Gặp rắc rối này trong "chuyện ấy”, quý ông hãy coi chừng!

Nghiên cứu mới của Bỉ cho thấy sẽ là một "sự xui xẻo nhân đôi" nếu quý ông phải đánh vật với chứng rối loạn cương dương: nguy cơ chết sớm có thể tăng 51%.

Theo tiến sĩ Leen Antonio từ Bệnh viện Đại học KU Leuven (Bỉ), có 2 thứ cơ bản làm ảnh hưởng đến chức năng cương dương của quý ông, đó là bệnh mạch máu và nồng độ nội tiết tố nam testosterone thấp. Vì vậy, có thể coi rối loạn cương dương là một dấu hiệu sớm liên quan đến sự tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và chết sớm vì căn bệnh này.

Rối loạn cương dương có thể là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe tim mạch của các quý ông không được tốt.

Tiến sĩ Antonio và các cộng sự đã sử dụng dữ liệu sức khỏe từ 1.913 quý ông, được thu thập bởi Nghiên cứu lão hóa Nam Âu (EMAS). Họ đã phân tích mối quan hệ giữa các phép đo hormone, chức năng tình dục cũng như khả năng sống sót của họ sau nhiều năm được theo dõi.

Kết quả gây bất ngờ. Các quý ông phải "đánh vật" với các "triệu chứng tình dục", bao gồm rối loạn cương dương, có tỉ lệ tử vong cao hơn trung bình 51% so với người vẫn duy trì được phong độ ngay cả khi lớn tuổi.

Nguy cơ sẽ thấp hơn một chút nếu các quý ông chỉ bị rối loạn cương dương, nhưng sẽ cao hơn nếu họ bị đồng thời cả 3 triệu chứng: ham muốn kém, cương cứng buổi sáng kém và rối loạn cương dương trong khi sinh hoạt tình dục thực sự.

Vì lẽ đó, rối loạn cương dương không nên bị xem đơn giản là một nỗi khổ, mà nên coi như một triệu chứng bệnh. Quý ông gặp phải vấn đề này, nhất là khi gặp phải quá sớm, nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình cũng như có kế hoạch tầm soát các vấn đề về tim mạch.

Nghiên cứu vừa được công bố trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết (ENDO 2020) và tạp chí khoa học Journal of the Endocrine Society.

A. Thư/nld.com.vn

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !