Dứt tình để lấy vợ sang

Phiên tòa phúc thẩm dân sự của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh xét xử vụ kiện “Xin ly hôn” vào buổi sáng. Tham gia phiên tòa là cả gia đình gồm vợ chồng (khoảng 30 tuổi), đứa con gái lớn, bà má chồng và 1 người chị vợ.

Họ là nguyên đơn, bị đơn và nhân chứng của vụ kiện.

Dứt tình để lấy vợ sang - ảnh 1

Minh họa: Lê Duy

Vợ chồng đứng sau cái bàn dài đặt trước Hội đồng xét xử. Anh chồng cao to, mập mạp, nước da ngâm đen, làm nghề mua bán xe gắn máy. Cô vợ có vóc dáng nhỏ nhắn, ốm yếu, nước da xanh mét, có một tiệm may nhỏ trong một xóm lao động ở nội ô TP. Mỹ Tho.

Đứa con gái lớn mới hơn mười tuổi, giống cha, to cao, nước da đen giòn. Đây là lần thứ hai cả nhà kéo nhau ra tòa. Sau lần xét xử này, họ sẽ không còn là thành viên của một gia đình hạnh phúc như trước đây.

“Hôn nhân của tôi và vợ tôi là tự nguyện, có đăng ký kết hôn và làm lễ cưới”. Ngập ngừng giây lát, anh chồng nói tiếp: “Trong hơn 10 năm chung sống, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, không thể giải quyết được nên chúng tôi cùng ký tên trong đơn xin ly hôn gởi TAND TP. Mỹ Tho.

Vợ tôi đóng án phí, đứng nguyên đơn. Khoảng một tuần lễ sau đó, vợ tôi thay đổi ý kiến, xin rút đơn, không yêu cầu ly hôn, nhưng tôi không đồng ý. Tôi làm đơn phản tố, đóng án phí, tiếp tục yêu cầu được ly hôn vì tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng không hạp, thường xuyên xảy ra bất đồng trong quan điểm sống…”.

Sự thật không đơn giản như vậy. Trước tòa, người vợ cho biết: “Trước khi xin ly hôn, quan hệ vợ chồng chúng tôi không có mâu thuẫn, sống chung với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc. Do thời gian gần đây kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất với nhau ra tòa án xin “ly hôn giả” để chồng tôi tổ chức “kết hôn giả” với một cô bạn Việt kiều, được định cư ở nước ngoài, vài ba năm sau chồng tôi sẽ bảo lãnh cho mẹ con tôi đi, do đó tôi ra tòa khai là vợ chồng có mâu thuẫn và thuận tình ly hôn.

Thế nhưng, mấy hôm sau, tôi thấy chồng tôi thay đổi khác thường, thường đi chơi đêm và không muốn ở nhà nữa. Sau đó, tôi nghe mẹ chồng tôi nói: “Thằng chồng mày nó nói mẹ chuẩn bị đi cưới vợ cho nó”. Biết bị chồng lừa để đi cưới vợ khác, người vợ đã đến TAND TP. Mỹ Tho rút đơn yêu cầu ly hôn. Trước Hội đồng xét xử, chị cho biết: “Nay tôi không đồng ý ly hôn vì tôi còn thương chồng và con tôi còn quá nhỏ…”.

Trước thái độ cương quyết dứt tình của chồng, người vợ phải đồng ý ly hôn theo yêu cầu của anh ta, với điều kiện anh chồng phải trợ cấp ngay cho chị 100 triệu đồng, giao 2 đứa con chung cho chị nuôi và người chồng đóng góp phí tổn nuôi con là 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi 2 đứa con đủ 18 tuổi; còn tài sản chung giao cho người vợ trọn quyền sở hữu căn nhà đang ở và toàn bộ đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Trước tòa, đứa con gái lớn cũng đồng ý sống với mẹ. Người vợ cố tình đưa ra những điều kiện quá cao, vì chị biết anh chồng đang thất nghiệp, không có tiền.

Nhưng chị đã lầm. Chỉ ít ngày sau khi ly dị vợ, người ta thấy anh chồng vi vu trên một chiếc SH mới cáu; trên cổ, trên tay lấp lánh những chiếc lắc, dây chuyền vàng 18K nặng trĩu, sáng chóe. Rồi một đám cưới được tổ chức linh đình. Nhà của người vợ sau ở ngay khu phố bên cạnh, cách nhà người vợ cũ chưa tới 200 m.

Đó là một người đàn bà đã có một đời chồng và một đứa con, giàu sụ, làm chủ một vựa trái cây. Mấy tháng sau, một cửa hàng dịch vụ cầm đồ được khai trương ở tại nhà người vợ mới giàu có và do anh chồng quản lý. Người tình của chồng chị dư tiền “mua” một anh chồng trẻ, khỏe, đẹp trai.

Theo DƯƠNG MINH/Báo Ấp Bắc

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !