quả nho cho bé dưới 4 tuổi. Với bé lớn hơn, cha mẹ xem xét sự trưởng thành, khả năng thực hiện các kỹ năng, từ đó đưa ra hành động cụ thể.

Hoàng Dung (lược dịch)

Bất ngờ bị 'đẩy ngã' khỏi đỉnh cao giàu có, tỷ phú Sài Gòn xưa trôi dạt xứ người

Với khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Đang cập nhật dữ liệu !