Tuổi trẻ ham bay lắc, hung hăng gây án, người đàn ông làm lại cuộc đời nhờ vài mẫu đất thuê

Khi đang chấp hành án phạt tù ở Thừa Thiên - Huế, chứng kiến cảnh mẹ già đi lại khó khăn nhưng vẫn lặn lội đường xa ra thăm con, Huỳnh Minh Hải tự hứa với lòng phải quyết tâm hoàn lương khi được trở về xã hội.

{keywords}

Khi đang chấp hành án phạt tù ở Thừa Thiên - Huế, chứng kiến cảnh mẹ già đi lại khó khăn nhưng vẫn lặn lội đường xa ra thăm con, Huỳnh Minh Hải tự hứa với lòng phải quyết tâm hoàn lương khi được trở về xã hội.

{keywords}

Sau đợt mưa trái mùa cuối tháng 3 đầu tháng 4 làm sen bị hư hại, những ngày này, Huỳnh Minh Hải (SN 1981, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lại tất bật với công việc gieo trồng vụ mới. Nhìn trang trại “đồ sộ” giữa ruộng đồng mênh mông, ít ai biết anh từng vướng vòng lao lý, phải ngồi tù chỉ vì phút bồng bột.

Năm 14 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa còn cắp sách đến trường thì anh đã “giã từ” sách vở. Bỏ học năm lớp 9, Hải theo đám bạn ăn chơi lêu lổng. Về sau, anh học nghề cắt tóc và mở được tiệm nhỏ ở xã. Song, đó không phải bước đệm để anh chí thú làm ăn mà ngược lại nó đẩy Hải đi xa hơn.

“Có thu nhập từ việc cắt tóc, tôi bắt đầu ăn chơi nhiều hơn, những cuộc nhậu quên ngày tháng và dần bỏ bê công việc…”, anh Hải nhớ lại quá khứ.

{keywords}

Để rồi điều tồi tệ nhất cũng tìm đến, năm 2014, khi đang “lai rai” cùng các chiến hữu, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Vài câu đầu tiên, Hải biết người gọi đến đã nhầm số, nhưng phía đầu dây bên kia lại liên tục hăm dọa, chửi bới anh. Sẵn có hơi men trong người, Hải “xin” địa chỉ của người này rồi đi tìm đối phương “tính sổ”.

“Người gọi nhầm số cũng là người trong xã. Vừa tắt máy, tôi rủ thêm một người bạn nữa chạy đi tìm họ để đánh. Tuổi trẻ dại dột, thiếu suy nghĩ, cộng với đang say nên không kiềm chế được…”, Hải thuật lại và cho biết, nạn nhân bị anh và bạn đánh gãy xương sườn, dập lá lách, dập phổi… thương tích nặng. Sáng mai tỉnh giấc, Hải bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn. Hải phải nhận bản án 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích'', còn bạn anh cũng không khá hơn khi bị tuyên phạt 18 tháng tù.

{keywords}

Vốn trong nhà chỉ có hai mẹ con nên khi Hải chấp hành án tại trại giam Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì chỉ còn mẹ lầm lũi ở quê. Mẹ của anh không được lành lặn. Bà bị thương ở chân do lúc nhỏ bị dính bom đạn chiến tranh.

Những năm tháng trong tù, chứng kiến cảnh mẹ già đi lại khó nhọc, lại phải đùm cơm, đùm gạo khăn gói từ Quảng Nam ra Huế thăm mình, Hải ân hận rất nhiều.

“Chứng kiến cảnh đó tôi không khỏi xót xa, đêm ngủ không cầm được nước mắt khi nghĩ đến mẹ, điều đó càng thôi thúc tôi phải hoàn lương khi được hòa nhập cộng đồng…”, anh chia sẻ.

Năm 2017, anh Hải được ra tù trong sự vui mừng của mẹ. Song, khi ra đường, anh vẫn không tránh khỏi ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người vì là “thằng đi tù về”. Bỏ qua tất cả, trong anh lúc này chỉ có quyết tâm làm ăn lương thiện. Tuy nhiên, "làm nghề gì" lại là một câu hỏi lớn đối với một người mới ra tù như anh. “Vừa ra tù nên tôi cũng chẳng biết mình phải khởi nghiệp bằng nghề gì, lúc ấy cái gì cũng bỡ ngỡ…”, anh bồi hồi nhớ lại.

Được sự vận động, chia sẻ, giúp đỡ tận tình của chính quyền và công an xã Đại Hiệp lúc bấy giờ, anh Hải được cho thuê 2,7ha mặt nước và 6 sào đất. Ngoài ra, anh còn được xã còn tạo điều kiện làm ăn đến cuối năm mới phải trả tiền thuê đất.

{keywords}

Bắt tay vào việc, anh Hải cải tạo hồ để trồng sen rồi thả cá vào nuôi kết hợp. Bông và lá sen được anh bán cho các tiệm spa ở Đà Nẵng. Còn đất thuê, anh cải tạo lại để trồng chuối và dừa.

“Nếu năm nào thời tiết thuận lợi, trang trại có thể thu 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ở quê, chủ yếu làm nông nên mức thu nhập như thế là rất cao”, anh Hải nói và cho biết thêm, dự định trong tương lai của anh muốn phát triển du lịch sinh thái và câu cá giải trí. Song, hai cái đó cần phải có vốn lớn nên anh đang cố gắng làm từng bước.

Dù đã quyết tâm hoàn lương nhưng đôi lúc trong xã hội không thể tránh những lúc va chạm. Tuy nhiên, anh luôn phải luôn tự nhủ phải kiềm chế, không để vết trượt trong quá khứ tái diễn.

“Mấy hôm trước, có người vào hồ sen bắt trộm cá. Lời qua tiếng lại, tưởng chừng như hai bên đã lao vào đánh nhau. Nếu bồng bột như xưa, có lẽ giờ tôi đã đi tù trở lại. Nhưng giờ tôi phải tự nhắc mình không thể đi vào lại vết xe đổ…”, người đàn ông từng trải bộc bạch.

Ông Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, khi anh Hải trở về địa phương, xã đã hỗ trợ rất nhiều, từ vay vốn ngân hàng chính sách đến cho thuê đất trồng sen, nuôi cá. Hiện anh Hải đang làm mô hình du lịch sinh thái, bước đầu thành công khi đã thu hút được nhiều khách ghé thăm.

{keywords}

Không chê anh có một quá khứ bất hảo, năm 2019, anh Hải nên nghĩa vợ chồng với người phụ nữ bằng tuổi. Niềm vui nhân đôi khi đến nay, cả hai đã có với nhau con trai đầu lòng.

Sơn Tùng

Chuyện ấm áp tình người ở khu chung cư bình dân TPHCM

Cuộc sống của gia đình tôi ngày một tốt hơn, nhiều khi muốn chuyển đến một chỗ ở tiện nghi, nhưng cái tình người ở chung cư đã níu chúng tôi lại.

Cảnh sát chạy bộ 29 tầng chữa cháy chung cư do chủ nhà đun nước trên sofa

Chủ nhà đun nước trên bộ bàn ghế sofa rồi đi ra ngoài quên không tắt, gây ra đám cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Bảo hiểm Nhân thọ FWD lan tỏa thông điệp sống đầy theo cách đặc biệt

Vào ngày 23/6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp sống đầy qua sân chơi mới mang tên “FWD Cung đường sống đầy” được tổ chức tại TP.HCM.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Cà Mau đón những đàn chim trở về

Bên trong cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hơn 71.000 cây mắm con đã cao 40-50cm, trở thành bãi sinh sản cho tôm cá, thu hút những đàn chim cót, chim nhàn… trở về làm tổ.

8X mở quán cơm 2.000 đồng/suất ở Gia Lai, bà con thoải mái vào ăn

Mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng ngay trước cổng bệnh viện, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Huy (Gia Lai) đã chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo, nhất là những bệnh nhân.

Chàng trai 9X 7 năm làm điều đặc biệt trên hè phố Đà Nẵng

7 năm qua, điểm cắt tóc miễn phí của chàng trai trẻ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người chạy xe ôm, bán vé số và sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng: Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế

Phát hiện vàng lẫn trong túi quần áo cũ, nữ nhân viên cửa hàng 0 đồng lập tức báo cho người quản lý. Chị làm nghề giúp việc, hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng không tham lam.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Đang cập nhật dữ liệu !