Để lại cuốn nhật ký 46 trang rồi giết người yêu, lao vào xe tải tự tử

Chỉ vì yêu mù quáng mà Vũ đã khiến 2 mạng người đã phải chết oan. Đây cũng là bài học cho những bạn trẻ khi để những suy nghĩ cực đoan lấn lướt.
Tuy đã 29 tuổi nhưng Nguyễn Anh Vũ (ở xã Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vẫn còn là sinh viên một trường nghệ thuật ở TPHCM. Tại đây, Vũ đã quen và nảy sinh tình cảm với Ngọc - cô bạn cùng học. Ngọc cũng đáp lại tình yêu này. Càng yêu nhau, họ càng gắn bó nên đã bàn tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, vì Vũ chưa có công việc ổn định mà nhà Ngọc lại đang muốn cho cô đi du học nên mẹ Ngọc đã không tác hợp cho mối nhân duyên này. Mặc dù vậy, do quá yêu nhau và đã cùng “thề non hẹn biển” nên Vũ và Ngọc vẫn đưa nhau tới thầy bói xem ngày làm đám cưới. 29/5 là ngày đẹp đã được họ chọn cho đám cưới của mình. Cũng chính vì quyết tâm thành vợ thành chồng nên vào ngày 16/3, Vũ và Ngọc đã thuê nhà trọ tại quận 7 (TPHCM) để được cùng chung sống. Họ còn xin vào làm ở một công ty tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Để lại cuốn nhật ký 46 trang rồi giết người yêu, lao vào xe tải tự tử - ảnh 1

Chỉ vì yêu mù quáng Vũ đã khiến hai mạng người phải chết oan (AMH)


Nếu như sự việc chỉ dừng ở đó thì đã tốt cho hai gia đình và cả đôi trẻ. Đằng này, do nghĩ quẩn và cũng có thể bức bách vì quá yêu mà lại không được gia đình nhà người yêu thừa nhận nên Vũ đã hành động điên rồ. Khoảng 3h ngày 15/4, Vũ đã đang tâm dùng vũ lực sát hại Ngọc. Hàng xóm ở khu trọ tuy có nghe tiếng Ngọc kêu la, song vì nghĩ hai vợ chồng trẻ thường hay có chuyện gây lộn nhau nên không ai để ý gì. Chỉ đến lúc Vũ tìm cách lao vào xe tải đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát tự sát, sau khi sát hại Ngọc, thì hàng xóm mới “tá hỏa”.

Tại hiện trường phòng trọ, cơ quan điều tra không chỉ thu giữ được những vật chứng được nghi là phương tiện mà Vũ dùng gây án như dây, phích cắm điện, chày có dính máu mà còn tìm thấy 2 lá thư viết trên giấy A4 và những trang nhật ký Vũ viết trước và sau khi sát hại người yêu. Trong cuốn nhật ký dày 46 trang, Vũ luôn gọi Ngọc bằng những từ ngữ ngọt ngào như “nàng”, “vợ yêu”, “vợ chưa cưới của tôi”... rồi than thân trách phận vì không được mẹ Ngọc đồng ý, oán trách bà đã “chia loan rẻ thúy”. Vũ cũng nói tới việc anh ta từng uống thuốc ngủ tự tử, tự chích điện vào người nhưng không chết, nên đã đi tới quyết định sẽ tự đâm vào xe tải sau 5 giờ ngồi viết thư tuyệt mệnh gửi cho mẹ và em gái. Chỉ vì yêu mù quáng mà Vũ đã khiến 2 mạng người đã phải chết oan. Đây cũng là bài học cho những bạn trẻ khi để những suy nghĩ cực đoan lấn lướt. Thiết nghĩ, những bậc phụ huynh cũng cần xem câu chuyện này là một kinh nghiệm để cân nhắc khi có ý định can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của các con, bởi nếu không khéo, đó lại là động thái đẩy chính con cái của mình đến hậu quả đau lòng.

Thành Vũ/Báo PNVN

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !