Dọa tát nữ phóng viên, HLV David Moyes đối mặt với án phạt của FA
Huấn luyện viên (HLV) David Moyes của câu lạc bộ Sunderland. |
Vụ việc xảy ra sau trận hòa 0-0 giữa Sunderland và Burnley ở vòng 29 Giải ngoại hạng Anh hôm 18/3. Sau trận đấu, nữ phóng viên Vicki Sparks của hãng tin BBC đã hỏi ông Moyes rằng liệu sự có mặt của ông Ellis Short, Chủ tịch câu lạc bộ Sunderland, trên khán đài có khiến ông căng thẳng hay không.
Ông trả lời “Không” và cuộc phỏng vấn kết thúc nhưng máy quay chưa kịp tắt. Ông Moyes không biết điều đó và tỏ ra bực bội với phóng viên. Ông dọa phóng viên Sparks: “Tôi có thể sẽ tát cô dù cô là một phụ nữ đi chăng nữa”. Ông còn cảnh báo Sparks nên cẩn thận nếu gặp ông lần sau.
Sau khi đoạn video được công bố, ông Moyes bị nhiều người, trong đó có cả Bộ trưởng Thể thao Rosena Allin-Khan, chỉ trích mạnh mẽ.
Sau đó, ông Moyes và BBC cùng cho biết vị huấn luyện viên đã xin lỗi cô Sparks. Nữ phóng viên cũng đã chấp nhận lời xin lỗi.
Tuy vậy, các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ ở Anh vẫn rất tức giận với phát ngôn của ông Moyes. Tổ chức Women it Football tuyên bố: “Chúng tôi cực kỳ thất vọng và lo ngại. Không thể đe dọa một người chỉ bởi vì họ đang làm công việc của họ. Chúng tôi hy vọng các quan chức bóng đá sẽ ngăn chặn hành vi như vậy của vị HLV”.
Trước những lời chỉ trích mạnh mẽ trên, hôm 3/4, ông Moyes đã phải tổ chức họp báo để nhắc lại lời xin lỗi: “Tôi rất hối hận vì những lời nói đó. Đó không phải con người thật của tôi. Tôi thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi đã xin lỗi nữ phóng viên của BBC và cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi”.