Đường điện 35kV đe dọa nhà dân: Muốn di dời phải đóng góp

Hàng chục hộ dân thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) hiện đang sinh sống dưới đường dây tải điện 35kV tuyến Kon Tum - Đăk Tô chạy sát trên đầu.

Chuyện hi hữu trên xảy ra tại Kon Tum, trong khi người dân hết sức lo lắng về đường điện cao thế chạy sát trên mái nhà, vườn cây của mình, liên tục kiến nghị di dời, nhưng ngành điện lực mong dân thông cảm vì ... không có vốn, và đề nghị nhân dân góp kinh phí để di dời!
Đường điện 35kV đe dọa nhà dân: Muốn di dời phải đóng góp - ảnh 1
Đường điện cao thế 35kV đi sát nhà dân, vô cùng nguy hiểm
Hàng chục hộ dân thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) hiện đang sinh sống dưới đường dây tải điện 35kV tuyến Kon Tum - Đăk Tô chạy sát trên đầu, gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền và ngành điện lực vì đường dây điện đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏa, tính mạng và tài sản của dân. 

Theo ông Lê Hồng Anh (50 tuổi, ngụ thôn Tân Lập A), đường dây điện chạy qua nhà, vườn cây… của các hộ gia đình trong thôn, nhiều lần cây lên cao và vướng vào dây điện rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Đã có lần cây đổ vào đường dây gây chập điện, làm hệ thống bị ngắt điện hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch UBND xã Đăk Hring cho biết, khi nhận được đơn đã cử cán bộ xã xuống kiểm tra và xác định phản ánh của bà con nhân dân thời gian qua là hoàn toàn chính xác, đã nhiều lần xã đề xuất, kiến nghị đến Điện lực huyện Đăk Hà quân tâm, giải quyết.

Trả lời thắc mắc, kiến nghị của nhân dân, ông Phạm Đình Quang - Giám đốc Điện lực Đăk Hà cho biết: "Việc người dân kiến nghị di dời cột điện và đường dây ra khỏi khu vực để các hộ dân được an toàn là cần thiết, nhưng hiện nay ngành điện đang tập trung vốn để đầu tư vào các dự án cấp điện cho thôn làng chưa có điện, do đó việc di dời chưa thể tiến hành được, mong người dân thông cảm! Đề nghị xã Đăk Hring vận động nhân dân đóng góp kinh phí để di dời". 

Câu trả lời của Điện lực Đăk Hà khiến người dân rất bức xúc.

Nguồn Công an TP.HCM

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !