Bị bỏ rơi ở nghĩa địa, vườn hoang, nhiều bé sơ sinh sống sót kỳ diệu

Bị bỏ rơi ở vườn hoang, hố ga hay nghĩa địa ngay khi mới lọt lòng, bị kiến, dòi và các động vật khác "gặm nhấm", nhiều em bé sơ sinh vẫn sống sót kỳ diệu.

Bé gái qua đêm ở nghĩa địa 

Sáng 19/10/2018, một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được bà Nguyễn Thị Hiền (42 tuổi) phát hiện trong nghĩa địa ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh khi đi an táng người thân. Bà mang bé đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên cấp cứu.

Lúc vào viện, thể trạng em bé rất xấu, khắp người có nhiều vết côn trùng cắn, dưới bàn chân có vết thương. Từ biểu hiện vết dây rốn đã khô và thối rữa, bác sĩ nhận định cháu bé ra đời trước đó 24 - 48 tiếng. Khả năng sống sót được đánh giá là chưa đến 50%.

Tuy nhiên, sau khi được làm vệ sinh, sát khuẩn dây rốn, cho ăn, tiếp oxy và đưa vào lồng ấp, bé nhanh chóng có phản ứng tốt, da dẻ hồng hào. Sau 5 ngày đều trị, sức khỏe của bé ổn định, cân nặng tăng 150 gram.

Cậu bé "lính chì" Thiện Nhân

Tháng 7/2006, trong khu vườn hoang ở vùng núi Quảng Nam, người dân phát hiện một bé sơ sinh chỉ còn thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, nhấm của động vật. Bị chính mẹ đẻ vứt bỏ khi còn đỏ hỏn, đầm đìa máu và dây rốn, bé bị thú hoang coi là miếng mồi ngon.

Được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục bị thú ăn mất nhưng cậu bé đã vượt qua hiểm nguy và giữ được cuộc sống. Các sư thầy cưu mang bé đặt cho cái tên Hồ Thiện Nhân với mong muốn ghi nhận ơn đức của những người từng giúp đỡ, chở che.

Bị bỏ rơi ở nghĩa địa, vườn hoang, nhiều bé sơ sinh sống sót kỳ diệu - 1

Hình ảnh vào đúng 13 năm trước của "chú lính chì" Thiện Nhân, khi mà em còn chưa được đặt tên, chỉ được biết đến là một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn hoang ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. (Ảnh: Lao Động)

Sau những ngày sống lay lắt trong nhà ông bà ngoại ở huyện Núi Thành, khi tròn 1 tuổi, Thiện Nhân về với mẹ nuôi Mai Anh, bắt đầu hành trình dài và gian nan để tái tạo bộ phận sinh dục. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, "chú lính chì" Thiện Nhân đang có thể trạng tốt nhất.

Bị bỏ rơi ở nghĩa địa, vườn hoang, nhiều bé sơ sinh sống sót kỳ diệu - 2

Thiện Nhân khi lớn. (Ảnh: Thời Đại)

Hiện tại, Thiện Nhân có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Cậu bé rất thông minh, lém lỉnh, sống lạc quan và hạnh phúc trong tình yêu của gia đình, bạn bè.

Bé gái bị chôn sống  

Theo SCMP, tháng 10/2019, một cặp vợ chồng người Ấn Độ giải cứu một bé gái bị chôn sống trong nghĩa trang tại bang Uttar Pradesh khi đang mai táng cho con mình. Xẻng của họ va vào chiếc vại đất nung và tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ đó vẳng ra. Họ tìm thấy trong vại bé gái mới vài ngày tuổi.

Bị bỏ rơi ở nghĩa địa, vườn hoang, nhiều bé sơ sinh sống sót kỳ diệu - 3

Bé gái 4 ngày tuổi chỉ nặng 1,5 kg khi được cứu. (Ảnh: SCMP)

Đứa bé lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ cho biết bé thiếu cân, có vấn đề về hô hấp, phải thở máy, cơ thể nhiễm trùng vài chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết em bé được chôn từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ trước khi may mắn được cặp vợ chồng giải cứu. 

Sống sót kỳ diệu sau 3 ngày nằm dưới hố ga

Chiều 8/6/2020, người dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt dưới hố gas bỏ hoang nên tới kiểm tra thì phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn. Cháu bé không được mặc quần áo, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.

Trước đó 3 ngày, người dân xung quanh có nghe tiếng khóc của bé nhưng tưởng là tiếng mèo kêu nên không ai kiểm tra.

Bị bỏ rơi ở nghĩa địa, vườn hoang, nhiều bé sơ sinh sống sót kỳ diệu - 4

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục điều trị. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ cấp cứu cho bé trai nhận định, cháu bé có sức sống mãnh liệt, mặc dù trong tình trạng kiệt sức sau khoảng 3 ngày bị bỏ rơi, không được ăn uống nhưng bé đã sống sót kỳ diệu dưới nắng nóng 40 độ C. Hiện bé vẫn được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Theo vtc

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !