Đài Loan: Thuê 50 vũ nữ múa cột để đưa tang... chính trị gia
Đây là tang lễ của ông Tung Hsiang, một chính trị gia của thành phố Gia Nghĩa (Đài Loan) đã qua đời vào tháng 12 vừa qua. Gia đình cho biết ông Tung là người “muốn có một cuộc sống sôi động” và muốn tưởng nhớ ông theo một cách riêng biệt.
Đoàn xe tang của ông Tung Hsiang đã khiến giao thông trong thành phố Gia Nghĩa bị đình trệ. |
Lễ tang của ông Tung Hsiang có đoàn xe jeep nhiều màu sắc, trên xe có một lữ đoàn đánh trống, một dàn hợp xướng, nhiều vũ nữ múa cột cùng nhiều hình nộm khổng lồ.
Đoàn xe tang của ông đã khiến giao thông thành phố bị đình trệ.
Ông Tung Hsiang là một nhân vật có tiếng trong thành phố và đã hoạt động chính trị trong nhiều thập kỷ. Ông qua đời sau một cơn bạo bệnh vào tháng 12/2016, hưởng thọ 76 tuổi.
“Ông ấy đã hiện về báo mộng rằng ông muốn tang lễ của ông phải diễn ra như vậy”, ông Tung Mao-hsiung, em trai ông Tung, trả lời hãng truyền hình CTS của Đài Loan.
Các đoạn phim ghi lại lễ tang đã được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng như các kênh thông tin đại chúng, qua đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Có đến 50 vũ công múa cột tham gia tang lễ này. |
“Tang lễ là phải như thế này chứ”, một người viết trên trang Weibo cá nhân. Một người khác lại nói: “Có lẽ khi nói về đưa tang, Đài Loan luôn đứng đầu thế giới”.
Có người khen ông Tung và gia đình đã giúp người dân thành phố Gia Nghĩa có một buổi chiều thú vị. “Phải là thành viên ủy ban nhân dân mới được như vậy”, một cư dân mạng viết. Một người khác đùa rằng: “Người dân thành phố ấy chắc hẳn đang cầu xin ông ấy qua đời thêm lần nữa”.
Việc thuê vũ nữ thoát y cho các đám tang ở Đài Loan không phải là điều hiếm thấy, bởi một số gia đình tin rằng điều này sẽ giúp hương hồn người đã khuất được “khuây khỏa”.