Dân phòng, trật tự xuất hiện là... mất trật tự!
![]() |
| Nhân viên trật tự và dân phòng đánh đập dã man người dân nghèo chỉ vì họ phạm một lỗi nhỏ. |
Trật tự xuất hiện là... mất trật tự!
Bà Trần Kim Hoa, người bán trái cây tại một chợ tạm thuộc quận Bình Tân hơn 10 năm, cho biết: "Mỗi lần những người làm trật tự tới dẹp chợ là một sự hoảng loạn. Đúng là tụi tui có vi phạm lòng lề đường nhưng những người làm trật tự rất hung dữ. Họ tới ào ào, lấy đồ đạc, hàng hóa ném ào ào lên thùng xe, bất kể nên hư ra sao. Lúc không muốn lấy, họ đạp đổ, đá văng ra đường”.
Mới cách đây 1 tháng, chiếc xe đẩy xoài của bà Nguyễn Thị An, người buôn bán trên mấy tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo B, quận 5, bị tịch thu. Bà An cho biết bà vẫn thường phải tháo chạy mỗi khi thấy bóng dân phòng, trật tự đô thị xuất hiện. “Họ rất hung hăng và thường không nói chuyện tình cảm, không lập biên bản. Cứ tới là hốt hết cả xe lẫn hàng”.
Chị Lan, người buôn bán nhỏ tại chợ Tân Mỹ, quận 7 chia sẻ: "Có hôm sáng sớm chị chưa bán được gì thì lực lượng này đã xuất hiện hốt hết lên xe. Nhưng như vậy cũng còn may vì hôm sau còn lên xin đóng phạt rồi đem về, chứ bị đá đổ té tung ra đường thì hàng coi như bỏ đi. Còn nhiều khi hàng hóa bị tịch thu, lên đóng phạt lấy lại bị hao hụt, mất mát là chuyện thường tình nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng”.
Ở TP.HCM, lấn chiếm lòng lề đường làm chợ tạm, hoặc buôn bán hàng rong trên đường, vỉa hè là một đặc điểm của đô thị này. Và chốc lát, bất chợt người ta nhao lên, ôm đồ đạc, rùng rùng bỏ chạy gây ra cảnh nháo nhác hỗn loạn cũng là điều thường thấy. Đó là lúc các nhân viên trật tự phường đi dẹp lề đường.
“Nếu vật bị thu là tạp hóa, đồ khô thì hôm sau người dân còn đến phường để xin được. Còn nếu là thực phẩm, đồ tươi như tôi đây thì coi như bỏ vì bị hư hỏng hết”, anh Hưng, người bán thịt trong chợ nhỏ trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu nói.
Anh Hưng cũng dùng một xe đẩy nhỏ, chiều chiều hay bán ở đây vì không thuê được mặt bằng trong chợ. Mỗi lần các nhân viên trật tự xuất hiện là họ thu cả xe lẫn hàng. Hôm sau anh lên chỉ đóng phạt rồi xin xe ra vì thịt không dùng được nữa.
Người ta sợ đội trật tự, sợ dân phòng đến mức, kể cả không làm gì sai cũng sợ. “Cứ nghe có lực lượng chức năng tới là mọi người rùng rùng ôm hàng bỏ chạy. Người nào chậm chân thì bị bắt nên nhiều khi mình đứng bán ở chỗ không bị vi phạm nhưng cũng chạy cũng chạy vì sợ bị bắt”, anh Lê Văn Hồng, người bán trái cây dạo 10 năm trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 nói.
![]() |
| Những người này rất sợ lực lượng trật tự, dân phòng. |
Muốn ăn ra đường mà… hốt!
Ở TP.HCM, gần như đến bất cứ phường nào cũng có thể thấy được rất nhiều thứ vật dụng, không thiếu thứ gì, từ chiếc chổi, đến thau chậu, bàn ghế, xe đẩy, bảng hiệu… chất thành đống trong góc sân, hoặc trên hành lang, dưới gầm cầu thang trụ sở. Đó là các “chiến lợi phẩm” mà các đội trật tự, dân phòng đi thu về. Và cứ lâu lâu, lại thấy những người mua bán đồ cũ, ve chai… đến để thầu mua tất cả các thứ đó, chất lên xe tải chở đi.
Một lần chính người viết chứng kiến một cuộc mua bán tại một phường. Người mua chê ỉ chê eo đòi hạ giá: “Toàn đồ cũ, đồ không giá trị, mua giá này bị lỗ”. Đứng ra bán là Chủ tịch công đoàn phường thuyết phục người mua: “Thông cảm, hàng có đợt. Đợt khác có đồ tốt bù lại cho”. Tâm trạng người nghe lúc đó thật là ngao ngán!
Tuy nhiên tệ hại là khi người ta muốn ăn, hay muốn có vật dụng để dùng, là ra đường… hốt về.
Hường, một công nhân làm ở xí nghiệp sản xuất giày ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, kể rằng cô có người bạn là công nhân nhưng thường xuyên đổi điện thoại. Khi được hỏi làm công nhân tiền đâu mà đổi, cô gái kia nói: “Anh tao làm dân phòng mà! Điện thoại bắt của mấy thằng quậy phá”. Rồi cô gái hồn nhiên kể, nhà cô muốn ăn trái cây, là ông anh gọi vài người làm trật tự, cứ lựa loại gì mình thích là hốt về. Kể cả thịt cá rau rau củ, muốn thì ra chợ hốt!
Điều cô gái này kể được nhiều người bán hàng rong xác nhận. Bà Tư Lê, bán cam trái trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, kể rằng bà đã chứng kiến nhiều cảnh đội trật tự dẹp chợ. “Họ hướng đến những thứ ngon, có thể sử dụng được và lấy không thương tiếc”.
Bà Trần Kim Hoa cho biết, mỗi lần tới dẹp chợ, lực lượng trật tự thường “xúc” những trái cây ngon như bưởi Năm Roi, nho Mỹ, cam Vinh đưa lên xe. Toàn những trái ngon và nhiều tiền.
Hay như chị Lâm Thanh Tuyền, chị có một xe đẩy bánh mì trên góc đường Phó Đức Chính, quận 1. Chị thật sự thất vọng và căm uất trước sự vô tình của những người làm trật tự. Không hề nhắc nhở, chỉ cần chị lấn sang đường một chút thôi là bị thu dọn, tống hết lên xe của đội. Khốn nỗi họ chỉ chọn lấy toàn những thứ ngon, tốt, còn sử dụng được. “Có thể nó không lớn tiền nhưng vài trăm ngàn, triệu bạc là tài sản của người lao động nghèo, là miếng cơm kiếm ăn trong ngày. Họ “ăn” của người lao động nghèo là ác đức”, chị Tuyền nói.
Hình ảnh người bán hàng bị lực lượng trật tự, dân phòng trấn áp, ném hàng hóa lên xe không phải là hiếm thấy ở TP.HCM. Theo nhà báo Nguyễn Vạn Phú (Thời báo Kinh tế Sài Gòn), việc nhân viên chính quyền tự ý tịch thu đồ đạc của cải của người dân là sai luật. Càng sai hơn nữa khi việc tịch thu này hoàn toàn không lập biên bản.
“Phải khẳng định không ai được quyền tịch thu tài sản của công dân trừ phi có lệnh của tòa án”, nhà báo Nguyễn Vạn Phú nhấn mạnh. “Sở dĩ nói như vậy bởi có lẽ ai cũng còn nhớ khi được hỏi vì sao không tịch thu xe đua, đã có quan chức nói không có luật nào cho phép họ tịch thu xe dù xe đó được đem ra đua trái phép”.“Tôi nghĩ chúng ta phải lên tiếng buộc chủ tịch phường phải xin lỗi người dân và cấp trên của ông ta phải lo mà chấn chỉnh cách làm việc của các đội trật tự đô thị”.

