Đêm tân hôn, chú rể 60 tuổi thẫn thờ phát hiện bí mật của vợ

TRUNG QUỐC - 60 tuổi, ông Trần quyết định tái hôn vì muốn có bờ vai nương tựa. Tuy nhiên, đêm tân hôn, ông phát hiện một bí mật khó hiểu của người vợ mới cưới.

Vợ ông Trần (60 tuổi) qua đời nhiều năm trước. Ông có 2 người con, 1 trai, 1 gái. Con gái ông lâm bệnh và qua đời 10 năm trước. Hiện tại ông chỉ còn cậu con trai đã có gia đình riêng.

Theo trang Sohu, người con trai lo lắng bố cô đơn tuổi xế chiều nên liên tục giục bố tái hôn. Nhưng ông Trần lại do dự vì cho rằng trên đời này không có người nào hiểu mình như vợ. 

  

Ảnh minh họa: Pexels

 Dù vậy, cậu con trai vẫn không bỏ cuộc, liên tục động viên bố. Trước sự thúc giục của con, ông Trần cuối cùng cũng đồng ý. Ông được con trai giới thiệu một người phụ nữ bằng tuổi, tên là Quế Phương.

Bà Quế Phương có hoàn cảnh khá giống với ông Trần vì chồng bà cũng qua đời nhiều năm trước. Một mình bà gồng gánh nuôi con nhiều năm. "Lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã cảm mến và muốn tiến xa hơn. Sau đó, chúng tôi quyết định kết hôn để nương tựa vào nhau lúc xế chiều", ông Trần chia sẻ. 

Đám cưới diễn ra đơn giản trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. 

Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, ông Trần thẫn thờ phát hiện bí mật về người vợ mới cưới. 

Bà Quế Phương có sở thích đặc biệt là sưu tầm búp bê. "Tôi thấy có rất nhiều búp bê trong phòng tân hôn của chúng tôi. Một số con búp bê trông hơi kì lạ", ông Trần nói. 

Nhìn những con búp bê trong nhà, ông Trần hết sức hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra. Nhiều lần ông định hỏi nhưng vợ lại lảng đi chuyện khác. 

Cuộc sống sau hôn nhân của hai người giống như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác. Cả hai đi ăn uống, đi chơi, chăm sóc lẫn nhau. Ông Trần cảm nhận được sự tận tâm của người vợ mới dành cho mình. Dù vậy, sự hiện diện của những con búp bê kia vẫn khiến ông không thoải mái. 

Một ngày nọ, ông quyết định lấy hết can đảm hỏi về nguồn gốc của những con búp bê. Lúc này, vợ ông mới nói hết sự thật. Đó là những con búp bê kỉ niệm của người chồng trước. Mỗi lần đi công tác, đi chơi, chồng trước của bà Quế Phương đều mang về 1 con búp bê tặng vợ. Trước khi mất, chồng của bà còn dặn vợ phải chăm sóc những con búp bê này thật tốt, coi đó là kỉ niệm của hai người. 

Lúc này ông Trần mới hiểu vợ chỉ muốn thực hiện tâm nguyện của người quá cố.

"Tôi làm theo lời của người chồng trước. Tôi muốn chăm sóc những con búp bê, lưu giữ kỉ niệm đẹp", bà Quế Phương nói. Sau này, chính ông Trần cũng quen với những con búp bê và cùng vợ chăm sóc chúng. 

"Một lần, tôi lấy tấm ảnh người vợ đã mất cho Quế Phương xem và nói sẽ giữ bức ảnh ấy làm kỉ niệm. Quế Phương rất vui vẻ và tôn trọng quyết định của tôi. Kể từ đó, chúng tôi thấu hiểu, tôn trọng nhau và sống hạnh phúc", ông Trần nói.

Tú Linh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !