Dư luận phẫn nộ với nhóm côn đồ đánh chết ông vì cháu nợ tiền đá gà
Cư dân mạng cực kỳ phẫn nộ trước hành động tàn ác của nhóm côn đồ. |
Phần lớn cư dân mạng muốn xử ngay các đối tượng côn đồ đã đánh chết ông Phước.
Theo một tài khoản tên Hương Giang thì sự việc này quá dã man, cần truy bắt hết, mang ra xử nghiêm khắc trước công chúng để làm gương cho kẻ khác.
Còn tài khoản Ngọc Tú cho hay, "có mọc thêm cánh cũng không thoát được, lại ăn tết với 4 bức tường thôi".
Cùng quan điểm phải xử lý nghiêm, tài khoản Nguyễn Vũ Ngọc cũng đề xuất xử 3 tội đối với đám côn đồ đánh chết ông Phước gồm: tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và giết người. Theo tài khoản Nguyễn Vũ Ngọc, "từng đó tội đủ để tử hình đám côn đồ này".
Ngoài việc phẫn nộ với đám côn đồ đánh chết ông Phước, một bộ phận dư luận lại trách 2 đứa cháu bất hiếu.
Một tài khoản có tên Nam cho rằng, 2 đứa cháu bất hiếu, khi vụ việc vỡ lỡ thì bỏ trốn để ông nội trả nợ thay.
Thậm chí tài khoản tên Tony Lam còn đòi "tử hình" 2 đứa cháu cho chừa tội bất hiếu.
Tài khoản Long Dao lại rất cảm thương với người ông bị tra tấn đến chết, "tội cho ông quá, đọc bài báo thấy thương ông vì thương cháu mà ông chết oan uổng".
Gia đình tổ chức mai táng cho ông Phước. |
Như Infonet đã thông tin, trước đó ông Phước đã nhận nợ đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985) số tiền 100 triệu đồng (số tiền này là do 2 người cháu của ông Phước chơi đá gà và thua của Lắm).
Đến cuối năm 2018, đối tượng Lắm cùng một số người đã đến nhà ông Phước siết nợ một chiếc xe ô tô nhưng vẫn yêu cầu ông Phước phải trả thêm.
Tiếp đó, vào chiều ngày 9/1/2019, Lắm cùng 5 đối tượng khác đi ô tô đến vườn nhà của gia đình ông Phước tại phường Hội Phú, TP Pleiku.
Tại đây, các đối tượng đã dùng súng bắn chỉ thiên, đồng thời đánh đập, ép ông Phước lên xe ô tô để đến một nơi khác và tiếp tục hành hung.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày (9/1), ông Phước được một chiếc taxi chở đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Đến khoảng 21 giờ 30 phút ông được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên đến 3 giờ sáng ngày 10/1/2019 thì ông Phước tử vong.
Khoảng 16 giờ ngày 10/1/2019, 2 trong số 6 đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, 4 đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt và điều tra làm rõ.
Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm gồm Phạm Văn Thành (SN 1983, trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku) và Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, trú phường Hội Thương, TP Pleiku) để làm rõ hành vi đòi nợ khiến 1 người tử vong.