Đột nhập phòng thi "nóng" nhất nhạc viện

Thi vào khoa Thanh nhạc và khoa Piano luôn "nóng" trong mùa tuyển sinh hàng năm, nay lại càng nghẹt thở hơn vì chỉ tiêu tuyển sinh của Nhạc viện giảm. Tiêu chí tuyển chọn khá khắc nghiệt vì chỉ tuyển tài năng thực sự, cộng với tỉ lệ chọi cao khiến cho các thí sinh mướt mồ hôi sau mỗi buổi thi.

Đột nhập phòng thi "nóng" nhất nhạc viện

Đột nhập phòng thi `nóng` nhất nhạc viện

Thí sinh thi vào hệ trung cấp thanh nhạc của nhạc viện



Khoa Piano, 1 chọi hơn 10



Nhạc viện TP.HCM có 9 khoa thì riêng khoa Thanh nhạc đã có số thí tham dự chiếm 50% lượng thí sinh thi vào Nhạc viện. Khoa Piano có số lượng thí sinh dự thi ít hơn nhưng lại "nóng" bởi sự chọn lọc khắt khe, với tỉ lệ chọi khoảng 1/10 đến 1/11.

Ông Phạm Ngọc Doanh, phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết: Năm nay, có 200 thí sinh thi vào Khoa Piano (cả hệ trung cấp và ĐH) nhưng chỉ tuyển 17-18 em. "Thú thật, bây giờ nhiều em trình độ rất khá, giám khảo ngồi dưới đau đầu vì không tuyển cũng tiếc, nhưng chỉ tiêu có hạn nên bắt buộc lấy từ trên xuống dưới".

Theo ông Doanh, khi kinh tế phát triển, nhiều người đã đầu tư ghê gớm cho con theo đuổi ngành học thuộc dạng "quý tộc" như piano, thứ nhất là đầu tư dài hạn, tốn nhiều tiền mà hiệu quả có thể bị "xôi hỏng bỏng không" giữa chừng. Chuyện những thí sinh đã thi đậu trung cấp piano, thi lên ĐH pinao bị rớt là chuyện thường. Thi tuyển khắt khe như vậy, chỉ có những thí sinh con nhà nòi, hoặc năng khiếu bẩm sinh thật xuất sắc thì mới có thể ung dung ở cuộc thi.

Tại Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu của Nhạc viện, có tới 500 người từ trẻ tới già đang theo học piano tại đây. Điều đó cho thấy nhu cầu rất lớn của xã hội, đồng thời đây cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều thí sinh thi vào Khoa Piano hơn.

Thí sinh Văn Thành Trung (con trai út của nhạc sĩ Văn Thành Nho) thi vào ĐH piano năm nay, tâm sự ngắn trước khi vào cuộc thi căng thẳng: Em đã làm quen với đàn piano từ 4-5 tuổi, sau đó là những chuỗi ngày tập luyện và tập luyện. Hàng ngày, em chỉ biết đến cây đàn. Hôm nay luyện thấy được, ngày mai lại không hài lòng, lại tập tiếp.

Trung không lo lắm về việc mình sẽ làm gì trong tương lai, chỉ cần tập đàn cho giỏi là được. Em tỏ ra rất tự tin trước cuộc thi tuyển dù có đôi chút hồi hộp.

Thí sinh không chuyên khó đậu



Có mặt tại phòng thi tuyển trung cấp thanh nhạc, nơi NSƯT Tạ Minh Tâm cùng các giảng viên đang ngồi "đãi cát tìm vàng", mới thấy việc tuyển chọn được một thí sinh có năng khiếu ca hát không hề dễ dàng. Cả một buổi chiều mới thấy có một thí sinh khá đặc biệt, còn lại nằm trong danh sách "chờ".
Theo nghệ sĩ Tâm, thông thường, rất ít thí sinh chưa từng học thanh nhạc bài bản tại Nhạc viện có thể thi đậu vào hệ trung cấp Nhạc viện.

Đột nhập phòng thi `nóng` nhất nhạc viện

Thí sinh thi vào hệ đại học khoa piano của nhạc viện


Chẳng hạn, năm nay có khoảng 45 em thi từ hệ trung cấp ngắn hạn lên dài hạn, 60 thí sinh học phổ thông bình thường vào thi, thế nhưng, có thể trong 60 em ấy, có khi chỉ chọn được 1 em.

Thật ngạc nhiên, nhiều thí sinh chỉ hát vài câu đã bộc lộ ngay chất giọng yếu hoặc sai nhạc, không có nhạc cảm nhưng vẫn đi thi. Hỏi nhạc sĩ Tạ Minh Tâm, ông cho biết, lý do các thí sinh không có ai hướng dẫn, có khi bạn bè khen hát hay tưởng thật nên đi thi, tuy nhiên, "tôi lại thấy điều đó cũng dễ thương".

Có những em rất đam mê ca hát, và cần phải có cơ hội để thử sức mình, các em có toàn quyền lựa chọn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tuyển được những thí sinh thật sự có năng khiếu.

Một thí sinh bước ra khỏi phòng thi sau khi chỉ cần cất lời ba câu là ban giám khảo đã cho dừng. Thí sinh cho biết: mọi lần em thi thấy chỉ có hai ba người ngồi chấm, hôm nay thấy đông giám khảo em rất run nên hát không hết sức mình được.

Theo nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, để thi đậu, thí sinh không phải ngẫu hứng đi thi mà đậu được, nhất là khi giáo dục âm nhạc ở phổ thông hiện nay rất yếu. Những thí sinh đã học bài bản mới đủ tự tin thể hiện thành công mấy bài hát mà không xuống hơi hay thiếu nhạc cảm.

Hoá ra, ca hát không phải chuyện dễ như nhiều thí sinh lầm tưởng.

Theo Vietnamnet

Theo Vietnamnet

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !