Đánh ghen giùm và những "trend" mới của mẹ chồng

Bà mẹ chồng nọ “đánh ghen“ giùm con dâu. Khi cô bồ của thằng con trai khai trương nhà hàng, bà gửi vòng hoa kèm lời chúc: “Gửi con giáp thứ 13”.

Bà con đọc tin “còm” vào dữ lắm, nào là hoan nghênh mẹ chồng thời đại biết trả miếng còn dùng ngôn ngữ dân mạng tặng nguyên 13 nén nhang. Có người đoán chắc là các cô con dâu còm cho hả dạ cả thôi, chứ mẹ chồng còm không biết bao nhiêu.

Người bảo, các bà không rỗi hơi, các bà… không giỏi máy tính biết đâu mà đọc, các bà không hài lòng về con dâu thì nhiều hơn chứ, “kiểu“ ghê gớm của mẹ chồng khác các cô. Cái vụ này là các cô làm, các cô sáng tác rồi bảo đó là mẹ chồng làm cho có vẻ giật gân cao thủ thôi.

Người khác lại bảo, mẹ chồng thời nay chơi phây rào rào, show hình đi chơi hội bạn bè, ăn mặc diện ngất trời, có hội cà phê, hội tập thể dục, hội nhảy đầm, đi du lịch đó đây. Khoe hình cháu thì thôi rồi. Chả nghe dạo nào lan truyền bài thơ tả bà em “tóc nhuộm ánh tím soi gương cả ngày” đó.

Nếu tranh luận thì chẳng bao giờ biết thắng bại, kiểu gì cũng đúng mà có khi… cũng sai. Có nhiều góc nhìn và trải nghiệm khác nhau, có bao nhiêu kiểu con dâu thì cũng bấy nhiêu kiểu mẹ chồng thời đại. Không dễ nói một câu xanh rờn là đã đúng ngay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đừng tưởng hễ mẹ chồng gặp nhau là chỉ để nói xấu, kể khổ. Thời ấy qua rồi. Phụ nữ thường có mấy “câu chuyện lớn”: kể than về tật xấu của chồng, mẹ chồng hay khen con xinh đẹp, tài giỏi. Là vì tài sản lớn nhất của phụ nữ là chồng con rồi mới đến làm ăn. Đến khúc cuối thành mẹ chồng cả rồi mới đến cái đoạn kể tội con dâu (mà có khi ở đâu đó nó cũng đang… kể tội bà).

Sao thấy toàn kêu ca nói xấu lẫn nhau thế nhỉ? Mà theo nghiên cứu khoa học hẳn hoi thì bây giờ gia đình tiến bộ hạnh phúc lắm rồi. Ai cũng hiểu biết nhiều, mạng xã hội còn thiếu gì không đưa lên đâu. Nhiều khi “kể tội” bây giờ đổi trend rồi, có khi kể để… khoe là chính. Là nét tâm lý thôi, không còn nhiều gay cấn đến mức bùng thành mâu thuẫn lớn. Mà bây giờ có ở chung nhiều nữa đâu. Con người phát triển, nhiều cá tính, chuộng tự do nhưng hiểu biết nhiều rồi.

Một bà mẹ chồng nào đó vừa cất lời than thở về con dâu, bà khác át đi ngay: “Thôi bà ơi, model bây giờ nó thế, con nhà bà cũng y chang con nhà tôi, khỏi kể. Các cô ấy bây giờ thế cả, kệ họ bà ơi, hơi đâu mà nghĩ.”

Bà khác chen vào ngay: “Bây giờ khác rồi, kệ nó đi. Nó cũng vất vả, cứ lo cho chồng con là OK rồi, mình đừng mong nó phụng dưỡng. Nó còn hơi sức đâu. Như chúng mình cũng đi lấy chồng, lo cho chồng con và cuộc sống của mình, mình báo đáp cha mẹ mình được bao nhiêu đâu. Các bà công nhận không?”.

Một bà tự kiểm: “Các bà cứ quan sát ngay… con gái các bà đi. Nhìn đống giày dép của nó cũng đủ ngất. Quần áo thì thôi rồi. Có bữa nó đi vắng, tôi mới vào phòng riêng nó để dọn. Áo quần sách vở túi khăn, cứ là một buổi mướt mồ hôi. Mà lúc về nó còn la lối, má đừng có mà làm lộn xộn hết đồ của con, tìm đến toát mồ hôi. Con gái mình còn thế, nó về nhà người, có ai chiều nổi? Là mình đang làm lò đào tạo nàng dâu đó chứ đâu. Mình “cung cấp nàng dâu” cho “thị trường”. Nó là sản phẩm của các bà đó, còn trách ai!

Bà khác thêm vào: “Mà con trai mình sợ vợ cũng như ông xã mình sợ mình, các bà thông cảm giùm đi”.
Bà khác tự hào: “Dâu tôi giỏi lắm, ai cũng quý nể. Nó đối xử trên dưới tình cảm tế nhị, mình học nó không hết…”.

Bà kia khoe: “Dâu Tây” nhà tôi đừng có mơ bắt bẻ nha, chị ấy về là nhà như mở hội, mà cũng hiểu biết, yêu mến nhà chồng, yêu con trai mình, đẻ ra lũ cháu xinh cực, lý gì mà không yêu?

Một bà khác bảo, mẹ chồng bây giờ có khi bênh nàng dâu, đứng về phía nàng dâu để “trị” con trai mình. Lẽ ra cái bà “chơi ác” gửi vòng hoa kia phải trị thằng con mình đi chứ, lỗi bồ bịch của thằng con hư sao không tính?

Mà các nhà tâm lý bảo ngoại tình là một câu chuyện phức tạp rắc rối, có khi lỗi… cả ba người chứ không chỉ riêng cô bồ. Vợ chồng thiếu gắn kết, hết tình cảm thì sao nào, vậy nên có chuyện gì phải xem xét kỹ, tại cô bồ kia xinh hơn trẻ hơn giàu hơn hay tại cô đó đối xử giỏi hơn và… tỷ lý do. Phải hỏi thêm anh con trai. Vấn đề phức tạp và tế nhị…

Chuyện bà mẹ chồng không còn là duy nhất quyết định mọi sự nữa. Ngay những bà mẹ chồng giàu có để tài sản cho con trai mà đâu phải không có những cô con dâu “bất cần” vì các cô bảo: “Bà chết có khiêng của cải đi được không? Ai chả yêu con và để cho con cháu? Tất nhiên là phải cho con, chả việc gì quỵ lụy”.

Chuyện đời mà, có trăm hoàn cảnh thì trăm cách lý sự, chỉ có thương nhau thì củ ấu mới tròn.
Con dâu tân tiến thì mẹ chồng cũng tân tiến rồi nhé. Khéo ăn ở và thương nhau thật thì luôn luôn… cùng phe.

Quảng Yên

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !