Đau lòng những thai phụ phải giấu bầu, tự vượt cạn sinh con

Hầu hết công nhân, học sinh "lỡ dại” trong chuyện yêu đương đều cho rằng, không thể không chồng mà có thai, cho nên chỉ còn bằng cách "bặt vô âm tín” một thời gian đợi "mẹ tròn con vuông”.
Để giải quyết hậu quả, những bà mẹ trẻ đành lên kế hoạch giấu bầu, tự "vượt cạn” sinh con.

Đau lòng những thai phụ phải giấu bầu, tự vượt cạn sinh con - ảnh 1

Nữ sinh trở thành bà mẹ trẻ sau cuộc tình chóng vánh Ảnh: S. XANH


Giấu bằng mọi cách

"Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi… Ầu ơ…”. Giọng hát ru trong trẻo, nhẹ nhàng được bà mẹ trải lòng mình trong không gian cao vút của buổi trưa hè. Tò mò bởi giọng hát ru quá ngọt ngào, tha thiết, tôi đưa mắt vào căn phòng với mong muốn nhìn được gương mặt người hát ru. Bà mẹ khoảng chừng 20 tuổi đang âu yếm nhìn đứa con yêu ngủ ngon trong chiếc nôi xinh. Thấy tôi, em nở nụ cười thân thiện nhưng khuôn mặt không giấu nổi nỗi buồn man mác. Từ khuôn mặt của N. T. H tôi biết rằng, trong em là cả một đời sống nội tâm giấu kín.

Quá khứ không vui về chuyện tình dang dở đang hiện về như bánh xe quay chậm và cảm giác đau đớn lại trỗi dậy. Không giấu giếm H kể lại, thông qua nhiều lần nói chuyện với ý trung nhân trên facebook, gặp nhau rồi yêu lúc nào không hay. Nhưng tình yêu đó kéo dài không được bao lâu kể từ khi mầm sống mới xuất hiện. Kết quả là cô chỉ nhận vỏn vẹn duy nhất một từ xin lỗi của người yêu rồi chàng lặn biệt tăm. Sợ cha mẹ la mắng và bạn bè công ty biết, H. tìm mọi cách giấu bào thai. 9 tháng 10 ngày mang thai có đến 8 tháng cô phải thắt bụng, mặc áo khoác để giấu mọi người. Do không "khai báo” với công ty nên H vẫn phải trụ ở khâu đứng máy cắt đế giày. Công việc mệt nhọc kèm theo mang nặng bào thai nhiều lúc H muốn buông xuôi tất cả. Song, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Theo lời kể của H. nguyên nhân cô giấu bố mẹ việc mình trót dại vì nếu biết chuyện không biết sự việc sẽ thế nào. Bố H. thường nhậu say rồi dùng dây nịt, dây điện đánh mấy mẹ con. Chỉ vào cánh tay, cô nói: "Bố em dùng dây điện đánh em đến nỗi mấy cọng đồng dính cả vào trong da”.

Yêu vội, sống thử, kết thúc sớm là trào lưu mới của giới trẻ hiện nay. Không chỉ có công nhân sống thử khi yêu mà học sinh cũng vội vàng bỏ học lao vào những cuộc tình chóng vánh. Điều đáng buồn là hầu hết các cuộc tình vội, sống thử đều kết thúc không có hậu. Chỉ một lần gặp nhau ở nhà thờ, thế là tiếng sét ái tình đánh gục. Đang còn đi học nhưng nữ sinh P. T. D. (Trảng Bom, Đồng Nai) quyết định yêu chàng trai đến từ Yên Bái. Tình cảm ngây thơ, trong trắng của cô nữ sinh kéo dài không được bao lâu thì "hậu quả” dự báo trước đã đến. Biết chuyện người yêu "chuồn vội” về Yên Bái. D. phải bỏ học chờ ngày sinh con. Tương tự hoàn cảnh của P. T. D., N. K. L. cũng lỡ lầm khi bước vào ngõ cụt trong chuyện tình cảm. Mới 17 tuổi nhưng L. đang chuẩn bị trở thành bà mẹ đơn thân. Yêu từ năm 15 tuổi, rồi dở dang việc học hành cũng vì nguyên nhân này.

Yêu vội, sống thử, kết thúc sớm là trào lưu mới của giới trẻ hiện nay. Không chỉ có công nhân sống thử khi yêu mà học sinh cũng vội vàng bỏ học lao vào những cuộc tình chóng vánh. Điều đáng buồn là hầu hết các cuộc tình vội, sống thử đều kết thúc không có hậu.



Một mình "vượt cạn” sinh con

Thiếu sự quan tâm, yêu thương của gia đình, lại sớm lăn lộn vào đời vì cơm – áo – gạo – tiền nên hầu hết công nhân dễ dàng sống thử rồi trao thân, gởi phận cho những "địa chỉ” thiếu tin cậy. "Em từng tìm đến bệnh viện Từ Dũ với mong muốn giải quyết "hậu quả” nhưng nhìn thấy người khác phá thai em vừa sợ vừa thấy tội nghiệp. Chính vì thế mà em quyết định giữ bằng được đứa nhỏ”. Mặc dù sinh con được 10 ngày nhưng chỉ có mẹ H. là người duy nhất biết chuyện của cô. "Em còn nhớ ngày mẹ em lên Bình Dương thăm, em chỉ vào bụng mình và khóc trước mặt mẹ rất nhiều. Lúc đó em hồi hộp chờ cơn thịnh nộ của mẹ nhưng chuyện đó không xảy ra. Mẹ an ủi, vỗ về em rất nhiều”, vừa kể H. vừa lau vội dòng nước mắt lăn trên má. Những ngày sinh con không có ai chăm sóc H. phải "tự bơi” một mình với việc nấu ăn, giặt quần áo... Lâu lâu mẹ cô giấu chồng để đi thăm con.

"Sắp sinh con rồi nhưng em vẫn không cho ai biết. Em làm ra chuyện xấu hổ này nên em phải gánh chịu”, L. N. V tâm sự. Chưa học hết lớp 11 chân ướt, chân ráo từ Bình Định vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7). Lạ lẫm với cuộc sống chốn đô thành xa hoa nhưng V. lại sớm hòa theo tiếng gọi con tim. Tình yêu đầu nảy chồi, đâm lá trong vòng mấy tháng thì đậu quả khi thai nhi cứ ngày một lớn dần trong bụng. Biết tin, người đàn ông từng nói lời yêu thương ngon ngọt bất ngờ "truất ngựa truy phong”. V. lặn lội tìm đến nhà người yêu mong muốn được thừa nhận. Tuy nhiên gia đình họ phán một câu xanh rờn: "Nuôi được thì đẻ, không nuôi được bỏ đi (!)”. Đắng cay chồng chất đắng cay với một bà mẹ trẻ. Hận kẻ sở khanh và thương bản thân nên không ít lần V. có ý định bỏ đi sinh linh bé bỏng đang ngày một lớn dần trong bụng. Tuy nhiên, tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp cô giữ lại đứa bé. "Mình dại mình phải gánh chịu hậu quả chứ đứa trẻ đâu có lỗi”, giọng nghẹn ngào V. tâm sự.

Hụt hẫng khi niềm tin bị "đánh cắp”, chẳng biết nương nhờ vào đâu, V. tìm đến nhà tạm lánh ở nhà thờ Tây Hải (Hố Nai, Đồng Nai). Để chuẩn bị cho thời gian làm mẹ sắp tới, hàng ngày V. gồng mình ngồi quấn kẹo kiếm ít tiền đề phòng túng thiếu khi sinh đẻ. Khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tình cảm hằn sâu trên khuôn mặt cô gái trẻ. Đối với V. cuộc sống trước mắt sẽ hứa hẹn nhiều chông gai và vất vả, song cô đang cố tạo cho mình nghị lực tốt để có thể tự thân "vượt cạn”.

Mặc dù hoàn cảnh và cơ duyên đưa đẩy đến ngõ cụt tình yêu của các cô gái hoàn toàn khác nhau nhưng dường như tình mẫu tử chính là sợi dây dàng buộc giúp các cô gái dũng cảm sinh con dẫu biết rằng, sẽ có nhiều khó khăn trước mắt.

Theo Thanh Giang/Báo Đại đoàn kết

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !