Dân thủy điện Sông Tranh xin trả lại nhà tái định cư

Vì khu tái định cư không có đất sản xuất, cơ sở hạ tầng xuống cấp nên những người nhường đất cho thủy điện Sông Tranh 2 đã nhận nhà tái định cư hiện làm đơn trả lại.

Những ngày này, người dân ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vẫn chưa khỏi lo lắng, bất an về các trận động đất. Đã 7 năm trôi qua người dân nơi đây nhường đất, nương rẫy cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xây dựng Thủy điện Sông Tranh 2, có vốn hơn 5.100 tỷ đồng. 7 năm họ song hành cùng bao vất vả, khó khăn, thiếu thốn, không đất sản xuất, không đường, không nước sinh hoạt…

Dân thủy điện Sông Tranh xin trả lại nhà tái định cư - ảnh 1
Dân thủy điện Sông Tranh xin trả lại nhà tái định cư - ảnh 2

Hạ tầng khu tái định cư xuống cấp trầm trọng, cộng với thiếu đất sản xuất nên người dân khu thủy điện Sông Tranh 2 đang trả lại nhà tái định cư

Hàng ngày người ta chứng kiến cảnh người mẹ trẻ cùng các con nhỏ hứng những giọt nước mưa tắm giặt, sinh hoạt tại khu tái định cư.

Chị Hồ Thị Đương chua xót: “7 năm về ở đây, chúng tôi vẫn chưa có đất sản xuất, đường đi vô cùng cực khổ do nắng bụi mưa lầy. Nước sinh hoạt không có, chúng tôi phải tận dụng nước mưa, nước mương. Đàn ông, thanh niên ở đây phần không có việc làm, phần chán nản nên nhậu nhẹt li bì càng khiến cuộc sống khó khăn trở nên túng quẫn. Sống kiểu này chắc trả lại nhà để về nơi cũ sống cho khỏe”.

Theo ông Đinh Văn Minh, Trưởng thôn 3 của xã Trà Đốc, đã có 24 hộ đã bỏ nhà chuyển về nơi cũ dựng nhà, khai hoang đất để làm ruộng, làm rẫy. Trong 24 hộ này, có 21 hộ viết đơn xin trả lại nhà tái định cư.

Tại khu tái định cư này có gần 100 căn nhà, mỗi căn nhà được xây dựng kiên cố, khang trang có diện tích khoảng 100m2 với kinh phí gần 100 triệu đồng/căn, nhưng người dân vẫn không chịu ở, khóa chặt cửa, bỏ hoang. Xót xa hơn khi người dân lại cho trâu, bò trú ngụ vào ban đêm và lúc trời mưa.

Bí thư đảng ủy xã Trà Đốc Hồ Cao Quý khẳng định dân bỏ về lại nơi cũ, xã không thể ngăn cản, thuyết phục được vì động đất liên miên và không cơ quan nào đứng ra giải thích, đảm bảo sự an toàn cho người dân. Trong khi người dân nơi đây sống dựa vào ruộng, rẫy, nếu không có đất sản xuất họ sẽ đứng trước nguy cơ đói ăn.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bắc Trà My, thừa nhận gần 7 năm dân chưa hề có đất sản xuất, nhà tái định cư xuống cấp, đường xá, nước sinh hoạt tù mịt theo những lời hứa suông của chủ đầu tư. Đã đến lúc, người dân nơi đây cần những việc làm cụ thể, chứ không cần những lời hứa suông như lâu nay.

Bàn Thạch

Bàn Thạch

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !