Đua nhau xuất ngoại để... vá trinh

Trước ngày lên xe hoa, nhiều phụ nữ đã sang Thái Lan để vá màng trinh. Với niềm tin “hàng Thái tốt hơn hàng Việt”, lời đồn thổi đưa chân chị em ngày càng rầm rộ.

Đua nhau xuất ngoại để... vá trinh

Tách tour tranh thủ vá trinh

“Cứ yêu đi, khi nào lấy chồng thì sang Thái chỉnh hình là hàng lại ngon ngay”, đó là lời khuyên “chân thành” của Phan Thị Bình (29 tuổi, quê Lào Cai) đối với các những “chân dài” đàn em của mình. Trong câu chuyện Bình kể, nhiều người phải trầm trồ khen ngợi khả năng kiếm tiền của cô.

Bình vốn là cô gái ham chơi ngay từ thuở chân ướt chân ráo “xuống núi”. Từ ngày vào đại học Bình đã biết dùng nhan sắc sơn cước của mình làm xiêu lòng biết bao nhiêu chàng trai. Thậm chí có cả những người đàn ông đã có vợ, họ sẵn sàng chi mọi giá chỉ cần được làm cái bóng của Bình. Bình cũng không hẹp hòi với những người đàn ông hào phóng đáng yêu.

Ra trường, Bình về làm cho một công ty kinh doanh bất động sản, vốn tính thông minh, nhanh nhẹn Bình dễ dàng kiếm được những hợp đồng béo bở từ khách hàng nên cô có tiền để mua sắm, đi du lịch.

Bước sang tuổi 27, chợt nhận thấy con gái có thì nên Bình tính chuyện lấy chồng. Nhưng nghĩ lại quá khứ không biết mình đã lỡ “yêu” bao nhiều đàn ông Bình lại thấy mất tự tin về chuyện chồng con. Nghe bạn bè m ách sang Thái Lan để “tân trang” vùng kín, mọi thứ sẽ quay lại thời con gái.

Khi tìm được một chàng định lấy làm chồng, việc chỉnh lại “đường đi lối lại” cho đúng như thiếu nữ được Bình quyết tâm thực hiện. Cô qua nhờ một công ty du lịch có tour đi Thái Lan tư vấn giúp. Trong kỳ nghỉ 30/4 năm 2010, Bình xin nghỉ phép thêm và đặt một tour du lịch sang BangKok, Thái Lan. “Đặt tour lấy vé là vậy nhưng việc chính vẫn là khoản kia, sau khi sang đó mình chỉ cần tách đoàn là được”, Bình khẳng định.

Khoản chi phí cho việc vá trinh và làm hồng vùng kín mất khoảng hơn 50 ngàn bạt Thái, tương đương 30 triệu tiền việt. Chị chỉ nhớ bệnh viện tên Y. ở BăngKok, có cả thông dịch viên tiếng việt. Mình không biết tiếng Thái nên khi vào đến đó họ cử thông dịch viên tiếng Việt ra tư vấn và đón tiếp. Chỉ mất hai ngày nghỉ ngơi, trước khi ra sân bay về nước Bình đến bệnh viện khám lại là xong.

Khi gửi gắm đời mình cho chồng tương lai, anh ta hào hứng vì vợ mình còn nguyên vẹn. Vài tháng sau lên xe hoa Bình vẫn được coi là người trong trắng, chỉ biết có chồng là người đầu tiên.

“Trong này sang Thái nhiều vô kể”

Đua nhau xuất ngoại để... vá trinh

Bệnh viện chuyên phẫu thuật thẩm mỹ ở Thái Lan

Theo lời chỉ dẫn của chị Bình chúng tôi gọi điện trao đổi với một đầu mối trong TP.HCM, chị này tên là Lan (quận 1, TPHCM) chị Lan là một tư vấn viên cho một số thẩm mỹ viện bên Thái Lan tại Việt Nam.

Khi nghe chúng tôi nói đến nhu cầu sang Thái Lan làm thẩm mỹ chị hồ hởi “các em đã tìm đúng địa chỉ” và giới thiệu rầm rộ về bệnh viện của chị bên Thái.

Đề cập đến dịch vụ vá trinh, làm hồng vùng kín chị Lan tư vấn rất kỹ. “Mỗi tuần chị đều có vài ca gửi sang đó làm dịch vụ này, vá trinh bên đó tốt lắm em ơi, bác sĩ nổi tiếng và đảm bảo thật hơn cả hàng thật. Thi thoảng chị cũng có vài ca từ Hà Nội sang đó làm nhưng trong này thì nhiều vô kể”.

Chi phí hiện tại của dịch vụ vá trinh khoảng 20 ngàn bạt Thái tương đương khoảng 14 triệu đồng tiền Việt, tạo hình âm đạo và làm hồng âm đạo mất khoảng 35 ngàn bạt tương đương 24,7 triệu đồng.

Tại Hà Nội, văn phòng tư vấn thẩm mỹ Thái Lan ở phố Phạm Ngũ Lão, hàng ngày cũng có rất nhiều chị em đến xin tư vấn về việc sang Thái Lan làm thẩm mỹ trong đó rất nhiều chị em có nhu cầu vá trinh.

Chúng tôi gặp một cô gái trẻ khoảng 23 tuổi, xin tư vấn về chi phí vá trinh. Theo như cô gái nói thì trước đó có quen vài người đã xử lý ở bên Thái và Ok lắm. “Không biết ở Việt Nam

Theo Phụ nữ thủ đô

Theo Phụ nữ thủ đô

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !