Gái sống xa chồng

Từ đất nước Canada xa xôi, Vũ gọi điện về cho Nguyệt. Khác những lần trước, trong suốt buổi nói chuyện giọng anh có vẻ buồn và anh không giấu nổi lo lắng...

Gái sống xa chồng - ảnh 1

Các bạn trẻ hãy cố gắng sắp xếp để vợ không phải sống xa chồng (Ảnh minh họa)

Cô em thích ngủ một mình…

Vũ và Hà kết hôn được nửa năm thì Vũ nhận được quyết định của công ty cử sang nước ngoài phụ trách dự án. Vì điều kiện khách quan, Vũ không thể đưa vợ đi cùng. Cũng chẳng đành lòng để vợ sống một mình nên Vũ mới có lời với vợ chồng Nguyệt đón Hà về đó ở như khi chưa lấy chồng.

Thương em mới cưới mà phải xa chồng nên Nguyệt vẫn thường chuyện trò với em hàng ngày. Rảnh rỗi thì cô rủ em đi xem phim, đi shopping, cà phê tán gẫu. Vợ chồng Nguyệt có cô con gái lên 5, tính tình vui vẻ, tếu táo.

Nguyệt dặn con:

- Bất cứ lúc nào rảnh rỗi con nhớ phải chơi với dì.

Con bé nghe lời mẹ, nó rất hay chuyện và pha trò cho Hà cười. Duy có một việc mà dù Nguyệt rất muốn và đã sắp xếp nhiều lần nhưng không thành đó là cho nó ngủ với Hà. Có lần nó ngủ say, Nguyệt bế con sang phòng Hà nhưng nửa đêm nó dậy không nhìn thấy mẹ lại khóc òa lên. Hà thấy thế liền bảo:

- Em ngủ một mình không sao đâu, chị đừng làm khổ cháu!

Thế là dù không muốn, Nguyệt cũng đành để Hà ngủ một mình. Nhiều đêm đang ngủ, cô cũng lo cho em nên mở cửa phòng sang, thấy phòng Hà tắt điện tối om nên lại về giường nằm.

…Và biểu hiện của chứng lãnh cảm

Ngoại trừ việc Hà nhớ chồng còn lại thì Nguyệt thấy Hà sống ở nhà anh chị rất ổn. Ngày đi làm, tối về xem ti vi, nghe nhạc, lướt web chơi với cháu rồi đi ngủ. Tính Hà cũng không thích ồn ào nên ít khi la cà quán xá hay tụ tập với bạn bè. Vũ thì muốn Hà đi ra ngoài nhiều hơn nhưng vì tôn trọng sở thích và cách sống của em nên Nguyệt không can thiệp.

Chuyến trở về nước của Vũ lần này, cả nhà Nguyệt vui khôn tả. Vì phải đến gần 1 năm rồi Vũ mới được về. Người vui nhất tất nhiên là Hà rồi. Vậy mà khi Vũ về rồi bay sang tiếp tục công việc, Vũ gọi điện về tâm sự với Nguyệt là anh buồn và không khỏi lo lắng khi thấy Hà khác thường. Hà không vui vẻ, vồn vã như trước. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng Hà cũng không mặn nồng. Lúc đầu, Vũ nghĩ là Hà giận nên cố làm mọi cách để Hà vui. Nhưng 15 ngày phép ở bên Hà, Vũ vẫn không cảm nhận được niềm vui sướng của Hà khi được đoàn tụ với chồng. Vũ còn lo lắng đặt ra cho Nguyệt vô vàn câu hỏi: Liệu trong thời gian em vắng nhà, vợ em có gặp chuyện gì đó không chị? Hay là cô ấy có ai đó?

Chị em một nhà, lớn lên cùng nhau, Nguyệt chắc là em mình không bao giờ có tính trăng hoa. Nhưng cô cũng không hiểu sao Vũ lại có những cảm nhận đó.

Sau khi nghe điện thoại của Vũ, Nguyệt khéo léo nói chuyện với Hà nhưng Hà vẫn khẳng định chắc nịch là cô chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có điều ánh mắt của Hà không dám nhìn thẳng vào Nguyệt khiến Nguyệt có chút nghi ngờ.

Nguyệt muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là Hà đang gặp chuyện gì mà không thể chia sẻ với cả chị gái hay chồng của mình nên để mắt đến Hà nhiều hơn. Vài lần bất ngờ vào phòng của Hà, Nguyệt nhìn thấy Hà đang nằm trên giường với tư thế khác lạ rồi khi nhìn thấy chị, Hà vùng dậy khuôn mặt đỏ gay, cáu:

- Sao chị vào mà không gõ cửa?

Nguyệt lại càng nghi ngờ và cô bắt đầu theo dõi em. Một ngày, chính mắt cô chứng kiến cảnh em gái mình đang thủ dâm. Khi đó, Nguyệt sững sờ lẫn bàng hoàng, cô đã mắng Hà không tiếc lời nhưng Hà vừa khóc vừa nói:

- Chị nghĩ em là gỗ đá chăng? Chồng em đi biền biệt như thế, nhu cầu sinh hoạt vợ chồng của em cũng bí bách lắm chứ? Đi giải tỏa với người đàn ông khác thì có lỗi với chồng nên em chỉ còn cách này thôi.

Khi nghe Hà nói vậy, Nguyệt thương em vô cùng và cũng tự trách giận mình vô tâm không để ý đến chuyện tế nhị của em. Rồi Nguyệt tìm đến bác sĩ và các chuyên gia tâm lý xin tư vấn. Sau đó cô mới biết rằng, thủ dâm thực ra không phải là xấu nhưng nếu lạm dụng và quá đà thì sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, trong đó có biểu hiện lãnh cảm tình dục với người bạn đời của mình. Cô đã ghi âm lại nội dung cuộc tư vấn, cố tình để đoạn băng ghi âm trong phòng Hà. Hà đã nghe và hiểu ra.

 Về phía Vũ, Nguyệt gọi điện khuyên Vũ dù bận đến đâu cũng nên dành thời gian để trò chuyện nhiều hơn với vợ, mỗi năm cố gắng về nước vài lần và tốt nhất là sắp xếp để vợ chồng được sống gần nhau.

Giờ đây, Vũ đã đón vợ sang Canada. Hà đã sinh được một cặp song sinh xinh xắn, khỏe mạnh, hai vợ chồng  hễ rảnh rỗi là nắm tay nhau đi du hí khắp nơi. Mỗi lần nhìn bức ảnh gia đình của em gái, Nguyệt lại mỉm cười hạnh phúc.

Theo Phụ nữ Thủ đô

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !