Hà Tĩnh: Người dân tập trung trên Quốc lộ 12C, chặn cổng Nhà máy rác Phú Hà

Sáng nay 6/10, người dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lại căng bạt, đem theo bàn ghế, tập trung trước cổng Nhà máy rác Phú Hà để yêu cầu giải quyết quyền lợi của họ.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã mang theo dụng cụ để dựng rạp trước cổng Nhà máy rác Phú Hà, đồng thời "chặn" cả Quốc lộ 12C.

Mới sáng sớm, rất đông người dân thôn Nam Xuân Sơn đã có mặt tại đây. Ngoài đàn ông, nhiều người phụ nữ còn mang theo trẻ nhỏ.

Họ đem theo dụng cụ để dựng lều bạt, chặn lối ra vào nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH môi trường Phú Hà để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời, người dân cũng đề nghị UBND huyện Kỳ Anh thực hiện đúng cam kết đã được thống nhất trong cuộc đối thoại với dân trước đó.

Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Tiến Phừng - một người dân ở  đây cho biết: “Trong cuộc đối thoại lần trước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hẹn tháng 7, nhưng huyện Kỳ Anh xin thêm thời gian đến 30/9 sẽ giải quyết. Đến nay đã sang tháng 10, vẫn không thấy có động thái gì cả nên người dân chúng tôi đến đây tập trung để phản đối”.

Đã nhiều lần người dân ở đây đem theo ruồi chết, dựng lều trước cổng nhà máy để phản đối.

Cũng theo ông Phừng, do chính quyền thất hứa, chưa đền bù gì cả mà nhà máy lại đốt rác thường xuyên, khói đen nghi ngút, bốc mùi hôi thối, rất khó chịu. Vì thế, khoảng trên 50 người của 45 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn từ sáng 6/10 đã tập trung dựng rạp, căng bạt trước cổng Nhà máy rác Phú Hà. Một vài cán bộ huyện Kỳ Anh lên can thiệp, nhưng người dân đã... không nghe.

Một người dân sống bên cạnh Nhà máy rác Phú Hà chia sẻ: “Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2015, cũng chính từ ngày đó đến nay cuộc sống của 45 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn trở nên vô cùng khốn khổ. Khói bụi lúc nào cũng mù mịt, mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm. Ruồi nhặng thì vây kín, đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe của mọi người”.

Ông Lê Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh thông tin, sáng nay người dân tập trung rất đông, họ bức xúc vì công tác giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa xong.

Người dân thôn Nam Xuân Sơn đối thoại với chính quyền nhưng kết quả... không như mong đợi của họ.

“Vừa rồi phát sinh diện tích hành lang Quốc lộ 12C nên thiếu đất của dân. Trung tâm đo đạc của tỉnh đang vào đo đạc, bổ sung bản đồ để khỏi thiệt dân, vì thế nên (công tác đền bù) bị chậm. Chúng tôi đã giải thích, thuyết phục rồi nhưng họ không đồng ý vì hứa với họ nhiều lần quá”, ông Lành nói.

Cũng theo vị cán bộ này, do người dân dựng lều rạp từ rất sớm nên chính quyền địa phương không kịp ngăn cản.

Trần Hoàn
Từ khóa: Nhà máy xử lý rác Phú Hà Xã Kỳ Tân Rác thải ô nhiễm Khói bụi mù mịt Chính quyền thất hứa Huyện Kỳ Anh Thôn Nam Xuân Sơn

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !