Gia đình xào xáo vì người giúp việc "hai mặt"

Đôi khi, gặp người giúp việc tâm tính không tốt, chủ nhà không tránh khỏi những chuyện đau đầu.

Tôi và vài người bạn cứ ngồi với nhau lại khó tránh chủ đề người giúp việc. Trong suốt hai năm qua, dịch bệnh triền miên, lũ trẻ phải ở nhà học online, nên nhiều gia đình dù con đã tới tuổi mẫu giáo nhưng vẫn phải thuê người giúp việc. Có thêm người phụ giúp, tan làm người vợ cũng được rảnh rang hơn, nhưng kéo theo đó là không ít hệ lụy.

Như gia đình của Hà, cô đau đầu vì người giúp việc có tính trộm vặt. Là người hay quên, nên việc Hà thường để tiền lẻ từ vài chục ngàn đến cả triệu trong túi quần, túi áo khoác rồi quên mất… Người giúp việc thấy thế, liền lấy luôn số tiền đó. Chị giúp việc này gian xảo ở chỗ, không lấy hết toàn bộ số tiền, mà chỉ lấy "rút lõi" vài chục, vài trăm, khiến bạn tôi không để ý.

Hôm đó có một bạn hàng thay vì chuyển khoản lại trả cho Hà số tiền mặt hơn mười triệu đồng. Do đang vội nên Hà không cất tiền vào két sắt, mà chỉ để trong ngăn kéo bàn trang điểm. Hôm sau nhớ ra thì số tiền ấy đã không cánh mà bay. Khổ nỗi, vì có cháu họ bên chồng tới chơi, “một mất mười ngờ”, khi Hà than mất tiền, người cháu đó giận vì nghĩ Hà nghi oan.

Do để ý thấy người giúp việc có biểu hiện lạ, chồng Hà đã lấy cớ là sửa chữa hệ thống điện trong nhà để bí mật thuê người về lắp đặt camera. Sau hơn một tuần theo dõi, cuối cùng vợ chồng cô cũng biết được bộ mặt thật của chị giúp việc mà lâu nay họ nghĩ là “người hiền lành, chăm chỉ, thật thà”.

Khi vợ chồng Hà dọa sẽ trình báo công an, chị giúp việc mới trả lại số tiền hơn 10 triệu kia. Còn số tiền mà chị ta “ăn cắp vặt” trong suốt thời gian làm việc tại nhà họ thì vợ chồng Hà xem như “của đi thay người” cho đỡ bực mình.

Tật xấu của người giúp việc khiến chủ nhà nhiều phen khốn đốn. (Hình minh họa)

Tật xấu của người giúp việc khiến chủ nhà nhiều phen khốn đốn (Hình minh họa)

Gia đình Vy lại khác, mẹ chồng - nàng dâu giận nhau vì người giúp việc thích dựng chuyện và đưa chuyện. Mẹ chồng của Vy vốn khó tính, nhiều khi bà hay xét nét với con dâu những chuyện nhỏ. Bao năm làm dâu, Vy biết tính bà nhưng cũng lờ đi cho qua chuyện. Bà tuy khó tính, nhưng là người chắt chiu, dành dụm lo cho con cháu. Vậy mà khi có người giúp việc, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu.

Giúp việc nhà Vy là một chị ngoài 40 tuổi, tính xởi lởi hay chuyện. Chị ta mới vào  làm được mấy hôm thì đã bị mẹ chồng Vy chấn chỉnh chuyện dọn dẹp chưa sạch, hay nấu ăn không hợp khẩu vị. 

Trong lúc không có bà cụ ở đó, chị ta than thở với Vy chuyện mẹ chồng cô khó tính. Vy cũng chỉ nói bâng quơ mấy câu kiểu như: “Em biết tính bà khó từ hồi mới về làm dâu, nhưng đành chịu chứ biết sao bây giờ”. Ai ngờ, sau này chị giúp việc nói hết những chuyện này với mẹ chồng Vy, không những thế chị ta còn thêm thắt vào câu chuyện, khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng Vy nói gì về con dâu, chị giúp việc đều nhanh miệng kể lại với cô. Từ đó, hai mẹ con khó chịu ra mặt, thi thoảng mẹ chồng còn đá thúng đụng nia vì Vy hỗn, không biết điều.

Thấy trong nhà xào xáo vì người giúp việc hay đưa chuyện, chồng Vy đề nghị vợ cho người giúp việc nghỉ. Sau đó, gia đình cô đổi sang thuê người theo giờ, chỉ đến nấu ăn, dọn dẹp, việc chăm sóc mẹ chồng cô thì thuê hẳn một nữ điều dưỡng có kinh nghiệm chuyên môn.

Cuộc sống bận rộn, để chu toàn công việc nội trợ, nhiều người phụ nữ buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người giúp việc. Thế nhưng, việc một người ngoài xuất hiện thường xuyên trong gia đình khó tránh một số rắc rối. Đó là còn chưa kể đến những trường hợp người giúp việc liên tục đòi tăng lương, người giúp việc là người ngoại tỉnh, khi người thân ở quê xảy ra chuyện, họ sẽ xin nghỉ cả tuần, thậm chí nửa tháng mà không báo, trước khiến cho chủ nhà khốn đốn vì không sắp xếp được công việc.

Ly hôn rồi cưới luôn cô giúp việc, đêm tân hôn tôi tím tái mặt mày khi nghe vợ mới dõng dạc tuyên bố một điều

Ly hôn rồi cưới luôn cô giúp việc, đêm tân hôn tôi tím tái mặt mày khi nghe vợ mới dõng dạc tuyên bố một điều

Cứ tưởng Ngân khác vợ cũ, ai ngờ phụ nữ đều như nhau!

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !